1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hành trình trốn chạy khỏi bọn bắt cóc của người mẹ trẻ

Trên đường kiếm củi về, Dâng bất ngờ bị 2 người đàn ông bắt cóc rồi đưa sang đất Trung Quốc. Chúng đưa Dâng vào một hang đá rồi cho người canh gác. Nghĩ đến con trai 4 tháng tuổi khát sữa ở nhà, người mẹ trẻ vượt qua sợ hãi, chạy trốn khỏi bọn người xấu.

Chiều 13/11, với sự nỗ lực của các trinh sát Đồn biên phòng Y Tý và A Mú Sung thuộc Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Lào Cai, nạn nhân Thào Thị Dâng (tên đã được thay đổi) đã trở về đoàn tụ cùng gia đình, sau hơn 4 ngày bị bắt cóc qua biên giới.

 

Bế đứa con đỏ hỏn trên tay, Thào A Tráng, chồng của Dâng nghẹn ngào nói: “Cảm ơn bộ đội biên phòng, không có cán bộ chẳng hiểu đứa con nhỏ 4 tháng tuổi của tôi thiếu mẹ sẽ sống thế nào!”. Rồi Tráng cứ ôm vợ và con đứng giữa sân đồn biên phòng mà khóc. Những người chứng kiến cảnh trùng phùng ấy ai cũng nghẹn ngào, chẳng nói lên lời.

 

Thào Thị Dâng nói tiếng phổ thông không thạo nên chúng tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của Trung úy Thào Seo Pao, người dân tộc Mông là cán bộ Phòng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai phiên dịch giúp.

 

Câu chuyện của chúng tôi với Dâng thường xuyên bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào. Dâng kể: “Tờ mờ sáng ngày 7/11, như thường lệ em trở dậy, vào rừng kiếm củi”. Khi đã kiếm được kha khá củi cũng là lúc bầu sữa của Dâng căng đầy, cô vội vã về nhà với đứa con nhỏ mới 4 tháng tuổi. Khi đi đến cột mốc số 88 thuộc xã A Lù, huyện Bát Xát (Lào Cai) có hai gã đàn ông bịt mặt, quần áo rằn ri từ trong bụi cây ven đường bất ngờ lao ra... Dâng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một trong hai tên đã tóm lấy cánh tay của Dâng giật mạnh, làm cô ngã ra đất. Chúng bóp chặt cổ đến nghẹn thở, còn một tên thì giật tóc Dâng ngược ra phía sau, giơ lưỡi dao sắc lạnh kề vào cổ... Cứ thế, bọn chúng lôi xềnh xệch Dâng vượt qua mốc 88, qua suối Lũng Pô sang đất Trung Quốc. Bọn bắt cóc đưa Dâng vào một hang đá cho người canh gác.

 

“Nhìn những dòng sữa chảy ra, em trào nước mắt vì thương con trai 4 tháng tuổi giờ này đang khóc ngặt vì thiếu sữa mẹ... Em nghĩ mình phải trốn. Nghĩ đến con, em hết sợ”, Dâng tâm sự.

 

Dâng nhẹ nhàng tiến lại gần, vớ lấy con dao nhọn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Dâng ném con dao nhọn ra xa rồi bò đi lấy chiếc đèn pin của bọn chúng để trong túi dết, rồi cứ thế chạy vào rừng giữa đêm tối. Tình mẫu tử đã cho người mẹ trẻ ấy một sức mạnh phi thường.

 

May mắn sau đó Dâng được những người dân Trung Quốc giúp đỡ. Họ có thể nói được ngôn ngữ của dân tộc Mông. Họ cho Dâng ăn, uống rồi cho cô ngủ lại qua đêm, sau đó đến trình báo với trưởng thôn.

 

Thượng tá Nguyễn Văn Thái, Trưởng phòng phòng chống ma tuý - Bộ đội biên phòng Lào Cai kể lại: Sau khi nhận tin về vụ bắt cóc, các lực lượng nghiệp vụ của Biên phòng đã tiến hành đồng bộ các biện pháp phá án. Lần giải cứu này thành công này là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Đồn biên phòng Y Tý, A Mú Sung với Trạm biên phòng Ma Ngan Tý của Trung Quốc giải cứu nạn nhân, truy bắt tội phạm, bảo đảm an toàn.

 

Theo Xuân Mai

Công an nhân dân