1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An: Nhiều người miền núi dính “bẫy” Muaban24

(Dân trí) - Chưa từng một lần sử dụng máy vi tính nhưng chị N. vẫn đăng ký mua 2 gian hàng của Muaban24 để “kinh doanh”. Chỉ vì nhẹ dạ cả tin mà giờ đây chị N. cũng như nhiều người dân miền núi Nghệ An đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ bởi cơn “lốc” Muaban24.

Liên tiếp trong những ngày qua, những sai phạm của của Công ty Cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (Muaban24) được Dân trí phản ánh và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đã khiến nhiều người dân ở Nghệ An từng tham gia mua các gian hàng điện tử (GHĐT) của Muaban24 hoang mang. Trong khi đó, không ít người tỏ ra “bất ngờ” vì không nghĩ mình lại dễ bị rơi vào “bẫy” của Muaban24 và vẫn nuôi hy vọng vớt vát lại được số tiền đã trót bỏ ra để mua các GHĐT.

Chúng tôi có mặt tại thị trấn huyện miền núi Tân Kỳ (Nghệ An) nằm cách thành phố Vinh gần 100km, nơi đây vốn yên bình thì những ngày nay bỗng “dậy sóng” khi hàng loạt người tham gia mua các GHĐT của Muaban24 bị vỡ nợ. Nhiều "ông chủ nhỏ" tại đây cũng đã hoãn các cuộc họp "giao ban" và bảo đang bận đi công tác cuối tuần mới về. Chị Bùi Thị N. (xóm Kỳ Minh, xã Kỳ Sơn, huyện miền núi Tân Kỳ, Nghệ An) - một nạn nhân của Muaban24 cho biết: “Tôi làm thợ may từ lâu chẳng biết gì về máy tính đâu nhưng khi nghe người bạn giới thiệu một công việc dễ kiếm tiền trên mạng nên tôi cũng thử xem thế nào. Đến nơi thì có một nhóm người ăn mặc lịch sự giới thiệu chỉ cần bỏ ra 5,2 triệu đồng để mua một gian hàng kinh doanh trên mạng với đầy đủ các mặt hàng mà giá cả lại được chiết khấu từ 10-30%. Nhưng gần một tuần nay những người kia đã hoãn không làm việc nữa mà bảo đi họp ở đâu đó cuối tuần mới về và tôi cũng có nghe mọi người nói hình như bị công an theo dõi rồi thì phải...”. 

Chị Bùi Thị N. (xóm Kỳ Minh, xã Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An) trình bày sự việc với PV
Chị Bùi Thị N. (xóm Kỳ Minh, xã Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An) trình bày sự việc với PV

Để có tiền mua 2 GHĐT chị N. đã phải vay “nóng” 9,1 triệu đồng thế nhưng sau hai tháng chị N. vẫn chưa từng một lần ghé vào “cửa hàng” của mình để kinh doanh. Với lý do, chị không biết internet, cũng không có ai bày dạy và cũng chẳng biết mò mẫm thế nào về gian hàng của mình. “Các tiếp thị MB24 nói tôi phải giới thiệu thêm khách mới có tài khoản mới và nếu cứ giới thiệu được một khách thì tôi được 1,5 triệu đồng, mời được cặp đôi sẽ được hưởng gián tiếp thêm 320 ngàn đồng nữa. Sau một thời gian tôi không mời thêm được ai thì các tiếp thị MB24 liên tục thúc giục tôi kiếm người mua gian hàng để được nâng lên khách hàng "VIP" và sẽ được thưởng 130 triệu đồng. Đến bây giờ tôi chưa thấy chi các chú à, tiền bỏ ra rồi giờ có lấy lại được không nhỉ”, chị N. kể chiêu thức của tiếp thị của nhân viên MB24.

Cùng cảnh ngộ với chị N., anh N.V.H. ở xã Kỳ Sơn, Tân Kỳ cũng đang “khóc dở mếu dở” với GHĐT. Được một người bạn quen biết giới thiệu công việc sinh lãi “khủng” mà lại nhàn hạ, anh H. về bàn với vợ bán đi đàn lợn con, góp thêm tiền để đủ mua 3 GHĐT. Sau khi mua 3 GHĐT không có hóa đơn, chứng từ anh H. chỉ được cấp thẻ “hội viên” của Muaban24. “Tiền lãi đâu chưa thấy mà giờ mấy người bạn của tôi, anh em trong họ hàng nghe tôi cũng tham gia mua GHĐT cả. Tôi đã bị lừa rồi mấy người bạn của tôi cũng bị tôi lừa”, anh H. chua chát.

Thông tin về các đối tượng cầm đầu Muaban24 bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra khiến anh "vỡ mộng” làm giàu. Anh H. cho biết: “Tôi cũng như nhiều người khác không biết gì bán hàng qua mạng nhưng chỉ vì một phút nhẹ dạ mà giờ mất trắng hơn 10 triệu đồng. Chúng tôi muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ sự tình giúp chúng tôi lấy lại được đồng nào hay đồng ấy”.

Chị Bùi Thị N. (xóm Kỳ Minh, xã Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An) trình bày sự việc với PV
"Mỗi ngày có hàng chục người vào nghe các tiếp thị tư vấn" - chị S. chủ quán cà phê mà Muaban24 dùng làm địa điểm tư vấn

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, hiện nay thì số người mua GHĐT từ Muaban24 trên địa bàn huyện Tân Kỳ có thể lên đến hàng trăm người chủ yếu là giáo viên, công chức, người về hưu… Hoạt động của Muaban24 tại đây bắt đầu từ tháng 4/2012 khi một cô giáo mầm non tên Thanh (xóm Kỳ Minh, xã Kỳ Sơn, Tân Kỳ) giới thiệu “làn sóng văn minh thương mại điện tử” cho mọi người. Ban đầu, địa điểm hoạt động chủ yếu tại một quán cà phê trên đường mòn Hồ Chí Minh. Theo người dân ở đây, sau khi thành lập được một đường giây tại đây, nhóm Muaban24 đã bao hẳn luôn tầng 2 của quán cà phê này và lôi kéo mỗi ngày hằng trăm người đến để được tư vấn, giới thiệu... 
 
Sau một thời gian dài có  nhiều người đến và để dễ dàng hoạt động hơn, chi nhánh Muaban24 được chuyển đến căn nhà hai tầng của gia đình bà S.V. ở khối 9, thị trấn Tân Kỳ. Mọi hoạt động diễn ra khá kín đáo, chỉ có những người nào có nhu cầu mới được các tiếp thị chào mời lắng nghe các buổi thuyết trình.

Sáng ngày 2/8, trong khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng cầm đầu Muaban24 thì hoạt động của mạng lưới “chân rết” ở thị trấn Tân Kỳ (Nghệ An) bỗng dưng lắng xuống đến lạ thường. Ngôi nhà hai tầng tại khối 9, thị trấn Tân Kỳ dùng làm địa điểm làm việc của chi nhánh Muaban24 Tân Kỳ cửa đóng im ỉm. Phía trong ngôi nhà vẫn còn treo tấm pa-nô “Công ty Cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến chi nhánh huyện Tân Kỳ”. 

Chi nhánh Muaban24 tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An
Chi nhánh Muaban24 tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An 

“Mấy ngày trước, người ra vào nhà này còn tấp nập lắm, không hiểu tại sao hai hôm nay không thấy ai đến nữa”, chị N.T.B - một người dân sống gần khu vực này cho biết.

Trong vai một người cần mua gian hàng để kinh doanh, PV Dân trí đã liên lạc với một người phụ nữ tên Dung (khối 3, Thị trấn Tân Kỳ, Nghệ An) để nhờ Dung “tư vấn” mở 3 gian hàng. Qua điện thoại, Dung hứa chắc nịch rằng: Hiện nay công ty đang tạm nghỉ một vài ngày để nâng cấp hệ thống, một vài ngày sau Dung sẽ bay từ Hà Nội về Nghệ An để làm việc với “khách hàng”.
 
Tuy nhiên, theo nhiều người dân tại thị trấn miền núi Tân Kỳ thì nhóm người đại diện Chi nhánh Muaban24 tại đây đã "cao chạy xa bay" nhưng nhiều vẫn chưa hề hay biết. Hiện "làn sóng" những người trong đường giây Muaban24 tại huyện miền núi Tân Kỳ đang hoang mang lo lắng mà chẳng biết hỏi ai bây giờ đang làm xôn xao dư luận tại đây.
 
Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 3/8,ông Đại tá Dương Phúc Thành, Trưởng CA huyện Tân Kỳ cho biết, đúng là mấy tháng trước đây có tình trạng mạng Muaban24 hoạt động tại đây và cũng đã có một số người bị lừa. Tuy nhiên, thời gian gần đây không thấy nhóm này xuất hiện. Còn việc hoạt động nhóm Muaban24 tại nhà bà S.V như phóng viên nói thì chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại và có câu trả lời trong thời gian sớm nhất.
 
Nguyễn Duy - Doãn Hòa