1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Náo nức vui hội cùng… thịt trâu chọi

(Dân trí) - Hơn 10 nghìn người đã đổ về sân vận động Đồ Sơn sáng 1/5 để xem một lễ hội đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hoá và tinh thần thượng võ của ngư dân miền biển Hải Phòng.

Ngay từ 7 giờ 30 phút sáng, mọi con đường đổ về sân vận động Đồ Sơn đã chật cứng người và phương tiện. Đến 8 giờ sáng, toàn bộ khu công viên Đầm Vuông ngay sát sân vận động trung tâm quận đã trở thành bãi để xe khổng lồ với hàng ngàn ô tô, xe máy từ nội thành Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Lượng cảnh sát giao thông đã phải lập hàng rào ngăn dòng hành khách đang ào ào đổ về sân vận động.
 
Náo nức vui hội cùng… thịt trâu chọi - 1
 
Ngay phía ngoài cổng sân vận động, cò vé "lượn như chuồn chuồn" với giá vé rất cạnh tranh: 30 nghìn đồng/tấm vé mời đóng dấu GIẤY MỜI đỏ chói của UBND quận Đồ Sơn. Những quầy vé nhà nước phía trong cũng thu hút rất đông du khách với giá 40 nghìn đồng/vé.
 
Náo nức vui hội cùng… thịt trâu chọi - 2
 
Náo nức vui hội cùng… thịt trâu chọi - 3
 
Đội trống này được coi là “liều thuốc đôping” dành cho các trâu chọi.
 
Náo nức vui hội cùng… thịt trâu chọi - 4

 
Nhưng vẫn có không ít tháp đấu khiến người hâm mộ phải “buồn ngủ” với tinh thần thi đấu rệu rã của trâu chọi.
 
Náo nức vui hội cùng… thịt trâu chọi - 5
 
Một trâu chọi quá hăng máu đã cưỡng lệnh bắt trâu của chủ, húc tung hàng rào bảo vệ vòng trong, lao về phía khán giả. Nhóm phóng viên tiếp cận được phen hú vía!
 
Náo nức vui hội cùng… thịt trâu chọi - 6
 
Hàng rào lập tức được vá lại để phục vụ những tháp đấu sau.
 
Náo nức vui hội cùng… thịt trâu chọi - 7
 
“Trận chiến” kết thúc và lò mổ trâu được dựng lên ngay cạnh sân vận động. Có ba lều vải như thế này được dựng lên để các chủ trâu mổ thịt!
 
Náo nức vui hội cùng… thịt trâu chọi - 8
 
Một chợ bán thịt trâu chọi được dựng ngay phía ngoài cổng sân vận động. Giá mỗi cân thịt trâu này dao động từ 250 nghìn đến 500 nghìn tuỳ độ “gà mờ” của khách.
 
Náo nức vui hội cùng… thịt trâu chọi - 9
 

Bài và ảnh: Phúc Hưng