1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Chuyện kể tiếp về em bé đánh giày chờ chết trên hè phố

(Dân trí) - Nguyễn Văn Sao - em bé đánh giày chờ chết trên hè phố ngày nào - vừa có chuyến hành hương về thăm bà. Sao nói, mọi người hỏi thăm em rất nhiều, em đang ngập trong tình yêu thương và chuẩn bị đón cái Tết ý nghĩa nhất trong cuộc đời.

Chuyện kể tiếp về em bé đánh giày chờ chết trên hè phố - 1

Nụ cười đã trở lại với "thằng tim" nhờ những tấm lòng nhân ái. Nhưng...
 
Vẫn cái dáng mảnh khảnh trong trang phục mùa đông ấm áp, từ xa trông thấy tôi, Sao đã nhoẻn cười. Sau vài tháng gặp lại, Sao đã lớn hơn rất nhiều, song vẫn là đôi môi thâm đen và đôi mắt hoen đỏ vì bệnh tim bẩm sinh.
 
“Em vừa về quê thăm bà, biết chuyện em được những tấm lòng nhân ái trong xã hội giúp đỡ để có tiền mổ tim, bà em vui lắm... Ở nhà bác được chục hôm, hầu như ai đến cũng hỏi: bao giờ thì mổ tim? “Người dưng nước lã” còn quan tâm đến em như vậy, thế mà bố mẹ em thì…”, giọng Sao nghẹn lại, những giọt nước mắt đã chực rơi khỏi khóe mắt. 
 
Chuyện kể tiếp về em bé đánh giày chờ chết trên hè phố - 2

Mỗi lần nhắc đến bố mẹ, Sao lại nhớ những trận cãi vã, trận đòn roi oan nghiệt của bố mẹ còn hằn sâu trong tâm trí tuổi thơ em. 

Hỏi: Em không về nhà với bố mẹ sao? Sao cúi đầu, giọng như chùng xuống: “Em làm gì có nhà để về hả anh, bố mẹ em cãi nhau, bỏ nhau, nhà cửa bán hết, bà và các bác đón em về nuôi còn người anh trai của em bỏ đi biệt tăm, lang thang xuống Hà Nội kiếm sống bằng nghề đánh giày. Tết năm nay là năm thứ tư anh trai em không về quê ăn tết, còn bố mẹ em đi làm thuê ở đâu cũng không ai biết”.

Sao kể, hôm chia tay bà xuống Hà Nội, bà dặn xuống đó nhớ tìm anh, khuyên anh tiết kiệm tiền phòng khi ốm đau và rủ anh về quê ăn Tết.
 
Chuyện kể tiếp về em bé đánh giày chờ chết trên hè phố - 3

Nguyễn Văn Sao của 3 tháng trước, còi cọc, yếu ớt.

Sao cho biết, sau lần được các bác sĩ Viện tim Hà Nội thông tim và hướng dẫn uống thuốc, giờ sức khỏe của em cũng khá hơn nhiều, chiều cao, cân nặng của Sao đều tăng. Hiện tại, Sao vẫn đang sống ở nhà cô Ngô Thị Bích Lộc - nhân viên trông giữ xe công cộng tại khu vực đối diện với địa chỉ 48 Lý Thường Kiệt (Hà Nội).

Cô Lộc nói, có rất nhiều nhà hảo tâm đến thăm hỏi động viên Sao. Người cho Sao tiền, người tặng sữa, tặng sách cho Sao đọc… Sao đang sống trong tình yêu thương, đùm bọc của rất nhiều người trong xã hội.

Được biết, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Lào Cai (quê Sao) cũng đang hướng dẫn đề nghị cô Lộc làm đơn xin hỗ trợ cho Sao.

Theo dự kiến của Viện tim Hà Nội, tháng 1/2010, các bác sĩ chuyên gia tim mạch Việt Nam phối hợp với chuyên gia nước ngoài về Tim mạch sẽ phẫu thuật tim cho Sao. Tuy nhiên ca phẫu thuật bị hoãn do các chuyên gia nước ngoài chưa sắp xếp được lịch.
 
Chuyện kể tiếp về em bé đánh giày chờ chết trên hè phố - 4

Và Nguyễn Văn Sao của ngày hôm nay dưới sự yêu thương của con người đã có phần phổng phao, khỏe mạnh hơn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về vấn đề này, Giám đốc Viện tim Hà Nội Nguyễn Văn Mão cho biết, việc phẫu thuật tim cho Nguyễn Văn Sao sẽ bị hoãn lại đến sau Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010. "Đến lúc đó mà các chuyên gia nước ngoài vẫn không thể thu xếp được lịch để cùng các chuyên gia tim mạch của Việt Nam tiến hành phẫu thuật tim cho Sao thì chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật bình thường".  

Sao cho biết, hiện sức khỏe của em khá tốt và sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật tim trước mắt.

Theo đề nghị của Sao, trước đó Báo điện tử Dân trí đã chuyển toàn bộ số tiền bạn đọc ủng hộ Sao trực tiếp và ủng hộ qua Quỹ Nhân ái của báo là 273.323.400 đồng để lập sổ tiết kiệm cho Sao. Số tiền này sẽ được Sao sử dụng vào mục đích chữa bệnh và lo cho cuộc sống của em về sau.

 Hồng Ngân