“Phải về thôi, hết tiền rồi!”

(Dân trí) - Đưa con đi dự thi môn cuối cùng, nhiều phụ huynh tay xách nách mang đồ đạc, chờ con thi xong là lập tức lên đường về quê. Sau những ngày “thi thố” cùng con, ai cũng muốn được nghỉ ngơi nhưng “phải về thôi, hết tiền rồi!”.

“Phải về thôi, hết tiền rồi!” - 1

Sự căng thẳng, vất vả của thí sinh và người nhà ở kỳ thi đại học cũng đã trôi qua (Ảnh: Thế Nam)
 
Cổng trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Thanh Xuân, Hà Nội) hôm nay khác với ngày thi đầu tiên, nhiều phụ huynh đưa con đi thi khá cồng kềnh với hành lý, túi xách. Họ chỉ chờ con thi xong là sẽ bắt xe khách về quê luôn. Bác Trần Thị Lý, quê ở Nam Định nói: “Ở trọ thêm một ngày sẽ tốn thêm gần một tạ thóc nên tôi và cháu sáng nay trả phòng luôn. Chờ nó thi xong thì hai mẹ con về. Chỉ mong nó làm bài thật tốt”.
 
Buổi thi cuối, dù làm bài được hay không, cả sĩ tử lẫn phụ huynh đều có chung tâm lý thoải mái, muốn được về quê kể chuyện “lên kinh ứng thí” và xả hơi, ăn mừng. Bác Trần Văn Đức, quê ở Thái Bình, vui vẻ: “Hai môn thi đầu cháu nhà tôi làm bài cũng được, nhất là môn thi Văn hôm qua. Thằng bé được cái sáng dạ, hay đọc sách, đọc báo nên đề văn có tính gợi mở rất hợp với nó. Môn nay mà nó làm bài tốt nữa thì chuyến này về quê phải thịt vài con gà, con vịt mừng cả xóm mới được”.
 
Tinh thần “thi xong là về” của các sĩ tử và phụ huynh được Dân trí ghi lại trong buổi thi cuối cùng hôm nay:
 
“Phải về thôi, hết tiền rồi!” - 2
Bà Vũ Thị Sáu, 64 tuổi (Khe Pó, Đình Lập, Lạng Sơn) đưa cháu gái đi thi vì bố cháu đi làm xa, mẹ cháu không biết tiếng Kinh. Sáng nay, cháu thi môn cuối, bà Sáu xách đồ đạc, trả phòng trọ.“Hết tiền rồi phải về thôi, bà cháu ăn tạm bánh mỳ rồi ra bến Mỹ Đình bắt xe”.
 
“Phải về thôi, hết tiền rồi!” - 3
Chở con đi thi bằng xe máy, chú Đặng Đình Hùng (Ứng Hoà, Hà Nội) tính cha con sẽ ở lại thăm thú vài nơi. Nhưng sau ba buổi thi căng thẳng, con trai chú muốn về nhà ngay để nghỉ ngơi. 
 
“Phải về thôi, hết tiền rồi!” - 4
Thuê nhà trọ với giá 100.000 đồng/người/ngày nên sáng nay đưa con đi thi, cô Trần Thị Thảo (Mê Linh, Hà Nội) đã trả phòng. Ba ngày đi thi cùng con nhưng cô Thảo vẫn lo đàn lợn mới đẻ ở nhà không ai chăm. “Cũng ở Hà Nội nhưng đã đi chơi ở trung tâm Thủ đô lần nào đâu. Năm ngoái con mình chỉ được 15,5 điểm, năm nay cháu ôn để thi lại. Mong cháu đỗ để mình còn dịp đưa con nhập trường”.

 
“Phải về thôi, hết tiền rồi!” - 5
Thi xong môn Địa, em Phạm Thị Hằng (Đông Hà, Thanh Hoá) và mẹ là Nguyễn Thị Hồng vòng về chỗ trọ soạn đồ đạc rồi ra ga về. Mượn được xe máy của người quen, hôm lên, hai mẹ con đã kịp “vi vu” từ chỗ trọ ra trường thi cho quen đường.
 
 
“Phải về thôi, hết tiền rồi!” - 6
Ba buổi thi chờ con hàng tiếng đồng hồ nhưng dù khát chú Lò Xuân Tịnh (Lang Chánh, Thanh Hoá) cũng không dám bỏ tiền uống cốc trà đá: “Ba ngày thi đã hết cả vài tạ lúa, tạ lợn, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình lắm. Phải tiết kiệm thôi nên thi xong ăn tạm gì đấy rồi cha con về luôn”. 
 
“Phải về thôi, hết tiền rồi!” - 7
Con chưa ra khỏi phòng thi nhưng phụ huynh này đã nhấp nhổm tinh thần “lên đường”. 
 
“Phải về thôi, hết tiền rồi!” - 8
Một mình từ Sơn Động, Bắc Giang xuống Hà Nội thi đại học, thi xong môn cuối, em Nông Thị Ngọc Bích cũng xách đồ đạc tìm xe ôm ra bến xe về quê: “Ở lại mất thời gian và tốn kém lắm, em phải dành tiền cho đợt thi cao đẳng nữa”. 
 
“Phải về thôi, hết tiền rồi!” - 9
Cha con lên đường về quê với vẻ mặt rạng ngời.

 Hoài Nam - Sông Lam