Giao thông hỗn loạn vì sĩ tử rời “kinh”
(Dân trí) - Từ 10h30 trưa nay, giao thông trên nhiều tuyến đường “huyết mạch” của Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ rơi vào tình cảnh hỗn loạn do các sĩ tử đồng loạt rời “kinh”.
Sau khi kết thúc môn thi ĐH cuối cùng vào sáng nay, 10/7, các thí sinh và người nhà bắt đầu “khăn gói” lên đường về quê. Chuyến rời “kinh” của các sĩ tử đúng vào giờ tan tầm buổi trưa đã khiến nhiều tuyến đường của Hà Nội bị ùn tắc.
Tình trạng giao thông này diễn ra trong khoảng thời gian khá dài nhưng không có lực lượng CSGT phân luồng nên ngày càng hỗn loạn. Cả dãy ô tô nằm dài từ ngã ba Thái Thịnh đến ngã tư Láng hạ - Lê Văn Lương; ở hướng lưu thông ngược lại (từ ngã tư đường Láng - Nguyễn Chí Thanh đi Ngã Tư Sở), người và phương tiện cũng phải xếp hàng “chờ” CSGT đến ứng cứu.
Trong khi đó, tại bến xe phía Nam (Giáp Bát, Hà Nội), cảnh tượng cũng hỗn loạn, chen chúc không kém. Cảnh tranh giành, chèo kéo khách; cảnh thí sinh và phụ huynh chờ đợi xe trong mệt mỏi, chán ngán;... ở góc nào cũng có.
Bến xe Giáp Bát trưa nay, 1h sau khi môn thi ĐH cuối cùng của đợt 2 kết thúc, hàng trăm xe khách nằm chờ phục vụ đưa các sĩ tử và phụ huynh rời Hà Nội. (Ảnh: Quý Đoàn)
Bến xe đông kín người. (Ảnh: Quý Đoàn)
Một thí sinh đang ngồi một mình chờ xe tại cửa bến xe, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Từ sáng sớm nay, trước khi tới trường thi, bạn gái này đã gói ghém đồ đạc và trả phòng để thi xong là lên đường về quê luôn, tiết kiệm được một ngày tiền phòng. (Ảnh: Huy Bầu)
Bến xe Trung tâm Đà Nẵng hôm nay đông hơn hẳn ngày thường. Xe rời bến liên tục trong tình trạng kín khách nhưng vẫn không xuể so với từng dòng người đang ùn ùn đổ về bến xe. Nhiều người quê xa không thể mua được vé trong ngày hôm nay, đành thất vọng quay đi tìm chỗ trọ.
Thí sinh Nguyễn Văn Huy (quê Quảng Bình) vừa ra khỏi phòng thi đã cùng bố bắt xe ôm lên bến mua vé về quê. Huy cho biết hai bố con chưa kịp ăn trưa, nhưng sẽ mua tạm thứ gì đó ăn nhẹ trên xe luôn. Còn em Nguyễn Thị Hương (quê Gia Lai) thì thất vọng cho biết đã rất muốn về nhà nhưng đành phải chờ đến ngày mai.
Bến xe Trung tâm Đà Nẵng tấp nập hơn mọi ngày.
Xe kẹt thành hàng dài đường xuống bến phà
Con đường xuống bến phà (đường Trần Phú), xe khách đậu thành 3 hàng dài gần 1km. Lực lượng giao thông đã mở thêm 1 đường khác (đường Lê Lợi) để cho các loại xe tải đi vào chờ qua phà, tránh kéo dài ở tuyến đường chính.
Ông Lại Văn Trung, Phó bến phà cho biết, hiện đã cho tất cả các phà hoạt động hết công suất để đưa xe qua sông. Có thể phải đến chiều tối mới giải quyết hết số xe đang chờ thành nhiều hàng dài này.
Chị Lê Thị Thắm (quê Long An) than thở trong sự mệt mỏi: “Thi cử chờ con ở ngoài phòng cũng đã mệt, giờ lại tiếp tục chờ phà để qua sông về nhà. Cả tuần nay như muốn hụt hơi rồi”.
Như Quỳnh - Quý Đoàn - Khánh Hồng - Hải Tâm