1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

TPHCM: Giết vợ vì ghen tuông mù quáng

(Dân trí) - Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính, người chồng có thói ghen tuông mù quáng đã cầm dao đâm nhiều nhát làm vợ chết giữa đêm khuya. Sau khi giết vợ, hung thủ đã uống mủ cao su, rồi bế đứa con 2 tuổi lên công an phường tự thú.

Vụ án mạng nghiêm trọng trên xảy ra vào lúc 2h sáng ngày 15/3. Nạn nhân là chị Lê Thị Thùy Trang (SN 1986, ngụ tại số nhà 153/4/1 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM).

Nhiều người dân sống trong khu vực kể lại, khoảng 2 giờ sáng, khi mọi người đang ngon giấc bỗng nghe tiếng kêu cứu. Nhiều người chạy ra xem nhưng cửa nhà chị Trang vẫn đóng và tiếng kêu cứu không còn nữa.

Đến 4h sáng, 1 người bán xôi phát hiện một thanh niên đứng ôm trẻ em, nghi kẻ bắt cóc liền bí mật gọi điện báo cho công an phường 6. Khi công an đến nơi thì người thanh niên đã đến trình diện tại công an phường khai nhận tên Phạm Hoàng Minh (SN 1983) vừa giết vợ của mình.

Thấy Minh có biểu hiện lạ, hơi thở phát ra mùi mủ cao su, nhận định sau khi giết vợ, Minh đã uống “chất độc” tự tử nên các chiến sỹ công an lập tức đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đồng thời một tổ trinh sát nhanh chóng xác minh sự việc. Căn nhà cổng khép hờ, trong phòng ngủ tối om, cơ quan chức năng phát hiện một xác nạn nhân nữ đang nằm trên vũng máu với nhiều vết dao đâm. Tại hiện trường, công an cũng thu giữ được một con dao nhọn hình răng cưa dài hơn 20cm dính máu (loại dao dùng để làm giầy dép).

Minh và Trang cưới nhau từ năm 2006 và đã có một mặt con. Chị Trang hằng ngày đi làm tại một khách sạn lớn tại quận 3 còn Minh thì làm thợ đóng giày ngay tại hiệu giày của cậu ruột mình. Thời gian gần đây, do nghi ngờ chị Trang có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác, nên Minh ghen tuông bóng gió.

Nức nở trước cái chết thương tâm của con gái, bà Huỳnh Thị Mẫn (mẹ chị Trang) nghẹn ngào: “Trước khi cưới, Minh bị tai nạn giao thông phải nằm viện mấy tháng. Sau đó Minh có biểu hiện tâm thần nhẹ suốt ngày cứ nghĩ Trang có bồ nên ghen bóng ghen gió. Đầu tháng 10/2007, Minh được gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị khoảng một tháng thì được ra viện”.

Công Quang