1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Ông Nguyễn Xuân Ái lại mở cơ sở giải phẫu thẩm mỹ mới

Mặc dù đã bị tước hết quyền hành nghề y và đang bị điều tra những sai phạm khi hành nghề nhưng ông Nguyễn Xuân Ái vẫn tiếp tục trương bảng quảng cáo làm giải phẫu thẩm mỹ, thậm chí còn mở thêm điểm mới!

Chiều 26/10, đoàn kiểm tra của Sở Y tế (TPHCM), phối hợp với công an địa phương tiếp tục kiểm tra các chi nhánh mỹ viện của ông Ái. Khi đoàn đến một chi nhánh cũ (số 348 - 350 Trần Phú, phường 7, quận 5) thì thấy đóng cửa nhưng bảng quảng cáo vẫn còn.

 

Tuy nhiên một cơ sở mới đã được “mọc” lên ngay gần đó, tại số 354 Trần Phú. Cơ sở mới này cũng ngang nhiên trương bảng quảng cáo cố định thật to “Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ái, chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ và hút mỡ!”.

 

Ngày 26/10, Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu UBND TPHCM chỉ đạo, xem xét, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những sai phạm của bác sĩ Nguyễn Xuân Ái và báo cáo Thủ tướng  trước ngày 10/11/2006. (Tuổi Trẻ)

Ngoan cố hơn, phía trên tầng 1 của chung cư Hào Huê (cũng thuộc phường 7, quận 5), ông Ái vừa hoàn thành một phòng tiểu phẫu “dã chiến” rộng chưa đầy 10 m2, bên trên có gắn dàn đèn mổ hẳn hoi! Nhưng khi đoàn đến kiểm tra, nơi đây đã đóng cửa.

 

Người dân ở khu vực này cho rằng ông Ái quá ngoan cố, không chấp hành các quy định của cơ quan chức năng. Bác sĩ Chánh Đức An, Phó thanh tra Sở Y tế TPHCM, cho rằng ông Ái đang có biểu hiện lén lút hành nghề. Đoàn đã lập biên bản, buộc ông Ái phải tháo gỡ bảng quảng cáo trái phép chậm nhất là ngày 30/10.

 

Ngoài ra, tại các chi nhánh mỹ viện khác: số 40 Trần Hưng Đạo (phường 7, quận 5); số 605 - 607 Cách Mạng Tháng Tám (phường 15, quận 10), khi đoàn đến kiểm tra cũng vẫn còn treo bảng quảng cáo tên ông Ái với nội dung như trên.

 

Theo Thanh Tùng

Thanh Niên