1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người Hà Nội “đội rét” đến các điểm vui chơi

(Dân trí) - Ngày đầu tiên của năm mới, trong không khí se lạnh, hàng vạn người đổ đến các điểm vui chơi đề tận hưởng niềm vui. Du khách nhiều nơi cũng đổ về Thủ đô “hưởng” rét và đón năm mới.

Từ sáng sớm, trong cái se lạnh, người dân Thủ đô đã có thể cảm nhận không khí, sắc xuân tràn ngập mọi nẻo đường, góc phố. Đường phố dường như cũng thông thoáng, sạch đẹp và lộng lẫy hơn. Đâu đâu cũng thấy băng rôn, khẩu hiệu. Từng đoàn xe chở khách du lịch về thăm Hà Nội cũng đã tề tựu ở các điểm vui chơi và khu di tích ngày đầu năm mới.
 
Người Hà Nội “đội rét” đến các điểm vui chơi  - 1
Em nhỏ hớn hở trong ngày đầu năm

Lăng Bác, Văn Miếu Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc, Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, Bảo tàng Hà Nội… vẫn là nơi du khách khắp mọi miền đất nước về đây quây quần vào dịp đầu năm.

8h sáng, những con đường dẫn đến Lăng Bác đã bắt đầu trở nên đông đúc. Hàng ngàn người kéo tới Quảng trường Ba Đình hòa chung niềm vui đầu năm mới. Anh Nguyễn Thành Vinh người TP HCM cho biết: “Tranh thủ mấy ngày nghỉ Tết Dương lịch cho gia đình ra Hà Nội thăm Lăng Bác để các cháu hiểu rõ hơn câu chuyện về Bác mà các cháu mới chỉ được nghe qua sách báo và bố mẹ. Thật tiếc là hôm nay Lăng Bác không mở cửa”. Đứng dưới chân Lăng Bác, gia đình anh Vinh cũng như nhiều người khác tranh thủ chụp những bức hình lưu niệm.
 
Người Hà Nội “đội rét” đến các điểm vui chơi  - 2
Cả gia đình cùng chơi hết mình

Đầu năm mới, hàng trăm bạn trẻ cũng quây quần về Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu học, cầu tài. “Kể cả Tết Dương lịch và Âm Lịch, năm nào em cũng cùng ông ra đây du xuân, thắp ném hương cầu mong cho anh em trong gia đình học giỏi và thành đạt", Em Nguyễn Văn Huy, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Bách Khoa cho biết.

Khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm du khách Việt Nam và nước ngoài cùng hòa trong không khí ngày đầu xuân. Những lời “Chúc mừng năm mới” được làm cẩn thận bằng hoa tươi trang trí ở 2 bên hồ tạo cảm giác ấm cúng, vui tươi cho du khách. Nhiều người cũng tranh thủ chụp những bức ảnh với lời chúc đầu năm này.
 
Người Hà Nội “đội rét” đến các điểm vui chơi  - 3
Một số em nhỏ tò mò với tò he

Trong khi đó, tại các điểm vui chơi như Công viên Thủ Lệ, Bách Thảo dòng người cũng tấp nập ra vào. Những em nhỏ được bố mẹ diện cho những bộ quần áo đẹp nhất và dẫn đi thăm thú trong vườn. Các trò chơi lái ô tô điện, đạp vịt, đu quay… cũng rất đông người tham gia. Chị Phạm Thị Thơ nhà ở nhà ở Thái Thịnh tâm sự: “Dù các cháu đã vào vườn thú nhiều lần nhưng từ hôm qua khi chúng tôi nhắc đến chuyện sáng nay cả nhà vào công viên Thủ Lệ xem thú các cháu đã tỏ ra rất thích thú; Hơn nữa, chúng tôi thấy sống ở Hà Nội vào đây mới cảm thấy sức sống của mùa xuân”.

Phong Nguyên