1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Du khách đón tết Tây ở Sa Pa trong sương mù giá lạnh 7 độ C

(Dân trí) - Từ tối qua 31/12/2010 và cả ngày hôm nay 1/1/2011 du khách lên nghỉ tết Tây ở vùng du lịch Sa Pa được thưởng thức không khí , phong cảnh rất châu Âu trong sương mù giá lạnh 7 độ C.

Du khách đón tết Tây ở Sa Pa trong sương mù giá lạnh 7 độ C - 1

Du khách háo hức thăm Sa Pa trong giá lạnh sương mù trong ngày tết Tây 2011

 
Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, Phó giám đốc trung tâm dự báo thời tiết, khí tượng, thủy văn tỉnh Lào Cai: Nền nhiệt độ này sẽ còn tiếp diễn ra ở Sa Pa trong cả ngày 2/1 và chỉ đến trưa ngày 3/1 tới trời mới bắt đầu ấm dần lên trên 10 độ C.

 

Tại Sa Pa chiều 1/1, đông đảo du khách, phần lớn là du khách trẻ bất chấp trời mưa nhẹ, sương mù dày đặc họ vẫn rủ nhau đi dạo phố cổ Sa Pa hoặc leo núi Hàm Rồng phía sau nhà thờ thờ đá Sa Pa trong cái rét căm căm để vãn cảnh trong ngày tết  Tây.
 
Du khách đón tết Tây ở Sa Pa trong sương mù giá lạnh 7 độ C - 2

 

Chị Vưu Lệ Hoa là du khách đến từ quận 5 TPHCM nói với chúng tôi đây là lần đầu tiên chị và gia đình của mình biết thế nào là mùa đông miền Bắc. Chị bảo rét quá trời nhưng bù lại được thỏa thích ngắm cảnh phố núi Sa Pa trong sương mù đẹp như tranh thủy mặc…

 

Anh Hà Đình Dũng cùng bạn bè đi cả một đoàn  xe ô tô du lịch từ thành phố Bắc Giang lên chơi tết Tây ở Sa Pa và Lào Cai rất vui vì nơi đây đang là mùa đông có nhiều nét phong cảnh Sa Pa  na ná như đất nước Hà Lan xa xôi mà các anh đã từng sinh sống…

 
Du khách đón tết Tây ở Sa Pa trong sương mù giá lạnh 7 độ C - 3

Xe ô tô phải bật đèn khi đi trên đường từ thành phố Lào Cai lên khu du lịch Sa Pa ngày 1/1/2011
 

Dịp tết dương lịch 2011 này vùng du lịch đón rất đông du khách xa gần tới thăm, vì thế  nhiều khách sạn loại sang ở Sa Pa đã kín phòng nghỉ nhưng giá cả không biến động tăng nhiều như dự đoán. Theo công ty cổ phần du lịch Hàm Rồng - Sa Pa,  riêng khu du lịch sinh thái Hàm Rồng do công ty quản lý trong ngày 1/1/2011 đã có 2.500 người lên thăm. 

 

Phạm Ngọc Triển