1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Thiếu niên 14 tuổi "chết oan" vì được cấp cứu quá muộn?

(Dân trí) - Bác sĩ cho rằng, ngay khi em L. gặp nạn, nếu những người có mặt biết cách sơ cứu, hồi sinh tim và đưa ngay em vào bệnh viện gần nhất chứ không cần chờ đến xe cấp cứu của Bệnh viện quận Thủ Đức thì em L. còn nhiều khả năng được cứu sống.

Ngày 22/7, bác sĩ Nguyễn Hồng Trường, Trưởng khoa cấp cứu BV quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, chiều qua 21/7, dù các bác sĩ Khoa cấp cứu bệnh viện đã hết lòng cứu chữa nhưng vẫn không cứu được em Nguyễn Phi L. (14 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh), nạn nhân bị điện giật tại một gara sửa ô tô trên địa bàn phường Phước Long A, quận 9, TPHCM.

Theo bác sĩ Trường thì vào thời gian trên, Bệnh viện quận Thủ Đức (phường Tam Phú, quận Thủ Đức) nhận được điện thoại báo tin yêu cầu được hỗ trợ cấp cứu nạn nhân bị điện giật trong lúc rửa sàn gara. Tuy nhiên do các tuyến đường vào giờ cao điểm đông đúc phương tiện, đường vòng vèo khiến tài xế phải vất vả tìm địa chỉ. Sau khoảng 30 phút xe đến nơi thì em L. đã ngưng tim, ngưng thở. 

Sau khi sơ cứu, em L. được chuyển ra xe đưa về bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Thiếu niên 14 tuổi chết oan vì chờ xe cấp cứu?
Thi thể em L. được đưa về BV đa khoa khu vực Thủ Đức để cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Bác sĩ Trường tỏ ra tiếc nuối khi cho rằng nếu những người có mặt vào thời điểm em L. gặp nạn biết cách sơ cứu, hồi sinh tim và đưa ngay em L. vào các bệnh viện gần đó như Bệnh viện Quân dân y Miền Đông, BV quận 9 hoặc Đa khoa khu vực Thủ Đức; đừng chờ đến xe cấp cứu của Bệnh viện quận Thủ Đức thì vẫn còn nhiều khả năng cứu sống nạn nhân.

Đến tối qua, thi thể em L. đã được đưa về nhà xác bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để công an quận 9 làm thủ tục pháp y trước khi giao cho gia đình lo hậu sự.

Trong một diễn biến khác, sáng qua 21/7, công an phường Phước Long B phối hợp cùng Đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an quận 9 đã dựng lại hiện trường để khám nghiệm làm rõ vụ tai nạn lao động làm anh Thạch Quý (21 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) tử vong tại công trình xây dựng trong khuôn viên công ty dệt P.L.

Theo thông tin từ bác sĩ Khoa hồi sức tích cức BV đa khoa khu vực Thủ Đức, ngày 8/7, Khoa tiếp nhận phẫu thuật khẩn cấp nạn nhân Quý trong tình trạng vỡ sọ, chấn thương não, hôn mê sâu… do té từ giàn giáo công trình xây dựng tại công ty dệt nói trên. Sau phẫu thuật, diễn biến sức khoẻ của anh Quý không khả quan nên BV đã chuyển nạn nhân về BV Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Đến ngày 18/7 thì anh Quý tử vong nên phía bệnh viện đã yêu cầu chủ đầu tư báo sự việc cho công an địa phương mới được làm thủ tục cho người thân nhận thi thể đưa về quê an táng.

Cũng liên quan đến tai nạn lao động gây chết người, chiều nay 22/7, công an quận Gò Vấp, TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tại công trình xây dựng nhà ở làm anh Nguyễn Công Phương (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) tử vong. 

Căn nhà xảy ra tai nạn lao động
Căn nhà xảy ra tai nạn lao động

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 9h sáng cùng ngày, anh Phương cùng một nhóm công nhân khác lên tầng 3 của căn nhà trong hẻm 91 (đường số 18, phường 8, quận Gò Vấp) để thi công. Trong lúc làm việc, anh Phương bất cẩn rơi từ tầng 3 xuống dưới, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, công an quận Gò Vấp, VKSND quận Gò Vấp và các đơn vị liên quan đã có mặt để lập biên bản, khám nghiệm hiện trường. Sau đó thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Các lực lượng chức năng có mặt để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Các lực lượng chức năng có mặt để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lê Nhiên - Thảo Trần

Thiếu niên 14 tuổi chết oan vì chờ xe cấp cứu?