1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kon Tum:

Lớp học “vì sứ mệnh tuổi thơ” bỏ hoang suốt 3 năm

(Dân trí) - Năm học mới đã khai giảng gần 1 tháng nhưng lớp mẫu giáo tổ 8, nằm trên đường Hoàng Thị Loan, phường Quang Trung, TP Kon Tum vẫn cửa đóng then cài, cây cỏ mọc kín từ cổng vào sân. Tình trạng này kéo dài đã 3 năm nay.

 

Lớp học “vì sứ mệnh tuổi thơ” bỏ hoang suốt 3 năm - 1

Lớp học bỏ hoang, cỏ dại ken dầy.

 

Cô Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng (phường Quang Trung) - cho biết: Lớp học này được tổ chức “Vì sứ mệnh tuổi thơ” - Monaco tài trợ xây dựng và bàn giao cho nhà trường quản lý. Tuy nhiên, từ năm học 2008-2009 đến nay, lớp buộc phải đóng cửa vì không có học sinh.

 

Trẻ người dân tộc Ba Na thuộc 2 làng Plei Đôn và Plei Tơ Nghia (thuộc phường Quang Trung) không chịu đến lớp học này vì xa nhà. Trong khi đó nhà trường và chính quyền phường Quang Trung lại gặp khó khăn về gạo và thực phẩm, không tổ chức học bán trú được cho các em.

 

Cô Hương cho biết thêm, hiện phường Quang Trung và nhà trường cố gắng lắm cũng chỉ đủ giải quyết vấn đề bán trú cho 50 em mẫu giáo 5 tuổi học tại 2 làng Plei Đôn và Plei Tơ Nghia; còn lại chừng 100 em từ 3 đến 4 tuổi thì đành chịu.

 

Nếu được hỗ trợ gạo và thực phẩm, nhà trường sẽ tổ chức dạy cho gần 100 em còn lại, khi đó lớp học sẽ không bị bỏ hoang nữa - cô Hương khẳng định.

 

Đánh giá của Sở GD&ĐT Kon Tum, kết thúc năm học 2009-2010, toàn tỉnh, số trẻ trong độ tuổi được huy động vào nhà trẻ có gần 3.200 cháu (trong đó chỉ có 560 trẻ là người dân tộc thiểu số), chiếm tỷ lệ huy động chỉ đạt hơn 14%. Nhiều trường ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu phòng học, nhiều nơi phòng học còn tạm bợ, xập xệ. Vậy mà lớp học khá kiên cố này ở phường Quang Trung lại đành bỏ “thừa”, hoang hóa suốt 3 năm nay.

 

Đại Hòa