1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Thiếu bảo vệ, nhiều công ty mất trộm két sắt

(Dân trí) - Ngày 24/8, Công an TPHCM nhận được tin báo Công ty Tài Việt ở phường 8, quận Phú Nhuận vừa bị trộm “ring” mất két sắt. Đây không phải là lần đầu tiên các công ty ở TPHCM bị mất những két sắt được coi là siêu bền, siêu nặng.

Theo khai báo của ông Nguyễn Văn Dương (SN 1974), giám đốc Công ty Tài Việt, kẻ trộm đã lợi dụng ban đêm, công ty không có người trông nom, lẻn vào lấy đi 1 két sắt bên trong có nhiều giấy tờ, cổ phiếu, 1 máy quay phim và 12 triệu đồng tiền mặt.

 

Trước đó, hàng loạt vụ trộm két sắt tại các công ty đã xảy ra mà nguyên nhân chính đều do không có bảo vệ ban đêm.

 

Đêm 16/4, kẻ trộm đã lọt vào Văn phòng đại diện Công ty German Procession của Thái Lan tại số 65/16 đường Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, lấy đi 1 xe gắn máy, 1 chiếc két sắt siêu nặng bên trong có 10.000 USD.

 

Sáng 5/5, nhân viên Công ty xây dựng điện Nam Sài Gòn phát hiện văn phòng bị kẻ trộm đột nhập lấy đi 1 két sắt, 1 máy vi tính, 1 máy in và 1 điện thoại di động. Sáng cùng ngày, anh Nguyễn Tấn Tài ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh đến công an trình báo, rạng sáng 5/5, anh phát hiện 2 đối tượng mặc áo mưa trùm kín chở một két sắt vào khu vườn nhà mình rồi dùng búa phá két. Anh chạy đến thì bọn chúng đã tháo chạy, chiếc két đã bị tháo tung, không còn gì bên trong. Qua điều tra xác định đó chính là két sắt của Công ty xây dựng điện Nam Sài Gòn.

 

Một vụ khác xảy ra hồi đêm 8/5, kẻ trộm đã đột nhập vào Công ty TNHH NNN, số 68 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, lấy đi 1 két sắt bên trong có 100 triệu đồng. Thủ phạm vụ trộm sau đó được xác định là tên Huỳnh Kim Đỉnh (SN 1985, ngụ xã Bàn Thạch, Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang). 22h ngày 9/5, Đỉnh ra đầu thú và giao nộp lại số tiền 77,6 triệu đồng, 1 điện thoại di động trị giá 2,7 triệu đồng mà y vừa mua bằng tiền trộm cắp.

 

7h sáng 11/5, anh Đoàn Văn Kiệt (SN 1983), nhân viên bảo vệ Công ty Giao nhận vận tải đến công ty làm và phát hiện cửa văn phòng đã bị phá, trộm đã vào bên trong phá một két sắt, lấy đi hơn 200 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng.

 

Tất cả các công ty trên đều không có người trông coi ban đêm, tạo điều kiện cho đạo tặc ngang nhiên hoành hành.

 

Nguyễn Lưu