1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Tang thương gia đình mất 9 người thân trong vụ chìm tàu

(Dân trí) - Người chồng kiệt sức ngồi vật vã chờ thi hài của vợ, con và các cháu về quê an táng. Đứa cháu thơ dại đau đớn khi mất đi bố mẹ và em gái ngồi ủ rũ. Em luôn miệng hỏi tại sao bố, mẹ và em gái lại bỏ con mà đi…

Ngày định mệnh!

Mới đến đầu xóm nhỏ Tân Phan chúng tôi đã chứng kiến từng dòng người với khuôn mặt u buồn, mắt ướt nhòa dòng lệ đang đi vào nhà ông Trần Trọng Chỉnh và cháu Trần Đình Quang (xóm Tân Phan, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) – người thân gia đình của 9 nạn nhân xấu số trong vụ chìm tàu nhà hàng Dìn Ký (Thuận An, Bình Dương) vào tối 20/5.

Tang thương gia đình mất 9 người thân trong vụ chìm tàu - 1

Thấy người lạ vào Quang lại nép mình vào bụi cây, nép nhà khóc

Từ sáng sớm, căn nhà cấp 4 tuềnh toàng của ông Chỉnh và cháu Quang, anh em họ hàng cùng bà con xóm giềng đến giúp đỡ gia đình ông Chỉnh chuẩn bị mọi công việc để đón 7 trong tổng số 9 thi hài về quê an táng (mẹ con chị Trần Thị Trang đưa về TP Đồng Hới, Quảng Bình an táng). Xung quanh ngôi nhà nhỏ, nhiều người thân của nạn nhân vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng khi nói về vụ chìm tàu kinh hoàng vừa ập đến với gia đình mình.

Tang thương gia đình mất 9 người thân trong vụ chìm tàu - 2
Ông Chỉnh xót xa khi kể lại cuộc điện thoại tối hôm 20/5 với phóng viên

Khi nhân được cuộc điện thoại lúc 22 giờ tối ngày 20/5 của người con trai đầu Trần Trọng Sơn, ông Chỉnh như nghe tiếng sét đánh bên tai: “Ba ơi…! Mẹ, các o, các chú,…các cháu chết hết rồi ba…ba…ơi…!!!”. Những tiếng nấc nghẹn lòng của anh Sơn qua điện thoại càng làm cho ông Chỉnh nóng cháy ruột cháy gan. Ông vật vã trong đau đớn rồi dần ngất lịm. Khi đó, chỉ có mỗi mình ông Chỉnh ở nhà.

Trong vụ chìm tàu nhà hàng Dìn Ký (Bình Dương), gia đình ông Trần Trọng Chỉnh có 9 người mất gồm bà Đào Thị Luận (vợ), anh Trần Đình Đồng (con trai), chị Nguyễn Thị Phượng (vợ anh Đồng, con dâu ông Chỉnh), 2 con gái - Trần Thị Tương (vợ Giám đốc Quách Lương Tài), Trần Thị Trang và 4 đứa cháu nội, ngoại.

Chừng hơn 22 giờ, đứa cháu tội nghiệp Trần Đình Quang (con của nạn nhân Trần Đình Đồng và Nguyễn Thị Phượng) đi bắt cua ngoài đồng mới về. Gọi mãi không nghe tiếng ông, như một linh tính mách bảo, Quang vội chạy vào nhà thì phát hiện ông nội tay đang cầm điện thoại nằm bất tỉnh giữa sàn nhà. Quang tức tốc vừa chạy gọi bà con anh em đến cứu ông. Một lát sau bà con anh em xóm làng đã đến rất đông và dùng các biện pháp hô hấp để cứu ông Chỉnh. Khi ông Chỉnh tỉnh lại, ai nấy cũng lạnh cả người khi nghe ông thốt lên: “Chết hết rồi! Bà Luân, thằng Đồng, con Phượng… chết hết rồi bà con ơi…”.

Nỗi đau cho người ở lại

Sau những cái chết đau lòng đó là những giọt nước mắt khóc thương cho những người ở lại. Trong phút chốc thôi ông Chỉnh đã mất đi người vợ đã sống và gắn bó bên mình mấy chục năm nay, những người con mà ông đã vất vả nuôi nấng dạy bảo để rồi trưởng thành xa quê làm ăn cũng đã bỏ ông mà ra đi. Và những đứa cháu nội, cháu ngoại kháu khỉnh đang còn thơ dại ông cũng không còn một lần được tay bế tay bồng.

Mới ngày nào đó, ông còn sắc thuốc cho vợ, dặn dò dạy bảo các con, bế bồng những đứa cháu chưa biết nói mà giờ đây với ông chỉ còn trong ký ức hòa vào những dòng nước khóc thương…  

“Đau đớn quá bà con ơi… Sao bà nó, các con và các cháu tôi lại chết một cách oan uổng rứa. Giờ đây tôi biết sống với ai nữa đây…” - ông Chỉnh nằm vật vờ, lòng đau quặn thắt.

Dòng nước mắt ướt đẫm trên đôi gò má hao gầy, bà Đào Thị An – em ruột nạn nhân Đào Thị Luận ôm cháu Trần Đình Quang vào lòng nức nở nói: “Tội thân cho cháu tôi quá, bố mẹ và em nó giờ đã không còn trên thế gian này nữa. Mới học lớp 7 mà cháu nó đã mang thân phận mồ côi. Không biết rồi đây nó sẽ sống răng đây…”.

Tang thương gia đình mất 9 người thân trong vụ chìm tàu - 3
“ Mới học lớp 7 mà cháu nó đã mang thân phận mồ côi. Không rồi đây nó sẽ sống răng đây…” - dì Đào Thị An ôm cháu vào lòng khóc nức nở

“Ông ơi! Dì ơi…bố mẹ cháu mất rồi giờ cháu biết ở với ai hả ông…? Cháu muốn được đi học. Cháu không muốn đi vào trại trẻ mồ côi… Bố mẹ ơi! Sao bố mẹ vội bỏ con mà đi rứa. Quà bữa trước mẹ hứa tặng khi con được giấy khen đâu rồi? Giờ mẹ mất rồi ai sẽ tặng quà cho con đây?”. Những câu hỏi, những tiếng nấc nghẹn ngào của em Quang đã khiến cho hàng trăm con mắt đều đổ dồn về phía em, những giọt lệ thương cảm cho một cậu bé mới học lớp 7 mà nay đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Tạm chia tay ngôi nhà bao trùm lên một màu tang thương u ám, chúng tôi tìm đến nghĩa trang của dòng họ Trần - nơi chôn cất bà Luận cùng các con và cháu. Giữa cái nắng như thiêu như đốt ở nghĩa trang núi Đòn Gánh xã Kỳ Giang hàng chục người dân tay cuốc, tay xẻng hì hục thay nhau đào 7 cái huyệt để chuẩn bị kịp cho lễ an táng vào sáng sớm ngày mai.

Tang thương gia đình mất 9 người thân trong vụ chìm tàu - 4
Nghĩa trang dòng họ Trần đẫm nước mắt ngày về

Theo lịch trình, chiếc xe chở những nạn nhân xấu số sẽ về đến xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh lúc 21 – 22 giờ đêm nay. Và sáng ngày 23/5 gia đình ông Chỉnh và dòng họ sẽ tổ chức đưa tang.

Đặng Tài – Văn Dũng