1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Long trọng lễ thượng cờ bên dòng sông giới tuyến

(Dân trí) - Lễ thượng cờ được tổ chức hàng năm tại kỳ đài Hiền Lương - sông Bến Hải, nơi từng ghi dấu nỗi đau chia cắt đất nước suốt 21 năm, nhằm giáo dục cho các thế hệ về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, ghi nhớ những mất mát, hy sinh và khát vọng thống nhất của toàn dân tộc.

Sáng 30/4, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức ngày hội thống nhất non sông và lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016).

Long trọng lễ thượng cờ bên dòng sông giới tuyến

Thiêng liêng lễ thượng cờ trên kỳ đài Hiền Lương
Thiêng liêng lễ thượng cờ trên kỳ đài Hiền Lương

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng đã về dự lễ hội thống nhất và tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh, hiện đang yên nghỉ trên mảnh đất Quảng Trị.

Long trọng lễ thượng cờ bên dòng sông giới tuyến - 2

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh dâng hương tri ân các liệt sĩ
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh dâng hương tri ân các liệt sĩ

Trong tiếng nhạc trầm hùng, cờ Tổ quốc từ từ được kéo lên trên đỉnh kỳ đài Hiền Lương. Hàng trăm người dân đứng trang nghiêm, mắt hướng về cờ Tổ quốc trong niềm xúc động.

Lễ thượng cờ được tổ chức tại kỳ đài Hiền Lương là hoạt động có ý nghĩa thiêng liêng, để mọi người nhớ về một thời kỳ hào hùng của dân tộc, về những mất mát, đau thương của chiến tranh. Đây cũng là dịp để chúng ta tri ân những người con của quê hương đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại lễ thượng cờ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng, nhấn mạnh: Trong những năm tháng đất nước tạm thời bị chia cắt thành 2 miền, dù chiến tranh khốc liệt nhưng quân và dân Quảng Trị đã kiên cường, bất khuất, anh dũng bám trụ đánh địch với quyết tâm “một tấc không đi, một ly không rời”. Lá cờ Hiền Lương nơi đầu cầu giới tuyến – biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hung cách mạng vẫn ngày đêm kiêu hãnh tung bay, trở thành niềm tin, ý chí thống nhất của đồng bào hai miền Nam – Bắc.

Với niềm tin ấy, sức mạnh ấy, quân và dân Quảng Trị đã cùng cả nước đồng lòng sát cánh, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, sáng tạo, anh dũng chiến đấu, hy sinh, lập nên những chiến công oanh liệt, làm sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, được cả nước và bạn bè 5 châu biết đến như một biểu tượng của lương tri và phẩm giá con người. Với Vĩnh Linh lũy thép anh hùng, với Gio Linh tấn công nổi dậy, Thành cổ Quảng Trị với 81 ngày đêm đỏ lửa – mùa Hè 1972, đường 9 – Khe Sanh rực lửa chiến công, Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận…góp phần cùng quân dân cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc – Nam sum họp một nhà.

Trong giây phút thiêng liêng, xúc động, các vị lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các vị anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất này.

Sau lễ thượng cờ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến viếng, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

Các thuyền bơi tranh tài trên dòng Bến Hải
Các thuyền bơi tranh tài trên dòng Bến Hải

Các chiến sĩ tham quan triển lãm tranh

Các chiến sĩ tham quan triển lãm tranh

Song song với lễ hội thống nhất, tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức triển lãm tranh “Quảng Trị - những dòng sông huyền thoại” và lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải.

Đăng Đức