1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

“Hẹn” nhau cùng chết ở hồ Hoàn Kiếm trước ngày lễ Valentine

(Dân trí) - Trước khi sự việc sát hại vợ rồi tự tử tại hồ Hoàn Kiếm xảy ra , Duy đã nhiều lần “hẹn” với chị Liên rằng đến ngày 13/2/2011, hai người sẽ đưa nhau ra hồ Hoàn Kiếm cùng chết.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 12/2, tại khu vực trước đền Bà Kiệu và hồ Hoàn Kiếm đã xảy ra vụ cố ý gây thương tích, sát hại vợ rồi tự tử “hụt”. Theo đó, Cao Phương Duy (SN 1986, ở ngõ Yên Ninh, quận Ba Đình) và vợ Đỗ Phương Liên (SN 1991, ở đường Yên Phụ) đi taxi đến phố Đinh Tiên Hoàng, khu vực gần tượng đài Cảm tử quân và đền Bà Kiệu thì dừng lại. Duy đẩy chị Liên xuống đường, dùng dao nhọn đâm tới tấp.
 
“Hẹn” nhau cùng chết ở hồ Hoàn Kiếm trước ngày lễ Valentine                        - 1

Cao Phương Duy được lực lượng chức năng đưa lên khỏi mặt hồ Hoàn Kiếm.
 
Sau khi đâm vợ, Duy tự đâm mình nhiều nhát rồi nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm. Nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, Duy tiếp tục dùng dao để tự sát. Tuy nhiên, cả Duy và Liên đều được lực lượng Công an phường Lý Thái Tổ phối hợp với nhân dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã không có ai tử vong.

Sau 1 ngày điều trị, hôm nay, 14/2, chị Liên đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khoẻ còn khá yếu. Cao Phương Duy cũng vừa mới được phẫu thuật để cứu mạng sống nên hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa thể lấy lời khai của 2 người này.

Khẩn trương xác minh, trên cơ sở tài liệu thu thập được, CAQ Hoàn Kiếm cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP bước đầu đã xác định nguyên nhân, diễn biến vụ việc. Theo cơ quan chức năng, Cao Phương Duy và Đỗ Phương Liên sống với nhau như vợ chồng từ năm 2008, cùng cư trú tại số 4 ngõ Yên Ninh (quận Ba Đình) nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Năm 2009, Duy bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não. Từ ngày bị tai nạn, giữa Duy và chị Liên thường xảy ra mâu thuẫn. Việc cãi nhau giữa 2 người xảy ra như cơm bữa. Trước khi xảy ra vụ việc trên, Duy đã nhiều lần nói với chị Liên: “Ngày 13/2/2011 (ngay trước ngày lễ Tình yêu Valentine - PV), hai đứa ra hồ Hoàn Kiếm cùng nhau chết.”

Song, sáng ngày 12/2, Duy và chị Liên ra khỏi nhà và đã xảy ra sự việc như trên.
 
Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên