1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dịch vụ giải khát “chặt chém” sĩ tử

(Dân trí) - Mấy ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, dịch vụ giải khát gần các hội đồng thi được mùa “bội thu”. Hầu hết giá các mặt hàng giải khát đều được tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba, song nhiều sĩ tử và phụ huynh đều phải tặc lưỡi… rút ví.

Dịch vụ giải khát “chặt chém” sĩ tử - 1

Không tiền thuê trọ, các sĩ tử phải nghỉ trưa tạm tại công viên. Con lo học thi, bố lo "cơm niêu nước lọ"
 
Nắm bắt tâm lý các thí sinh và phụ huynh xác định “có tốn cũng chỉ vài ba ngày” nên hầu hết hàng quán giải khát ở TP Huế đều tranh thủ “chặt chém” trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT (2-4/6).

 

Buổi trưa, khi các sĩ tử nghỉ trưa ở công viên, các quán nước ven sông Hương tha hồ đắt khách. Nhiều gia đình nghèo từ quê đưa con lên TP Huế đi thi, riêng những khoản “phụ chi” này cũng đủ khiến họ “méo mặt”.

 

Cách TP Huế hơn 30 km, mẹ con dì Bích phải dậy từ sáng sớm bắt xe buýt tuyến Phong Điền - TP Huế đến đựơc trường ĐH Sư Phạm Huế thi. Hành trang hai mẹ con mang theo ngoài sách vở chỉ có 50 nghìn đồng. Trong đó tiền xe đi - về đã hết 20 nghìn. Buổi trưa hai mẹ con dì nghỉ ngoài công viên chờ chiều thi tiếp. “Thương con đi thi vất vả, trời nóng nên muốn cho con bé uống ly nước cho mát, ai ngờ họ lấy những 8.000 đồng”, dì Bích não nề.

 

Bác Toàn đến từ huyện Phú Lộc phụ họa: “Cha con tôi vào uống nước, lúc trả tiền mới ngã ngửa vì đắt quá”.
 
Dịch vụ giải khát “chặt chém” sĩ tử - 2
Những dịch vụ đắt đỏ nơi trường thi khiến nhiều phụ huynh thêm lo lắng

 

Gần 10 nghìn đồng một ly nước mát, với người thành phố là chuyện đơn giản, nhưng với các bậc phụ huynh còn khó khăn về kinh tế, đó cũng là mối lo trĩu nặng trong hành trang đưa con đi thi.
 
Nghệ An: Lực lượng phát tờ rơi “bao vây” thí sinh
 
Dịch vụ giải khát “chặt chém” sĩ tử - 3
Đội ngũ phát tờ rơi bao kín các điểm thi
 
Chưa hết giờ thi, hàng chục người phát tờ rơi đã túc trực sẵn sàng trước cổng trường. Thí sinh đầu tiên vừa bước ra khỏi cổng, cả nhóm ùa tới dúi vào tay những tờ giấy to nhỏ in chi chít chữ. Đó là cảnh phát tờ rơi thường thấy ở các điểm thi tốt nghiệp THPT.
 
Trước cổng trường THPT Phan Bội Châu (TP Vinh), các thí sinh phải rất vất vả mới thoát được một nhóm 5 thanh niên án ngữ ngay sát cổng trường để phát tờ rơi. Chủ yếu là những tờ quảng cáo "nhắn tin lấy đáp án siêu tốc" với những hướng dẫn hết sức chi tiết. Tờ rơi còn quảng cáo: mỗi tin nhắn các thí sinh được khuyến mãi thêm 15 nhạc chuông và hình nền “độc”. Ngoài ra còn có những tờ quảng cáo bé bằng bàn tay, in màu sặc sỡ giới thiệu tổng đài tư vấn, giáo dục... giới tính.

Dịch vụ giải khát “chặt chém” sĩ tử - 4
Đội ngũ phát tờ rơi bao vây các thí sinh

Trước cổng trường Huỳnh Thúc Kháng, mấy thanh niên tay lăm lăm một xấp giấy A4 chi chít chữ, có cả dấu đỏ. Đó là mẫu đăng ký xét tuyển của các trường Trung cấp, dạy nghề trên địa bàn. Mọi thí sinh và phụ huynh đi kèm đều được phát tờ rơi này. Với tâm trạng hết sức khó chịu, thí sinh Nguyễn Thị Tú Linh, chia sẻ: “Vừa bước ra khỏi phòng thi ai cũng đang rất căng thẳng. Vậy mà mấy anh chị phát tờ rơi cứ dúi giấy vào tay bắt cầm cho bằng được. Vừa từ chối được người này đã bị người khác dúi”.
 
Theo quan sát của chúng tôi, khi thấy lực lượng phát tờ rơi chắn hết lối đi, cán bộ, công an tại hội đồng thi có nhắc nhở nhưng chỉ một lúc sau lại đâu vào đấy. Với tâm lý thi cử đang đè nặng, hầu hết các thí sinh đều vứt tờ rơi đi khiến quang cảnh quanh trường thi trắng xóa rác.

Dịch vụ giải khát “chặt chém” sĩ tử - 5
Tờ rơi không được đọc, bị "găm" khắp nơi.
 

Thiên Thư - Hoàng Lam