1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Giàu” như mẹ nuôi em bé đánh giày!

(Dân trí) - Căn nhà rộng chừng 24m2 trong con ngõ nhỏ số 24 phố Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) kể từ ngày có Sao đến sống đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn. Chúng tôi đến thăm cô Lộc, chủ nhà, khi cậu bé đánh giày bị bệnh tim bẩm sinh đã về quê ăn Tết với bà.

“Giàu” như mẹ nuôi em bé đánh giày! - 1
“Giàu” như mẹ nuôi em bé đánh giày! - 2

2 cô cháu, 2 số phận, yêu thương và gắn kết với nhau như ruột thịt. (Ảnh: H.Ngân)

Căn phòng nhỏ không đủ kê một chiếc giường. Cô Ngô Thị Bích Lộc - nhân viên trông giữ xe công cộng tại khu vực đối diện 48 Lý Thường Kiệt - nói hàng ngày Sao và con trai cô vẫn ăn ngủ ở đây. Những tháng qua, Sao có vẻ vui lắm bởi hàng ngày có rất nhiều người tới hỏi thăm. Sao sống khá tự lập, thỉnh thoảng lại giúp cô những việc vặt trong gia đình nhưng đôi khi cũng làm nũng mẹ nuôi như một đứa trẻ thèm muốn tình yêu thương.
 
Với mức lương hạn hẹp của một người trông giữ xe công cộng cùng đồng lương công nhân ít ỏi của người chồng, lại phải lo cho một người con đang tuổi ăn học, gia cảnh của cô Lộc không mấy dư dả, trong nhà không có đồ đạc gì nhiều. Vậy mà cô vẫn sẵn sàng nhận giúp đỡ, chăm sóc Sao cho đến khi em được phẫu thuật tim khỏe mạnh. Khi câu chuyện về em bé đánh giày được đăng tải trên báo Dân trí, có hàng trăm bạn đọc đến ủng hộ trực tiếp cho hoàn cảnh của Sao, cô Lộc đều ghi chép lại cẩn thận số tiền, tên tuổi, địa chỉ của từng nhà hảo tâm rồi chuyển đến nhờ báo Dân trí đăng tải lời cảm ơn. Cô lại phải bỏ công bỏ việc để lo cho Sao trong những ngày Sao nằm viện thông tim bước đầu.
 
“Giàu” như mẹ nuôi em bé đánh giày! - 3

Cô Lộc bắt đầu ngày mới bằng chiếc xe đạp cà tàng đến nơi làm việc. (Ảnh: H.Ngân) 

Sau này, số tiền mà bạn đọc ủng hộ trực tiếp cho Sao lên đến gần trăm triệu đồng, cô Lộc lại cùng Sao đến thẳng tòa soạn báo đề nghị lập sổ tiết kiệm giữ tiền cho Sao và ngại ngùng khi báo đề nghị cô giữ lại ít tiền để chăm sóc cho Sao trong giai đoạn chờ phẫu thuật tim.

Những ngày áp Tết, cô Lộc tất bật hơn với công việc trông giữ xe công cộng. Cô lo lắng tâm sự: “Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở bãi xe này vì ra Tết cơ quan chủ quản sẽ thu lại bãi gửi xe để giao cho người nhà họ làm. Cuộc sống sau này không biết tính thế nào”.

“Giàu” như mẹ nuôi em bé đánh giày! - 4

Cô Lộc hướng dẫn xe dừng đỗ đúng nơi quy định. (Ảnh: H.Ngân)
 
Xúc động trước tấm lòng nhân ái của người mẹ nuôi em bé đánh giày, Tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí kiêm Giám đốc Quỹ Tấm lòng Nhân ái - ông Phạm Huy Hoàn - đã gửi tặng gia đình cô Lộc một món quà nhỏ nhân dịp Tết Canh Dần, với lời viết: “Xin được cảm ơn chị cùng gia đình đã và đang dành cho cháu Sao những tình cảm quý báu để cháu Sao có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúc chị cùng gia đình bước vào năm mới Canh Dần an khang thịnh vượng”.

 Hồng Ngân