1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Hận chồng, cô giáo thiêu sống 3 người

(Dân trí) - Vụ cháy nhà, thiêu sống 3 mạng người tại xóm Kho, Mỹ Đình, Từ Liêm gần 1 năm trước vừa được khẳng định là một vụ giết người có chủ đích. Chủ mưu gây vụ trọng án khó ngờ là 1 cô giáo tiểu học chỉ vì thù oán… nhầm.

Hận chồng, cô giáo thiêu sống 3 người - 1

Ba thủ phạm của vụ án
 
Cả gia đình, 3 mạng người chết thảm

Gần 1 năm trước, khoảng 3 giờ sáng ngày 25/1/2008, dân xóm Kho, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm hoảng loạn vì ngọn lửa bùng bùng bốc lên, thiêu rụi nhà anh Nguyễn Chí Hưng (SN 1972) trong chốc lát. Cảnh sát 114 cùng xe cứu hoả đã tới ngay hiện trường nhưng cũng trở tay không kịp.

Khi khống chế được ngọn lửa, cả căn nhà đã cháy sạch trơn. Gia chủ, anh Nguyễn Chí Hưng đã chết khi được đưa ra ngoài. Chị Bùi Thị Hà, vợ anh và con gái Nguyễn Thị Thảo Hiền (SN 2001) bị bỏng nặng, sau khi đưa đi cấp cứu cũng đã bị tử vong. Vụ cháy kinh hoàng đã cướp đi 3 mạng người, trọn 1 gia đình trẻ.

Tài sản trong nhà gồm 3 chiếc xe máy cùng nhiều đồ dùng khác cũng bị cháy thành than.

Vụ cháy làm dân xóm Kho bàng hoàng hơn vì cơ quan công an xác định, đây không phải là một vụ hỏa hoạn thông thường mà là đã có người dùng xăng đốt nhà, chủ đích giết gia chủ.

Bộ công an, Bộ Quốc phòng, công an thành phố Hà Nội lập tức vào cuộc, cử nhiều đơn vị nghiệp vụ điều tra truy tìm thủ phạm đã gây án. Tuy nhiên, sau 7 tháng điều tra vụ án đi vào bế tắc.

Vợ chồng gia chủ đều là cán bộ công chức nhà nước, không có hiềm khích, thù oán với ai. Hiện trường vụ án bị xáo trộn do việc cứu hỏa, cấp cứu nạn nhân. Hai nạn nhân sống sót sau vụ cháy nhưng đã tử vong trước khi kịp cung cấp thông tin. Vụ án lại xảy ra trong đêm mưa rét, không có nhân chứng.

Đến đầu tháng 8, cơ quan công an bất ngờ nhận được một nguồn tin báo. PC14 tiến hành kiểm chứng, theo hướng nguồn tin cung cấp, thủ phạm gây án có thể có quan hệ với gia đình nạn nhân, do mâu thuẫn đã cấu kết với người ngoài thực hiện tội phạm.

Em dâu hạ sát “nhầm” cả nhà anh chồng

Công an thành phố cho biết, lệnh khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với 3 nghi phạm gồm 1 cô giáo, 1 sinh viên đã được ký. Nguyễn Thị Thuận (SN 1975, trú tại xã Mỹ Đình) giáo viên trường tiểu học Xuân Phương, Bùi Tiến Hà (SN 1959, trú tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) và Hoàng Hải Tiệp (SN 1980) sinh viên trường Cao đẳng Du lịch bị khởi tố về 2 tội: giết người, huỷ hoại tài sản.

Nguyễn Thị Thuận được xác định là chủ mưu còn Hà và Tiệp trực tiếp thực hiện vụ đốt nhà, giết cả gia đình anh Hưng.

Động cơ gây án được làm rõ lại xuất phát từ một vụ trả thù… nhầm.

Thuận là em dâu anh Hưng, 2 vợ chồng ở căn nhà cấp 4 liền kề với gia đình anh trai tại xóm Kho.

Tháng 10/2007, vợ chồng Thuận đập nhà cũ để xây nhà mới. Tuy nhiên trong thời gian này giữa hai vợ chồng đã phát sinh nhiều mâu thuẫn và quyết định sống ly thân. Chồng Thuận, anh Nguyễn Chí Tuấn đưa con trai chuyển đi chỗ khác ở.

Thông qua mẹ đẻ, Thuận đã thuê Bùi Tiến Hà đến nhà trông coi công trình xây dựng. Trong thời gian này, Tiệp, sinh viên tại chức trường Cao đăng Du lịch, vốn là người cùng quê với Hà nên đã nhiều lần đến chơi.

Khai báo tại cơ quan công an, Thuận lý giải, có ý định đốt nhà anh Hưng nhưng là để trả thù… chồng. Dù đã ly thân nhưng 2 vợ chồng vẫn đụng chạm hàng ngày vì anh Tuấn nhờ nhà anh trai làm trụ sở công ty của mình.

Việc đốt nhà đêm 25/1/2008, Thuận không trực tiếp “nhúng tay” mà nhờ Hà và Tiệp làm giúp. Thuận hứa xong việc sẽ cho Tiệp ở nhờ, không lấy tiền thuê nhà, còn Hà sẽ có 1 khoản tiền và điện thoại di động.

Ngày 23/1, hai ngày trước khi hành động, Hà đã mua 5 lít xăng ở chợ Mỹ Đình để sẵn. Tiệp sau đó được phân công tưới can xăng vào nhà anh Hưng bằng một chiếc thước thợ xây (thước nhôm rỗng) luồn qua khe cửa. Gã sinh viên tại chức rót xăng rồi châm diêm đốt.

Khi xăng đã bắt lửa cháy, Hà và Tiệp kéo về nhà ngủ. Tuy nhiên khi thấy ngọn lửa bùng dữ dội và có tiếng nổ phát ra trong nhà, cả hai hoảng sợ dùng điện thoại di động gọi lực lượng 114 đến chữa cháy nhưng không kịp.

Theo PC 14, sau khi bị bắt các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cả 3 cho rằng, hậu quả sự trả thù đã đi quá xa với dự định ban đầu. Thuận chỉ muốn trả thù chồng, đổ xăng đốt nhà để “đánh” vào cơ sở vật chất của anh Tuấn. Nhưng lượng xăng đổ vào nhà cháy tới 3 chiếc xe máy trong nhà, gây nổ, rò rỉ xăng trong bình làm ngọn lửa càng bùng phát, giết hại cả gia đình anh Hưng.

Vụ án lấy đi 3 mạng người, còn cô giáo tiểu học ôm hận tình cùng 2 đồng phạm thì chờ ngày lĩnh tội.

P.Thảo