1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Người đàn bà góa bị cắt điện ngày tết vẫn chưa được cấp điện trở lại

(Dân trí) - Sau nửa tháng bị cắt điện đúng vào dịp Tết Nguyên Đán (từ 25 Tết), đến nay người đàn bà góa Nguyễn Thị Tiềm vẫn phải sống trong cảnh mù mờ, không điện.

Sáng 10/2, chúng tôi trở lại ngôi nhà chị Nguyễn Thị Tiềm (tổ 5, phường Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội) cũng vừa lúc gặp ông Nguyễn Đức Tân - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Trung Sơn Trầm. Ông Tân cho biết, vì chị Tiềm là thành viên của Hội CCB phường nên ông có trách nhiệm xuống để tìm hiểu thực hư về vụ việc sau khi báo chí đăng tải.

Bị cúp điện đúng dịp Tết Nguyên Đán, chị Tiềm đón xuân trong căn nhà tối tù mù.

Bị "cúp" điện đúng dịp Tết Nguyên Đán, chị Tiềm đón xuân trong căn nhà tối tù mù.

Theo ông Tân, việc chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế đối với công trình xây nhà vệ sinh của chị Tiềm và đề nghị công ty điện lực cắt điện đúng vào dịp Tết Nguyên Đán, về mặt pháp luật ông cho là đúng, còn xét về góc độ tình cảm cần “mềm dẻo” hơn.

Ông Tân cho biết, việc cưỡng chế công trình xây dựng nhà vệ sinh của chị Tiềm có nguyên nhân từ lịch sử để lại. Đó là việc diện tích đất nhà chị Tiềm trước năm 2000 đã được bố chồng tách cho vợ chồng chị Tiềm. Sau đó lại được đem gộp lại và cấp sổ đỏ đứng tên bố chồng chị đúng vào thời điểm ông cụ đang lâm bệnh nặng và mất sau đó ít tháng. Quan điểm của ông Tân là cần tìm hiểu kỹ sự việc một cách khách quan, nhiều chiều.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2014 sau khi đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và các giải pháp chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: “Đảm bảo mỗi người dân đều có Tết vui tươi, lành mạnh, nhất là người nghèo, người dân vùng bị thiên tai,...".

Về phần mình, chị Tiềm cho hay, ngày 10/2 chị đã làm đơn gửi lên UBND phường Trung Sơn Trầm xin được cấp điện trở lại nhưng chưa nhận được phản hồi của lãnh đạo UBND phường.

Để tiếp tục có thông tin nhiều chiều, phóng viên Dân trí đã đến UBND phường Trung Sơn Trầm liên hệ làm việc thì Chủ tịch UBND phường Trung Sơn Trầm là ông Trần Công Quý trao đổi điện thoại cho biết ông đang bị ốm, nghỉ ở nhà. Ông Quý đề nghị phóng viên liên hệ làm việc với ông Phúc - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Sơn Trầm. Tuy nhiên phòng làm việc của ông Phúc lại khóa cửa dù trong giờ hành chính.

Trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây – ông Đặng Vũ Nhật Thăng - cho biết, ông sẽ kiểm tra lại thông tin phóng viên trao đổi và trả lời sau.

Trước đó, báo Dân trí đăng tải vụ việc nhà chị Nguyễn Thị Tiềm bị Chủ tịch UBND phường Trung Sơn Trầm đề nghị Cty điện lực Sơn Tây cắt điện sinh hoạt đúng ngày 25/1 (tức ngày 25 Tết Giáp Ngọ). Lý do vị Chủ tịch phường đưa ra là do nhà chị Tiềm xây dựng không phép trên đất đang có tranh chấp và không chấp hành việc đình chỉ cưỡng chế đối với công trình vi phạm.

Bị cúp điện đúng dịp Tết Nguyên Đán, chị Tiềm đón xuân trong căn nhà tối tù mù.

Mặc dù đã chấp hành việc đình chỉ dừng thi công công trình xây nhà vệ sinh nhưng nhà chị Tiềm vẫn chưa được đóng điện trở lại.

Tuy nhiên chị Tiềm lại cho rằng, sau khi UBND phường và các ban ngành địa phương xuống lập biên bản về việc xây dựng công trình nhà vệ sinh vi phạm thì nhà chị đã lập tức chấp hành, nhưng nhà chị vẫn bị cắt điện.

Điều tra của phóng viên Dân trí cho thấy, việc mảnh đất nhà chị Tiềm đang có tranh chấp có một phần nguyên nhân xuất phát từ việc lãnh đạo xã Trung Sơn Trầm đem gộp toàn bộ diện tích đất nhà chị Tiềm đang sở hữu hợp pháp cùng với diện tích đất của các em chị vào một số đỏ đứng tên bố chồng chị. Sau đó ông cụ mất đi, các anh chị em nhà chị Tiềm đã nảy sinh tranh chấp đất.

Tuấn Hợp