1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Một người Pháp gốc Việt tìm về cội nguồn sau 53 năm lưu lạc

Công dân Pháp gốc Việt Valley Yves (còn có tên khác là Hồ Vally) vừa tìm về quê mẹ ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức (Long An) sau 53 năm lưu lạc. Vally Yves sinh ra nơi đây năm 1948, kết quả mối tình giữa một viên chức người Pháp và cô thôn nữ Hồ Thị Ba.

Năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Vally cùng cha về Pháp, người mẹ ở lại VN. Về Pháp, Vally lớn lên trong cô nhi viện, trong khi cha ông lập gia đình khác. Ở VN, bà Ba cũng có gia đình và mất vì bom đạn năm 1968.

 

Năm 2004, cha của Vally qua đời. Trong số những đồ đạc người cha để lại, Vally tìm thấy một thùng gỗ cũ nát. Trong đó có nhiều vật dụng ông mang về từ VN, cùng một lá thư viết năm 1955, đề tên Hồ Thị Ba, địa chỉ chung chung “Chợ Lớn - Bến Lức”.

 

Vally quyết định đi tìm mẹ. Sau 3 lần đến VN (năm 2004, 2006 và 2007), ông đã may mắn tìm được những người em cùng mẹ khác cha. Họ vẫn còn giữ những tấm hình người anh Vally chụp trước khi rời VN.

 

Trước mắt Vally làm lại mộ cho mẹ, chăm sóc cho cha dượng và các em. Ông hứa sẽ trở lại quê mẹ với nhiều dự định tốt đẹp khác.

 

Theo Phấn Đấu

Lao Động