1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cháu bé đột ngột tử vong tại nhà trẻ tư:

Tình nghi là “dị dạng mạch máu não”

(Dân trí) - Liên quan tới cái chết của cháu Cao Thị Thùy Linh (9 tháng tuổi) tại nhóm trẻ gia đình, các bác sỹ Bệnh viện Nhi Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đều loại trừ chết do chấn thương hoặc sốc thức ăn và tình nghi là dị dạng mạch máu não.

Theo tìm hiểu của Dân trí thì cháu Linh (con của chị Chu Thị Lương và anh Cao Hà, quê Diễn Châu, Nghệ An) đã tử vong tại nhóm trẻ gia đình do bà Phạm Thị Thuận trông giữ ở KP 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sau gần 10 ngày được gửi tại đây. Khi chúng tôi tới thì bố mẹ cháu Linh đã đưa cháu về quê an táng.

Cùng bà Nguyễn Thị Bửu, Cán bộ chuyên trách Dân số, Gia đình và Trẻ em phường Trảng Dài chúng tôi đã tìm tới nhà bà Thuận, lúc này trong nhà vẫn còn 3 cháu đang được giữ tại đây nhưng không khí trở nên ảm đạm sau sự cố không mong muốn vừa qua. 

Bà Thuận kể: “Nhà tôi giữ 4 cháu (cả bé Linh xấu số). Cháu Linh đến đây từ hôm 30/5, thực sự tôi cũng không muốn giữ nhưng vợ chồng anh chị ấy bảo là cho gửi mấy bữa để đi làm, bà nội cháu mấy bữa nữa vào để trông cháu. Mấy ngày sau buổi trưa nào mẹ cháu cũng điện về hỏi xem cháu có khỏe không.

Ngày 11/6 khi mới đến cháu Linh vẫn nô đùa với các bạn bình thường, khoảng 8 giờ tôi cho cháu ngồi lên võng thì cháu hét lên một tiếng rồi toàn thân co giật liên tục. Kinh nghiệm của chúng tôi, khi cháu co giật thì không được bế lên vì sợ bị khoèo chân tay nên tôi cứ để vậy đến lúc cháu ngừng giật thì tôi mới bế và thấy cháu cứ mềm ra. Hoảng quá tôi bảo ông nhà tôi vào công ty gọi bố mẹ cháu về đưa đi bệnh viện”.

“Em cũng mong sao mọi chuyện được rõ ràng sau này đỡ ân hận, mẹ em thì cũng già rồi, chuyện này mà không rõ ràng cho mọi người hiểu thực hư thì mang tiếng cả đời anh ạ. Lúc đầu bố mẹ cháu Linh không muốn mổ pháp y tử thi cháu, mãi mới đồng ý. Sau sự cố này gia đình em cũng chạy vạy được 6 triệu để đưa cho gia đình cháu để lo mai táng cho cháu ” - con gái bà Thuận nói trong nước mắt.

Về sự việc này, bà Trương Thị Ngọc Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Trảng Dài cho biết chúng tôi đã cho người đi tìm hiểu về sự việc này ngay sau khi biết tin. Còn vể cái chết của cháu Linh thì tôi nghĩ bệnh viện sẽ có kết luận cuối cùng”.

Bà Hương khẳng định đây là nhóm trẻ gia đình. Tuy ở quê bà Thuận đã từng giữ trẻ nhưng khi nhận giữ 4 trẻ này thì bà Thuận chưa có đăng ký.

Trao đổi với Dân trí về cái chết của bé Linh, Bác sĩ Bùi Văn Xờ, Giám đốc Bệnh viện nhi Đồng Nai cho hay: “Cháu Linh được nhập viện lúc 9h40 ngày 11/6. Theo lời kể của bố mẹ cháu thì trước nhập viện 5 ngày cháu có ho, sổ mũi được bác sỹ ở ngoài điều trị.

Lúc nhập viện thì cháu có tình trạng mê sâu, da xanh tái, môi tím, mất hết các phản xạ, đồng tử giãn lớn, mạch bằng không, nhịp thở không có...

Bác sĩ Xờ cho biết thêm, chụp CT Scanner không có tình trạng tổn thương nhu mô não và xương sọ. Siêu âm tổng quát bình thường. Sau 30 phút cấp cứu, các bác sỹ xác nhận bé Linh đã tử vong trước khi tới bệnh viện và nghi do dị dạng mạch máu não.

Sau khi giải phẫu tử thi, bác sĩ Hùng, Phòng pháp y Bệnh viên Đa khoa Đồng Nai, người trực tiếp khám nghiệm tử thi cho biết: “Chưa có kết luận cuối cùng nhưng theo kết luận ban đầu của Hội đồng giám định pháp y thì cái chết của cháu Linh, chúng tôi hoàn toàn loại trừ chết do chấn thương và sặc do thức ăn hay sữa”.

Hiện cơ quan công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đoàn Quý