1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Những vườn tiêu Phú Quốc sắp chết khô vì hạn hán lịch sử

(Dân trí) - Hiện nay nhiều địa phương ở ĐBSCL đang hứng chịu những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều nơi thiếu nước sinh hoạt, cây trồng chết khô vì đất nứt nẻ. Tại "đảo ngọc" Phú Quốc, hàng ngàn cây tiêu có nguy cơ chết khô.

Bà Nguyễn Thị Hoa (69 tuổi, ấp Khu Tượng, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) có kinh nghiệm hơn 50 năm trồng tiêu, nói: “Trong vườn có hơn 2.000 cọc tiêu đang thu hoạch. Tuy nhiên từ sau Tết đến nay, nắng nóng kéo dài, giếng, suối… khô nước nên đã có cả 100 bụi tiêu vàng lá sắp chết”.

Bà Hoa dẫn chúng tôi ra vườn tiêu, chỉ những cái giếng trơ đáy và nhiều cọc tiêu vàng lá sắp chết… xót xa: “Nếu trời nắng thêm 1 tháng nữa thì toàn bộ vườn tiêu này chết hết. Tiêu chết rồi, người cũng không sống nổi, vì bao nhiêu công sức, tiền của đổ vào vườn tiêu này”.

Bà Nguyễn Thị Hoa cho biết trong vườn tiêu của mình đã có cả 100 cọc tiêu vàng lá sắp chết thế này
Bà Nguyễn Thị Hoa cho biết trong vườn tiêu của mình đã có cả 100 cọc tiêu vàng lá sắp chết thế này

Theo bà Hoa, khi tiêu không có nước tưới sẽ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hạt tiêu. Hiện nay, do thiếu nước, hạt tiêu kém chất lượng, thương lái liệt vào tiêu loại 3, loại 4 và năng suất giảm 30 - 40%. Đặc biệt, khi cây tiêu thiếu nước kéo dài, một số cây chịu không nổi sẽ chết, cây nào còn sống bị mất sức, sang vụ sau năng suất sẽ giảm.

Anh Lê Minh Thuận - ấp Khu Tượng, xã Cửa Dương buồn rầu - cho biết, anh mới được mẹ cho trên dưới 300 cọc tiêu, đổ công chăm sóc vụ tiêu đầu tiên nhưng toàn bộ số tiêu đã bị vàng lá vì thiếu nước. Trái tiêu bị héo và rụng rất nhiều. Anh Thuận dự tính nếu tình trạng nắng nóng kéo dài khoảng 15 – 20 ngày nữa, tiêu sẽ chết hết vì hiện nay giếng và suối đều cạn kiệt. Khoan giếng chi phí từ 50 – 100 triệu đồng/giếng, bà con nơi đây không có tiền khoan.

Theo anh Thuận, tiêu năm nay chỉ bán được bằng nửa giá so với mọi năm. Ngoài ra các gia đình còn phải mỗi ngày thuê 3 - 5 người nhặt tiêu rụng, bình quân trả công 150.000 đồng/ngày/người.

Hỏi về giá tiêu, bà Hoa cho biết, năm 2014, 2015, giá cao ngất ngưởng, bà con có lãi cao. Cụ thể giá tiêu loại 1 khi đó từ 250.000 – 260.000 đồng/kg; loại 2 là 200.000 đồng/kg trở lên… Sang 2016, tiêu loại 1 chỉ còn 200.000 – 230.000 đồng/kg; loại 2 còn 170.000 đồng/kg. Gặp thêm cảnh thiên tai này, bà con trồng tiêu mất ăn, mất ngủ.

Những vườn tiêu ở Phú Quốc sắp chết khô vì hạn hán.

Xung quanh nỗi lo hàng ngàn cọc tiêu sẽ chết do thiếu nước tưới, ông Huỳnh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, huyện chưa nhận được báo cáo nào về tình trạng khô hạn ảnh hưởng đến vườn tiêu. Tuy nhiên huyện sẽ chỉ đạo các xã, kết hợp với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện tiến hành kiểm tra; sau đó sẽ có hướng khắc phục, hỗ trợ người dân.

Mỗi ngày bà Hoa thuê 3 - 4 người nhặt tiêu rụng do nắng nóng và thiếu nước... Nếu không thuê được người, số tiêu rụng đành bỏ đi.
Mỗi ngày bà Hoa thuê 3 - 4 người nhặt tiêu rụng do nắng nóng và thiếu nước... Nếu không thuê được người, số tiêu rụng đành bỏ đi.

Theo lời bà Hoa, năm 1997, đảo Phú Quốc cũng hứng chịu một trận nắng nóng lịch sử khiến hàng ngàn cọc tiêu chết khô. Những người dân trồng tiêu bày tỏ mong muốn ngành chức năng có sự hỗ trợ sớm và hợp lý để bà con không rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần…

Theo cáo cáo của huyện Phú Quốc, tính đến tháng 2/2016, toàn huyện có 502 ha tiêu. Tính đến nay, bà con đã thu hoạch trên 1.230 tấn tiêu. Cây đào chiếm 870 ha nhưng năng suất rất thấp, năm 2015 chỉ thu hoạch được 265 tấn. Cây dừa và các cây trồng khác chiếm trên 1.200 ha, năng suất chỉ vừa đạt kế hoạch.

Nguyễn Hành

Dòng sự kiện: Hạn, mặn khốc liệt