1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng ngàn người đón năm mới trong giá rét

(Dân trí) - Mặc dù thời tiết đêm cuối 2012 nhiều địa phương giá buốt nhưng không ngăn được dòng người đổ về các điểm vui chơi giải trí, công viênđể chờ đón thời khắc chuyển giao chào năm mới 2013. Nhiều hoạt động ý nghĩa cũng diễn ra.


Tiết mục "Mùa về" đón chào năm mới tại TP Vinh (Nguyễn Duy thực hiện)

Từ 19h tối, TP Vinh đã lung linh, rực rõ hơn với hàng nghìn bóng đèn được trang trí khắp các con đường. Nhiều người ra đường đón năm mới phải khoác thêm áo ấm và xuýt xoa trong giá rét. Tại Quảng trường Hồ Chí Minh - nơi diễn ra chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2013”, thu hút đông đảo người dân TP Vinh và các vùng phụ cận đến theo dõi. Chương trình gồm các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, hoành tráng đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trước thời khắc năm mới 2013.

Trong khi đó, tại các nhà hàng, quán nhậu, karaoke, quán cà phê dọc các tuyến phố Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú… không khí cũng nhộn nhịp không kém, thậm chí nhiều nơi “cháy chỗ”. Nhiều bạn trẻ chọn cách ngồi quây quần bên nhau đón tết Tây. Bạn Hoàng Anh (23 tuổi) chia sẻ: “Bọn mình vào quán cà phê ngồi để tránh lạnh đón chào năm mới. Mình cầu chúc cho mọi người một năm mới đến với nhiều niềm vui, thành công và may mắn”.

Càng về đêm, tiết trời tại Nghệ An càng lạnh đến thấu xương thịt, nhưng trên phố và các điểm vui chơi vẫn đông đúc các nhóm thanh niên, cặp tình nhân rủ nhau dạo phố. Tiếng nói cười rộn ràng khiến cho mọi người quên đi cái lạnh tê tái của mùa đông. Ai cũng mang trong mình một tâm trạng phấn chấn, hồi hộp chờ đón mùa Xuân mới đang về.

Dưới đây là một số hình ảnh không khí đón mừng năm 2013 tại TP Vinh do PV Dân trí ghi lại:

Tiết mục chào xuân thênh thang Việt Nam.
Tiết mục chào xuân thênh thang Việt Nam trong Đêm nghệ thuật chào mừng năm 2013

Nghệ do NSND Hồng Lưu trình bày ca khúc Bác về vui với cháu con.
NSND Hồng Lưu trình bày ca khúc "Bác về vui với cháu con"

Tiết mục múa Mùa về.

Tiết mục múa Mùa về.
Tiết mục múa "Mùa về"

Tiết mục múa Đêm trăng phường vải.
Tiết mục múa "Đêm trăng phường vải"

Về miền ví dặm.

Về miền ví dặm.
Đông đảo người lớn, trẻ em đội rét đi xem chương trình ca nhạc chào năm mới tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Tại các quán vỉa hè đông khách đón chào năm mới (Ảnh: Doãn Hòa).
Tại các quán vỉa hè đông khách đón chào năm mới (Ảnh: Doãn Hòa)

Các quán nhậu tấp nập người vào ra
Các quán nhậu tấp nập người vào ra (Ảnh: Hoàng Lam)

Các quán nhậu tấp nập người vào ra

Thay vì ra ngoài đường trong thời tiết giá rét, người dân thành phố Vinh kéo đến các trung tâm mua sắm
(Ảnh: Hoàng Lam)
 
Tối ngày 31/12/2012 tại Quảng trường 29/3 (TP Đà Nẵng), Lễ hội đếm ngược chào đón năm mới với chủ đề “Tôi yêu Đà Nẵng” đã diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn vào thời khắc giao thừa.
 
Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng: Thanh Lam, Phương Thanh, Thanh Thảo, Phương Linh, Thảo Trang, Nguyên Vũ, Quang Hà, Kimese, Nhóm hài Hoài Linh – Trường Giang, Nhóm nhạc MTV, Nhóm Rock Unlimited, Vũ đoàn Arabesque, MC Trấn Thành cùng các nghệ sĩ khác. Đặc biệt chương trình còn có sự trình diễn của các DJ quốc tế: Kim Lee – Katrina Nova, Phương Phareal...
Hàng vạn người đã đổ về Quảng Trường 29/3 để đón giao thừa
Hàng vạn người đã đổ về Quảng Trường 29/3 để đón giao thừa

Mặc dù thời tiết rất lạnh và 21 giờ chương trình mới bắt đầu nhưng từ 20 giờ, hàng vạn người đã đổ về đây để được hòa mình trong không khí đón giao thừa – thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Mọi người đã có một đêm đón giao thừa thật tuyệt vời khi được thưởng thức những tiết mục rất sôi động của các ca sĩ, nghệ sĩ.
Tiết mục mở đầu chương trình 
Tiết mục mở đầu chương trình 

Lễ hội đếm ngược chào đón năm mới 2013 không chỉ là một sự kiện văn hóa ấn tượng mà còn nơi bạn bè, gia đình, người thân cùng hội tụ, chia sẻ những cảm xúc, những yêu thương tại thời khắc chuyển giao năm mới, cùng nhau vững tin, hy vọng năm 2013 với thật nhiều may mắn, hạnh phúc và tươi đẹp.

Được biết, đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức Lễ hội đếm ngược thời gian, một bữa tiệc âm nhạc với quy mô lớn. 

Các bạn trẻ nhảy điệu Gannam style hòa mình trong đêm giao thừa 

Các bạn trẻ nhảy điệu Gannam style hòa mình trong đêm giao thừa 
Các bạn trẻ nhảy điệu Gannam style hòa mình trong đêm giao thừa 

Đếm ngược thời gian chờ đón thời khắc giao thừa 

Đếm ngược thời gian chờ đón thời khắc giao thừa 
Đếm ngược thời gian chờ đón thời khắc giao thừa 
 
Trong tiết trời se lạnh hơn 100 trẻ mồ côi và khuyết tật đang sinh sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội Đồng Tâm (Bình Định) được thỏa thích vui chơi trong đêm giao lưu văn nghệ chào đón năm mới.
 
Chương trình do đoàn từ thiện huyện Phù Mỹ, Hội dấu chân tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi tại trường đại học Quy Nhơn cùng nhiều nhà hảo tâm tổ chức.
 
Với mong muốn cùng giúp các em vượt qua những thiệt thòi trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và đem đến cho các em mùa xuân ấm áp hơn. Đoàn từ thiện Phù Mỹ đã tổ chức nấu bữa ăn yêu thương cho các em nhỏ nơi đây.
 
Hồn nhiên lắc lư theo điệu múa một bé bị thiểu năng trí tuệ ở trung tâm hồn nhiên nói: “Hôm nay đông vui quá, có nhiều cô chú, các anh chị đến chơi, cháu được chơi, còn được cho bánh kẹo…”.
 
Ông Nguyễn Đình Nhâm, Giám đốc Trung tâm chia sẻ “Trung tâm với hơn 100 em đến từ nhiều địa phương khác nhau trong tỉnh, các em thật sự là những mảnh đời bất hạnh. Em bị khuyết tật, em thì mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi rất đáng thương. Tôi thật sự xúc động và cảm ơn các nhà hảo tâm, các bạn sinh viên tình nguyện đã chung tay vì các em”.
Các em được ăn bữa ăn yêu thương do các nhà hảo tâm nấu cho
Các em được ăn bữa ăn yêu thương do các nhà hảo tâm nấu cho
Các bạn SV trường ĐH Quy Nhơn tham gia tình nguyện đem yêu thương đến những trẻ thiệt thòi
Các bạn SV trường ĐH Quy Nhơn tham gia tình nguyện đem yêu thương đến những trẻ thiệt thòi
Một tiết mục văn nghệ do chính các em khiếm thính của trung tâm biểu diễn chào đón năm mới
Một tiết mục văn nghệ do chính các em khiếm thính của trung tâm biểu diễn chào đón năm mới
Đêm giao thừa ấm áp ở ngôi nhà chung của trẻ khuyết tật, mồ côi
Đêm giao thừa ấm áp ở ngôi nhà chung của trẻ khuyết tật, mồ côi
Dịp này các nhà hảo tâm cũng trao tặng quà cho Trung tâm
Dịp này các nhà hảo tâm cũng trao tặng quà cho Trung tâm

Từ tối qua cho đến sáng nay (1/1), phố Tây Huế đã có một đêm không ngủ với nhiều trò quậy tưng bừng và sẻ chia không khí hạnh phúc của mùa Xuân mới. Tại các đường Phạm Ngũ Lão, Lê Lợi, Chu Văn An, Võ Thị Sáu, Đội Cung với hàng trăm khách sạn, nhà hàng chuyên phục vụ cho khách tây đã trở nên quá tải khi khách kéo đến quán vui chơi rất đông.

Rộng và chứa nhiều khách Tây đến đón Giao thừa nhất như mọi năm vẫn là quán DMZ. Không những thế, năm nay còn thấy sự xuất hiện của phân nửa khách là các bạn trẻ, gia đình người Việt Nam.

Trong suốt từ 8 giờ tối đến 12 giờ kém, không khí được đẩy mạnh lên bằng nhạc, các trò chơi vui quậy như thi uống bia, mở nắp chai bằng miệng, uống rượu Jager nhanh nhất. Nhiều nhóm bạn Tây lớn tuổi đã không thua kém “đàn em” khi cũng lên đăng đàn chơi hào hứng hay nhảy khiêu vũ luôn trong bàn tiệc khi nghe có bài hát yêu thích cất lên. Một số khác trầm tĩnh hơn thì ngồi nói chuyện, đánh bài chờ đến thời khắc giao thừa.

Quán DMZ đông nghịt khách Tây lẫn Ta đến đón giao thừa
Quán DMZ đông nghịt khách Tây lẫn Ta đến đón giao thừa

“Năm – Bốn – Ba – Hai – Một… HAPPY NEW YEAR 2013”, giờ khắc đếm ngược về đúng 12h. Câu nói chúc mừng năm mới được hét vang. Các quán reo lên hát hò, nhảy múa tưng bừng. Những cái ôm hôn thắm thiết với ánh mắt nhiều niềm tin hy vọng vào một năm mới sẽ có nhiều phát triển và thịnh vượng hơn.

Các đường phố ở khu phố Tây bắt đầu chứng kiến cảnh các cô cậu Tây đổ xuống đường vừa đi vừa nhún nhảy hát vang ca khúc Happy New Year bất hủ của Abba. Những câu chúc lành tốt đẹp được gửi đến nhau trong giờ khắc thiêng liêng bước qua năm mới.


Du khách Sandra cùng gia đình 7 người đến từ CH Séc cho biết lần đầu tiên đến phương Đông để đón tết tây nhằm thay đổi không khí. “Tôi thấy các bạn trẻ Việt Nam ngồi chơi rất vui và cũng chơi không kém gì chúng tôi. Cả khu phố này thật ấm áp lạ thường khi có đủ người các nước đến đón Giao thừa. Năm mới, tôi hy vọng sẽ bớt suy thoái kinh tế và thế giới này lại tươi tắn như xưa. Chúc các bạn một năm mới hạnh phúc”.

Du khách Sandra cùng gia đình

Du khách Sandra cùng gia đình
Và phải đến gần 5h sáng, phố Tây mới tạm thời lắng lại sau một đêm quậy phá tưng bừng của khách du lịch ở lại Huế. Vào tối nay, không khí chào mừng ngày đầu năm mới sẽ lại hâm nóng tiếp chuỗi ngày lễ tại đây.
 
Khác hẳn với không khí tưng bừng đón chào năm mới ở các thành phố lớn, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại thành phố Thanh Hoá, không khí chào đón năm mới có vẻ trầm lắng hơn.

Đại lộ Lê Lợi dường như không một bóng người qua lại.
Đại lộ Lê Lợi dường như không một bóng người qua lại.

Tại Quảng trường Lam Sơn, các khu vui chơi như Công viên Hội An, Công viên Thanh Quảng đường như vắng người qua lại. Trên các tuyến phố chính như Đại lộ Lê Lợi, đường Lê Hoàn, Trần Phú… dường như yên ắng.

Càng về khuya, thời tiết càng trở nên rét buốt khiến mọi người ngại ra đường hơn. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới càng lại gần, đường phố Thanh Hoá như càng vắng lặng hơn.

Quảng trường Lam Sơn vắng lặng đêm giao thừa.

Quảng trường Lam Sơn vắng lặng đêm giao thừa.
Quảng trường Lam Sơn vắng lặng đêm giao thừa.

Quảng trường Lam Sơn vắng lặng đêm giao thừa.

Trên các tuyến phố dường như không một bóng người qua lại. Quảng trường Lam Sơn nơi thường ngày tập trung đông người thì thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới lại trở nên vắng lặng lạ thường.
 

 "Thổi"giá gửi xe trong đêm giao thừa

Tối ngày 31/12, hàng ngàn người dân TP Vinh và các vùng phụ cận đã đổ về Quảng trường Hồ Chí Minh để đón xem chương trình nghệ thuật “Chào năm mới” chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới và năm cũ. Để đảm bảo quản lý các phương tiện của người dân, quanh khu vực quảng trường được bố trí 2 điểm trông giữ xe do Ban quản lý (BQL) Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ quản lý gồm bãi giữ xe số 1 và bãi giữ xe số 2.
 
Hàng ngàn người đón năm mới trong giá rét
Tuy nhiên, đêm 31/12/2012, lúc 20 giờ 15 phút đêm chuẩn bị giao thừa nhưng tại các bãi giữ xe ở Quảng trường Hồ Chí Minh bất ngờ tăng giá vé.

Để vào được quảng trường bắt buộc mọi người phải gửi xe ở 2 bãi gửi xe này hoặc chấp nhận gửi xe ở các bãi tự phát cách xa hàng trăm mét rồi…“tản bộ” đến. Lượng người đổ đến quảng trường trong đêm giao thừa đông khiến hai bãi gửi xe ở đây luôn tấp nập người ra vào.

Mặc dù BQL Quảng trường đã niêm yết giá cụ thể vào vé gửi xe là 2000đ/lượt/xe máy và 1.000đ/lượt/xe đạp nhưng các nhân viên giữ xe ở đây đã “thổi” giá vé lên gấp hai, ba lần so với giá niêm yết. Nhiều người đến vui chơi trong đêm giao thừa không khỏi ngạc nhiên và bức xúc trước tình trạng trên. Gia đình anh Nguyễn Hoàng Thanh, phường Bến Thủy, (Tp Vinh) đi chơi đêm giao thừa cùng với người thân phải trả 20.000đ cho 4 chiếc xe máy. Anh Thanh bức xúc nói: “Thường ngày tôi gửi ở đây chỉ hết 2.000đ một chiếc xe nhưng không hiểu sao tối nay họ lại thu cao hơn như vậy. Trên vé là 2.000đ mà họ lại thu là 5.000đ”.

Hàng ngàn người đón năm mới trong giá rét
Người dân vào gửi xe ở Quảng trường Hồ Chí Minh đêm giao thừa phải trả thêm tiền một cách vô lý bởi các bãi giữ xe.

Không riêng gì anh Thanh mà nhiều người dân đến quảng trường đón giao thừa cũng gặp chung tình cảnh như vậy. Tâm lý vui chơi trong đêm giao thừa nên một số người không để ý đến giá vé xe niêm yết trên vé. Để kiểm chứng, PV đã gửi xe ở bãi số 1 và phải trả 5.000đ/lượt/xe máy. Khi PV thắc mắc thì nhân viên giữ xe này liền lý giải: “Cả năm mới có Tết một lần nên chúng tôi thu như thế chứ chưa có quy định về tăng giá vé của BQL quảng trường”. Đồng thời nhân viên này cũng “hạ giọng”: “Thế thì em đưa cho chị 2 ngàn thôi cũng được”.

Theo quan sát của PV, ngoài khu vực bãi gửi xe số 1 đã có biển thông báo giá vé xe tuy nhiên giá vé tại bảng thông báo này lại bị “xóa bỏ” một cách khó hiểu khiến người dân đến gửi xe “không biết đâu mà lần”!
Hàng ngàn người đón năm mới trong giá rét
Nhân viên giữ xe tại Quảng trường thu ghi vé xe và lấy tiền trước, một số người hỏi thì nhân viên tại đây bảo là do đêm giao thừa nên vé tăng.

Bãi giữ xe tăng giá đêm cuối năm khiến nhiều người dân bức xúc.
Bãi giữ xe tăng giá đêm cuối năm khiến nhiều người dân bức xúc.

Để phòng ngừa nạn “loạn thu” về dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 84/QĐ – UBND ngày 4/9/2009 quy định mức thu tại các điểm vui chơi giải trí, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa vào ban ngày (từ 6h sáng– 22h) tại TP Vinh là 1.000đ/xe đạp/lượt, 2000đ/xe máy/lượt. “Rõ ràng họ niêm yết một kiểu nhưng lại thu kiểu khác. Trong đêm giao thừa có hàng ngàn lượt xe được gửi tại 2 bãi gửi xe của quảng trường, số tiền chênh lệch đó ai sẽ thu lợi?”, một người dân thắc mắc.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy

 
Nguyễn Duy - Doãn Hòa - Hoàng Lam - Khánh Hồng- Doãn Công - Duy Tuyên
Dòng sự kiện: Chào đón 2013