1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Giải cứu một phụ nữ bị tra tấn dã man

Với chiếc dùi cui bằng cao su, hai gã thanh niên đã thay nhau đánh vào đầu gối, mắt cá chân của một phụ nữ để đòi tiền.

Chiều 4/5, chúng tôi tìm đến địa chỉ nơi xảy ra vụ việc nghiêm trọng này. Đó là một ngôi nhà 1 tầng có gác xép, nằm trong khu dân cư Tây Kết, phường Bạch Đằng. Và điều bất ngờ là trong từng ấy thời gian, việc một phụ nữ bị dùng nhục hình tra tấn, bị chửi bới, dọa giết, mà không ai biết.
 

Giải cứu một phụ nữ bị tra tấn dã man - 1

2 đối tượng Tú, Vũ và hung khí tra tấn chị Oanh

Nạn nhân trong vụ việc này là chị Vũ Ngọc Oanh, 41 tuổi, nhà ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Tường trình của chị Oanh sau khi được lực lượng công an giải cứu, cùng tài liệu CQĐT CAQ Hai Bà Trưng thu thập được cho thấy ngày 10/4, chị Oanh vay 10 triệu đồng của Trương Ngọc Tuyền, cũng trú ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.

Việc vay mượn tiền chỉ là thỏa thuận miệng, được thực hiện ở địa chỉ số 50 ngõ 7, phố Tây Kết, phường Bạch Đằng. Ngôi nhà này Tuyền được một người bạn cho ở nhờ. Số tiền lãi hàng ngày chị Oanh phải trả cho khoản vay 10 triệu đồng là 200.000 đồng.

Trong 10 ngày đầu tiên, chị Oanh thanh toán đủ tiền lãi cho Tuyền. Nhưng đến ngày 20/4, chị Oanh không có khả năng thanh toán lãi. 16h ngày 1/5, một thanh niên đi xe máy đến gặp chị Oanh ở khu vực đường Lĩnh Nam, nói là có người nhờ anh ta đón chị đi giải quyết.

Chị Oanh vừa lên xe, y phóng một mạch về phố Tây Kết. Đến nơi, y tát phủ đầu rồi bắt chị Oanh ngồi vào góc nhà dùng dùi cui bắt đầu tra tấn.

Rất “có nghề”, những cú đập của gã thanh niên toàn vào đầu gối, mắt cá chân. “Mày mà kêu khóc thì tao giết”, gã đe dọa. Bị đánh đau quá, chị Oanh dùng tay che chắn thì chiếc dùi cui không thương tiếc, vụt thẳng vào mu bàn tay. Như chủ định trước, khi gã thanh niên này đánh đến hồi… mỏi tay thì một tên khác xuất hiện. Lại chửi bới, đe dọa và những nhát dùi cui tàn nhẫn.

Khoảng 17h30, màn tra tấn tạm dừng. Hai gã thanh niên cho chị Oanh dùng điện thoại gọi nhắn người nhà mang tiền đến trả. Chồng chị Oanh phóng xe máy đến nơi, nhưng không dám vào nhà vì thấy mấy bộ mặt “cô hồn” quanh đó.

Trước tình huống này, anh đã đến CAP Bạch Đằng trình báo. Lập tức, chỉ huy CAP Bạch Đằng huy động trinh sát hình sự cùng CSKV và đội viên dân phòng ập đến địa chỉ trên. Hai gã thanh niên đánh đập chị Oanh bị bắt tại chỗ. Còn chị Oanh, khi nhìn thấy chồng mình và các chiến sỹ công an, chị đã không đủ sức đứng dậy bởi chấn thương nặng ở đầu gối và mắt cá chân.

Qua đấu tranh, bước đầu CAP Bạch Đằng xác định hai đối tượng đánh đập chị Oanh là Nguyễn Văn Tú (20 tuổi), nhà ở phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai; và Nguyễn Anh Vũ (19 tuổi), tạm trú ở phường Cát Linh, Đống Đa. Vũ chính là kẻ đã đèo chị Oanh về phố Tây Kết và mở đầu màn tra tấn vô nhân tính trên.

Căn cứ tài liệu thu thập ban đầu, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Tú, Vũ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Hà Minh
An ninh Thủ đô