1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cả nước nô nức đón năm mới 2013

(Dân trí) - Trước thời khắc giao thừa, người dân các thành phố lớn bắt đầu đổ về các tuyến đường trung tâm, tranh thủ "kiếm chỗ xem bắn pháo hoa", tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới 2013: Thành công - May mắn.

Hà Nội: Nhộn nhịp chờ đón giao thừa quanh hồ Hoàn Kiếm

Thời khắc giao thừa đón năm mới chỉ còn tính bằng giờ với người dân Thủ đô Hà Nội. Bắt đầu từ 17 giờ chiều 31/12, hàng ngàn lượt người khắp nơi đổ về xung quanh hồ Hoàn Kiếm và phố cổ để mừng tết tây.

Khác hẳn không khí có phần chìm lắng trong hai ngày qua, từ 19 giờ tối nay, không khí đón mừng năm mới đang rộn ràng dần lên quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, phố Hàng Đào… Nhiều sân khấu ca nhạc được dựng lên thu hút rất đông người xem.

Sân khấu xiếc hài, trước cổng Nhà hát múa rối trung ương thì hàng chục chuyến xe ô tô chở khách cỡ lớn chở từng đoàn khách quốc tế vào nhà hát xem múa rối dịp cuối năm; trên tuyến phố Hàng Mã, Hàng Bạc có rất nhiều du khách quốc tế dạo bước tham quan phố cổ chờ đón giao thừa xa quê hương…

Ngay khu vực Đền bà Kiệu, có đến 3 màn hình lớn được UBND TP Hà Nội lắp sẵn để phục vụ người dân, các bạn trẻ xem các chương trình ca nhạc, hài kịch, văn hóa thể thao mừng xuân 2013.

Điều dễ nhìn thấy nhất là càng về khuya càng có rất đông bạn trẻ khắp nơi đổ về xung quanh khuôn viên hồ Hoàn Kiếm để tham dự các chương trình ca nhạc chào đón giao thừa và đón mừng năm mới. Năm 2013 đang dần đến theo từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ lớn trên đỉnh tháp Tòa nhà lớn Bưu điện trung tâm, đối diện với tháp Rùa đẹp lung linh.

Bạn trẻ Nguyễn Hồng Phượng, nhà ở quận Ba Đình chia sẻ: “Năm này dù thời tiết lạnh giá và không khí đón mừng năm mới có phần trầm lắng hơn mọi năm, nhưng em và nhóm bạn vẫn hẹn nhau dạo bước quanh Bờ Hồ để chờ đón thời khắc tiễn năm cũ. Đồng thời gửi lời chúc mừng sức khỏe, thành công đến với gia đình, người thân và bạn bè em”.

Như vậy, chúng ta đang đếm từng giờ, từng phút để chào đón thời khắc giao thừa của tết tây đến, chỉ trong hơn 2 giờ đồng hồ nữa. Năm mới đến sẽ mang niềm tin, ước mơ hạnh phúc và thành công đến với tất cả mọi người dân Việt Nam trên toàn thế giới.

Trời rét nhưng nhiều người  dân thủ đô vẫn xuống phố cùng đón năm mới 2013:

Người dân cả nước nô nức trước thời khắc giao thừa
Cả nước nô nức chờ đón thời khắc giao thừa


Cả nước nô nức chờ đón thời khắc giao thừa
Cả nước nô nức chờ đón thời khắc giao thừa

Cả nước nô nức chờ đón thời khắc giao thừa

Hội An: Du khách nôn nao thả hoa đăng

Cũng như hàng ngàn du khách có mặt tại Hội An, một du khách người Úc đang tìm cách thả đóa hoa đăng của mình xuống lòng sông Hoài: “Tôi nghe  nói mỗi chiếc đèn hoa này tượng trưng cho một lời ước tốt đẹp trong năm mới. Tôi đặt chiếc đèn nhỏ xinh xuống lòng sông với lời chúc tốt đẹp cho Năm mới. Đón năm mới ở Hội An cùng gia đình thật tuyệt vời. Chúc mừng năm mới!”.

Dưới sông Hoài, hoa đăng lấp lánh cùng những lời nguyện Dòng người đổ về phố cổ càng về khuya càng đông vui, náo nhiệt.

Đêm giao thừa ở Hội An năm nay không có chương trình văn nghệ tạp kỹ như mọi năm, song Hội An vẫn đem lại cho người dân và du khách những ấn tượng đẹp trong đêm cuối cùng của năm 2012. Dòng người đi trên phố, lắc lư theo âm nhạc phát ra từ những nhà hàng. Rộn ràng nhất, thu hút cả khách Tây lẫn khách Ta là hội hô hát bài chòi, điểm hẹn náo nhiệt trong đêm phố cổ ngay bên bờ sông Hoài.

Khách nước ngoài cũng thả hoa đăng xuống sông Hoài gửi lời nguyện cầu năm mới 2013
Khách nước ngoài cũng thả hoa đăng xuống sông Hoài gửi lời nguyện cầu năm mới 2013

Khách Tây khách Ta đều mua hoa đăng

Khách Tây khách Ta đều mua hoa đăng
Khách Tây khách Ta đều mua hoa đăng

Nguyện cầu những điều tốt đẹp trong năm mới 2013
Nguyện cầu những điều tốt đẹp trong năm mới 2013

Những dãy cửa hàng lưu niệm đìu hiu trong đêm cuối năm 
Những dãy cửa hàng lưu niệm đìu hiu trong đêm cuối năm 
Những dãy cửa hàng lưu niệm đìu hiu trong đêm cuối năm 
du khách dừng chân ở hàng thư pháp của các bạn trẻ lâu hơn
du khách dừng chân ở hàng thư pháp của các bạn trẻ lâu hơn

Náo nức tham gia chơi hô hát Bài Chòi
Náo nức tham gia chơi hô hát Bài Chòi
và không quên ghi lại kỷ niệm trong đêm cuối năm 2012 ở Hội An
và không quên ghi lại kỷ niệm trong đêm cuối năm 2012 ở Hội An

Tại TPHCM, 6 tiếng trước thời khắc chuyển sang năm mới, các tuyến đường trung tâm đã kín người.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tối 31/12, tại các tuyến đường lớn của trung tâm như Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, Lê Lợi, Đồng Khởi… đều chật kín người.

Mặc dù chỉ mới 18h nhưng các tuyến đường chính ở TP HCM có rất đông người dân đổ về trung tâm thành phố từ rất sớm để cùng đón thời khắc chào mừng năm mới.

Anh Nguyễn Hoàng Nhật Phương (nhà ở quận 12) cho biết “Chúng tôi phải tranh thủ vào thành phố sớm để tránh bị kẹt xe và chọn một vị trí thật đẹp để xem bắn pháo hoa".

"Năm qua đất nước gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế, tôi mong muốn bước sang năm mới 2013 nền kinh tế của đất nước sẽ vượt qua được khó khăn, cuộc sống của người dân thành phố sẽ bớt cơ cực hơn” anh Phương bày tỏ.

Rất nhiều người dân thành phố háo hức chào đón năm mới, tiễn đưa năm cũ nhiều khó khăn và hy vọng về một năm mới thuận buồm xuôi gió, thành công hơn.

Không dấu được vẻ háo hức chị Đặng Phan Ngọc Phượng (nhà ở quận 8) chia sẻ: “Năm cũ qua đi, năm mới lại đến, hy vọng trong năm 2013 mọi người dân trên cả nước sẽ ấm no, hạnh phúc hơn”. 

Trong khi đó dọc theo đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn từ chân cầu Ông Lãnh đến hầm Thủ Thiêm hàng ngàn người dân bắt đầu dừng xe lại và chọn một vị trí thuận lợi để chờ xem pháo hoa nhằm chào đón thời khắc giao thừa.

Tại các tuyến đường dẫn vào khu vực bắn pháo hoa đều bị kẹt cứng do dòng người đổ về mỗi lúc một đông, khiến các phương tiện phải nhích từng bước một. Tuy nhiên, những khó khăn đó cũng không thể ngăn nổi dòng người đổ dồn về địa điểm bắn pháo hoa chào năm mới tại cầu Thủ Thiêm (quận 2). Đây chính là sự kiện được chờ đón nhất trong đêm cuối năm 2012.


Dòng người ùn ùn kéo vào trung tâm thành phố
Dòng người ùn ùn kéo vào trung tâm thành phố

Hàng
trăm người dân tập trung trước thương xá Tax
Hàng trăm người dân tập trung trước thương xá Tax

Đường Nguyễn Huệ chật kín người
Đường Nguyễn Huệ chật kín người

Tại Đắc Lắc, bất chấp thời tiết se lạnh, người dân thủ phủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vẫn ùn ùn đổ về trung tâm TP. để lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất trong đêm cuối năm 2012.

Bạn trẻ nô nức chụp hình trước thềm năm mới.
Bạn trẻ nô nức chụp hình trước thềm năm mới.
Bạn trẻ nô nức chụp hình trước thềm năm mới

vui tươi chờ đợi khoảnh khắc năm mới 2013.
vui tươi chờ đợi khoảnh khắc năm mới 2013.
Vui tươi chờ đợi khoảnh khắc năm mới 2013

Chờ đợi một năm mới 2013 may mắn, tốt lành.
Chờ đợi một năm mới 2013 may mắn, tốt lành.
Chờ đợi một năm mới 2013: may mắn, tốt lành

Tại Gia Lai, từ 6h30’ hàng trăm gia đình ở TP.Pleiku đã bắt đầu kéo nhau về Quảng trường Đại đoàn kết để cùng nhau đón Tết Dương lịch. Đêm giao thừa thu hút rất đông người dân phố núi tập trung về Quảng trường trung tâm đông như “trẩy” hội.
Từ hơn 6 giờ tối người dân phố núi kéo nhau về Quảng trường Đại đoàn kết để vui đón Tết tây
Từ hơn 6 giờ tối người dân phố núi kéo nhau về Quảng trường Đại đoàn kết để vui đón Tết tây

Không chỉ các ông bố, bà mẹ được dịp nghỉ ngơi, rũ bỏ hết mọi muộn phiền trong công việc của một năm, mà các em thiếu nhi cũng tha hồ được tham gia các hoạt động giải trí như: ngồi xe ngựa, trượt patin… và ăn các món ăn đường phố đầy hấp dẫn.

Từ hơn 6 giờ tối người dân phố núi kéo nhau về Quảng trường Đại đoàn kết để vui đón Tết tây
Tết tây người dân phố núi không tập trung ở các quán nhậu hay nơi vui chơi giải trí nào, mà kéo nhau ra Quảng trường- nơi đặt tượng đài Bác Hồ của các dân tộc Tây Nguyên

Ngoài ra, một niềm vui mới của người dân Gia Lai trong Tết Dương lịch này, khi đây là năm đầu tiên tất cả mọi người được vui chơi trong Quảng trường Đại đoàn kết- nơi đặt tượng Bác Hồ của các dân tộc Tây Nguyên.

Chị Lê Thị Minh, nhà trên đường Nguyễn Đường chia sẻ: “Từ ngày có Quảng trường, tối tối nhiều người dân TP.Pleiku ra đây vui chơi và ngắm Bác Hồ. Với tôi, tết Dương lịch cũng là dịp để cả nhà cùng đi chơi chung. Làm lụng vất vả quanh năm, con cái học hành cũng mệt nhọc nên nhân dịp này, mình cũng phải cùng mọi người trên khắp thế giới vui đón một năm mới, mong năm mới mang lại may mắn, hạnh phúc”.

Tại TP biển Quy Nhơn (Bình Định), dù đón giao thừa trong tiết trời se lạnh nhưng người dân thành phố, nhất là các bạn trẻ vẫn háo hức ra phố đón chào năm mới. Cả thành phố rực sáng lung linh trong anh đèn màu mờ ảo, đường phố nhộn nhịp như xua tan đi cái se lạnh những ngày cuối năm.

Khoảng 19 giờ tối, đông đảo người dân thành phố nô nức tập trung về về Trung tâm Văn hóa tỉnh (trước tượng Vua Quang Trung) cùng tận hưởng chương trình ca nhạc đặc sắc và chào đón năm mới.

Đặc biệt, trong đêm đón giao thừa tiễn năm cũ, tại Trung tâm bảo trợ xã hội Đồng Tâm (Bình Định) diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ chào đón năm mới cho hơn 100 trẻ em mồ côi và khuyết tật.

TP biển Quy Nhơn lung linh trong đêm giao thừa

TP biển Quy Nhơn lung linh trong đêm giao thừa
TP biển Quy Nhơn lung linh trong đêm giao thừa

Phố xá đông người như xua tan cái se lạnh ngày cuối năm
Phố xá đông người như xua tan cái se lạnh ngày cuối năm

Khách sạn, nhà hàng đông khách
Khách sạn, nhà hàng đông khách

Một tiết mục văn nghệ bốc lửa được nhiều bạn trẻ gieo hò cổ vũ
Một tiết mục văn nghệ bốc lửa được nhiều bạn trẻ reo hò cổ vũ

 

Tối 31/12, hàng nghìn người dân tỉnh Tiền Giang đã đổ về Khu di tích chiến thắng Ấp Bắc, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) để xem bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ấp Bắc (2/1/1963-2/1/2013) và đón chào năm mới 2013.

 

Đây là lần đầu tiên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tiền Giang tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ấp Bắc và năm mới 2013.
 


Cả nước nô nức đón năm mới 2013

Từ đầu giờ chiều, hàng nghìn người đã đổ về Khu di tích Chiến thắng Ấp Bắc để tìm một chỗ đẹp chờ xem bắn pháo hoa

 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, ngay từ đầu giờ chiều con đường dẫn vào Khu di tích Ấp Bắc dài gần 4 cây số đã chật cứng người cùng phương tiện do hàng nghìn người từ TP. Mỹ Tho, huyện Cai Lậy, Châu Thành, Cái Bè… đổ về đây để xem bắn pháo hoa.

 

Mặc dù thời gian bắn pháo hoa khá muộn nhưng hầu hết mọi người từ già đến trẻ đều háo hức chờ đợi khiến không khí nơi đây trở nên đông vui và nhôn nhịp hơn bao giờ hết, các con đường quanh khu vực bắn pháo hoa đông nghịt người và tràn ra cả bờ ruộng.




Do pháo hoa được bắn ở giữa cánh đồng nên các con đường xung quanh đầy chật cứng người
Do pháo hoa được bắn ở giữa cánh đồng nên các con đường xung quanh đầy chật cứng người

 

Nguyễn Văn Thảo, một người dân tại TP.Mỹ Tho cho biết, “vợ chồng tôi chạy xe xuống đây từ lúc 4 giờ chiều để tìm một chỗ thuận lợi xem bắn pháo hoa mừng 50 năm chiến thắng Ấp Bắc và đón chào năm mới 2013 với mong muốn năm mới gia đình tôi gặp nhiều may mắn, chúc cho những người thân trong gia đình năm mới sức khỏe và hạnh phúc”.

 

“Tôi rất vui vì đây là lần đầu tiên trong đời được xem bắn pháo hoa không phải đi đâu xa mà xem ngay tại chính quê hương mình. Vì vậy, cả gia đình tôi ăn cơm từ lúc 5 giờ chiều để ra đây sớm xem bắn pháo hoa”, bà Nguyễn Thị Hường, người dân huyện Cai Lậy cho biết.
 
Sắc màu pháo hoa
Sắc màu pháo hoa

Hai bố con ghi lại những hình ảnh pháo hoa đẹp mắt
Hai bố con ghi lại những hình ảnh pháo hoa đẹp mắt
 
Hàng nghìn người dân ra về sau khi đã được mãn nhãn với màn pháo hoa đẹp đón năm mới 2013
Hàng nghìn người dân ra về sau khi đã được mãn nhãn với màn pháo hoa đẹp đón năm mới 2013. (Ảnh: Ngọc Thụ).
 
Nhóm phóng viên
Dòng sự kiện: Chào đón 2013