1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếc nuối của người thân cô dâu tự vẫn trước ngày cưới

Ngày 24/11, tại một nhà trọ ở xóm 1C, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội, chị Ứng Thị T (SN 1985, quê Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam) đã chết tại phòng tắm. Bên cạnh là một bức thư tuyệt mệnh chị gửi lại bố mẹ, người thân với nội dung xin lỗi...

 
Tiếc nuối của người thân cô dâu tự vẫn trước ngày cưới  - 1

Ngôi nhà nơi chị T tự vẫn
 

Ông Ứng Mạnh Tiến (bố chị T) tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang. Sự vắng vẻ càng lạnh lẽo hơn khi cô con gái duy nhất của ông không bao giờ trở về nữa. Ông Tiến xót xa: “Quá đau đớn khi tôi phải chấp nhận sự thật: Ngày giỗ bố mình cũng là ngày giỗ của con”.

 

“Vốn mắc bệnh huyết áp thấp, chân tay hay nhức mỏi, tuần trước, cháu đã phải vào viện điều trị. Là con gái, bề ngoài mạnh mẽ nhưng thật ra T là người rất yếu đuối, giàu tình cảm. Áp lực công việc, áp lực học hành lại thêm chuyện tình yêu... Có lẽ những yếu tố đó đã dồn nén cùng một lúc và đã dẫn cháu về với cõi vĩnh hằng”, ông Tiến nói về sự ra đi của con gái mình.

 

Theo lời kể của ông Tiến, chị Ứng Thị T sinh ra trong một mái ấm đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần. Chị là cô gái ham học. Học hết Viện Đại học Mở, chị T làm kế toán tổng hợp cho một công ty chuyên lắp ráp và kinh doanh các thiết bị điện tử với mức lương khá hấp dẫn. Để đáp ứng yêu cầu công việc, chị học tiếp văn bằng 2 Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Đang học hơn một nửa chương trình thì chị ra đi, lỗi hẹn với tất cả...

 

Theo lời kể của cha mẹ chị T thì cách đây hơn một năm, qua sự giới thiệu của một người bạn cùng khu trọ, chị T gặp anh H. Tình yêu nảy nở giữa hai người rất nhanh. Chị T thông báo với bố mẹ về người bạn trai và bố mẹ chị rất ủng hộ mối quan hệ của chị. Vì công việc, anh H vào công tác tại TPHCM nhưng thường xuyên “bay” về Hà Nội thăm chị vào cuối tuần.

 

Nhờ thế, tình cảm giữa hai người luôn tốt đẹp, mặn nồng. Anh H đã về thưa chuyện với bố mẹ mình. Gần đây, bố mẹ anh H có lên nhà chị T hẹn ngày lành tháng tốt sẽ ăn hỏi, tổ chức lễ cưới. Không có gì thay đổi, ngày 6/11 (âm lịch), chị T sẽ lên xe hoa về nhà chồng.

 

“T được cưng chiều từ bé. Bố mẹ, anh trai nâng niu, chăm sóc. Chuyện học hành thuận lợi, công việc không vướng mắc, tình yêu cũng toại nguyện. Cháu thường xuyên tâm sự với mẹ về mọi chuyện. Tôi không lý giải nổi hành vi của cháu”. Mẹ chị T cho biết.

 

Trước sự việc xảy ra với em gái, anh trai chị T không thể nào tin nổi. Giữa vợ chồng anh và em gái luôn vui vẻ, thuận hòa; kinh tế cả gia đình không ai phải lo lắng. Sáng hôm đó, lúc anh chị đi làm, chị T nói: “Nay em mệt nên nghỉ. Anh chị đi làm đi”. Nhưng buổi chiều về, mọi chuyện đã quá muộn.

 

Mẹ chị T kể thêm: “Hôm đó là ngày giỗ bố chồng tôi. Sau khi cúng lễ xong, tôi thấy cơ thể nôn nao, bất an. Linh tính có điều gì đó, tôi nhấc điện thoại gọi cho con gái. Nhạc chuông đổ dài nhưng không ai nghe máy. Tôi gọi liên tục, tâm lý càng thấp thỏm. Lo có chuyện, tôi gọi cho con trai, bảo cháu về nhà xem em thế nào. Và lúc cháu về thì con gái tôi đã...”.

 

“Tôi cố nghĩ, em nó đang đi xa và chưa hẹn ngày trở về. Mới sáng chủ nhật vừa rồi, hai anh em nó về và cả gia đình sang quê thắp hương cho ông nội. Về nó vẫn ôm mẹ, thỏ thẻ tình cảm. Nó còn thông báo, cuối tuần này hai đứa sẽ đi chụp ảnh cưới với niềm hân hoan”, mẹ chị T nghẹn ngào.

 

Khi công việc học hành đã gần hoàn tất, hạnh phúc đôi lứa sắp cận kề, chị T đã chọn cách ra đi vĩnh viễn. Điều này gây nên nỗi đau lớn cho gia đình và tiếc nuối của những người thân...

 

Theo Linh Anh - P.Tâm

 Pháp luật xã hội