1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Một học viên thạc sỹ tự vẫn sau lễ ăn hỏi

(Dân trí) - Chị T. được người dân trong khu trọ phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà tắm cùng một lá thư tuyệt mệnh trong túi. Người thân của T. cho biết, chị vừa tổ chức lễ ăn hỏi…

Thông tin từ cơ quan công an, Ứng Thị T. (quê tại Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam), ở cùng gia đình người anh trai tại ngõ 122 Trần Cung (Từ Liêm, Hà Nội). Chị đang theo học thạc sỹ tại một trường ĐH Dân lập.

Khoảng 15h ngày 24/11, anh trai chị T. gọi điện về nhưng không thấy em gái nghe máy. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh gọi cho người hàng xóm cùng khu trọ nhờ sang nhà xem. Người hàng xóm sang gọi thấy cửa khóa trong, nhưng gõ cửa nhiều lần không thấy động tĩnh gì.

Qua khe cửa, một người dân phát hiện cánh tay thấp thoáng sau cửa nhà tắm. Mọi người liền phá khóa cửa vào phòng trọ thì phát hiện chị T. đã treo cổ tự vẫn. Trong túi áo của chị, cơ quan công an phát hiện một lá thư có nội dung: “Bố mẹ, anh chị hãy tha thứ cho T. Hãy đốt T. cùng những đồ vật có liên quan. T.”.

Nhiều người hàng xóm cho biết, chị T. là người rất hiền lành, chưa khi nào có mâu thuẫn với hàng xóm. Tại cơ quan công an, người anh trai của chị T. khẳng định trong gia đình không hề có mâu thuẫn. Theo điều tra của cơ quan công an, Ứng Thị T. vừa làm lễ ăn hỏi và đang chờ ngày cưới.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Phúc Hưng