1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Tao là trùm ở đây, sao mày dám hú còi": Người đập kính xe rời địa phương

Phạm Tâm

(Dân trí) - Sau khi đập vỡ kính xe cấp cứu, nam thanh niên đã rời khỏi địa phương. Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, vận động đối tượng nghi vấn về để hợp tác điều tra - đại diện Công an TP Trà Vinh cho biết.

Liên quan đến vụ việc "Thanh niên đập vỡ kính xe cấp cứu: Tao là trùm ở đây, sao mày dám hú còi?", ngày 4/6, Công an TP Trà Vinh cho biết, cơ quan này đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Thanh niên nghi vấn liên quan đến sự việc là H.Q.D (25 tuổi), thường trú tại phường 9, TP Trà Vinh. Sau khi đập vỡ kính xe cấp cứu, anh D. đã rời khỏi địa phương.

"Hiện chúng tôi tiếp tục xác minh, vận động đối tượng nghi vấn trở về địa phương để hợp tác điều tra" - một cán bộ Công an TP Trà Vinh cho biết.

Tao là trùm ở đây, sao mày dám hú còi: Người đập kính xe rời địa phương - 1

Chiếc xe cấp cứu bị hư hỏng (Ảnh: Mộng Tuyền).

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 31/5, một xe cấp cứu chở bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) về Bệnh viện Thiên Ân (TP Trà Vinh) để tiếp tục điều trị bệnh. Đến đoạn đường Nguyễn Đáng, thuộc phường 7, TP Trà Vinh, thấy có 2 xe máy phía trước nên tài xế xe cấp cứu bấm còi ưu tiên, nhưng 2 thanh niên điều khiển phương tiện nói trên được cho là không nhường đường.

Khi tài xế xe cấp cứu lách vượt qua, nhóm người này đuổi theo cho đến đoạn gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thì chặn được xe lại.

"Xe cấp cứu trên Sài Gòn xuống đây gặp tao phải tắt còi. Sao mày dám hú còi? Tao là trùm ở đây. Tụi mày phải biết điều", một nam thanh niên chặn xe cấp cứu nói.

Lúc này tài xế đã giải thích trên xe có bệnh nhân nặng, đang được bác sĩ chăm sóc nên cần đi gấp. Dù vậy nam thanh niên vẫn tiếp tục chửi rủa.

Đỉnh điểm, anh ta cầm cục đá to ném thẳng vào kính lái, đập kính chiếu hậu và kính cửa bên lái. Sự việc làm xe cứu thương hư hỏng, tài xế bị xây xước tay.

Sự việc được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận trước hành động côn đồ của nhóm thanh niên trên.

Tao là trùm ở đây, sao mày dám hú còi: Người đập kính xe rời địa phương - 2

Chiếc xe cấp cứu bị nam thanh niên đập vỡ kính (Ảnh: Mộng Tuyền).

Nhận được thông tin, Công an phường 7 nhanh chóng phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Trà Vinh tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu. Qua đó, ghi nhận xe cấp cứu bị hư hỏng nhiều bộ phận như kính chắn gió trước, kính gương chiếu hậu, cốp đầu xe...

Luật sư Nguyễn Văn Đức - Đoàn luật sư TP Cần Thơ cho biết: Theo Luật giao thông đường bộ, xe cấp cứu đang thực hiện nhiệm vụ là xe ưu tiên, nếu người điều khiển phương tiện không nhường đường hoặc cản trở xe được quyền ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trường hợp thanh niên làm hư hỏng xe cấp cứu tùy theo tính chất, mức độ và tài sản thiệt hại được định giá có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.