1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiên Du - Bắc Ninh:

Đêm mưa tiễn tượng Phật ngọc về Australia

(Dân trí) - 21h đêm qua, ánh đèn trong ngôi chùa cổ - nơi tượng Phật ngọc an vị - dần tắt nhưng hàng nghìn người vẫn hối hả tìm về chùa Phật Tích. Đến 23h, hàng trăm người vẫn lưu lại khu hành lễ chắp tay nguyện cầu hoà bình, an lạc trong mưa đêm lất phất.

Lễ bế mạc, tiễn tượng Phật ngọc về tháp Hòa Bình (Australia) đã được tổ chức trọng thể vào hồi 19h ngày 22/5 tại chùa Phật Tích. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, các quan khách trung ương, địa phương và hàng vạn tăng ni, phật tử, khách thập phương về tham dự.

 

Tại lễ bế mạc, các đại biểu, tăng ni phật tử, tín đồ và toàn thể nhân dân đã cùng cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn trong chiến tranh nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và cầu nguyện cho hòa bình.
 
Đêm mưa tiễn tượng Phật ngọc về Australia - 1
Lễ bế mạc và cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ

 

“Văn hoá truyền thống là sức sống của cả một dân tộc. Tôn giáo là điểm tựa, là suối nguồn cho sự an lạc, bền vững trong đời sống của mỗi con người. Đạo Phật dạy rằng tâm bình thì thế giới bình! Sự bình an trong tâm mỗi con người góp phần vào hoà bình vĩnh cửu cho nhân loại, đồng thời góp phần thăng hoa cuộc sống, vững tiến tới tương lai, vượt qua tất cả những khó khăn trong đời sống”, Đại đức Thích Đức Thiện, trụ trì chùa Phật Tích đã phát biểu như vậy tại lễ bế mạc.

 

Không quản xa xôi, thời tiết bất lợi, một tuần qua, gần 2 triệu người đã về chùa Phật Tích chiêm bái tượng Phật ngọc.

 

“Thành công hơn cả sự mong đợi” - đó là điều ông bà Ian Green (chủ nhân pho tượng) hoan hỉ nhất - bởi ước tính với gần 2 triệu người về chiêm bái tượng Phật ngọc tại chùa Phật Tích, nâng số người chiêm bái pho tượng tại Việt Nam đã lên đến xấp xỉ 4 triệu người.

 

20h, sau phần dâng hương cầu nguyện của các đại biểu, tăng ni phật tử, buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỉ xen lẫn nuối tiếc của nhiều người.

 

21h, ánh đèn trong ngôi chùa cổ - nơi tượng Phật ngọc an vị - dần tắt nhưng dòng người lên đến con số hàng nghìn vẫn hối hả tìm về Phật Tích.

 

Đến tận 23h, hàng trăm người vẫn lưu lại khu hành lễ thành tâm chắp tay nguyện cầu hoà bình, an lạc trong mưa đêm lất phất.

 

Đến sáng 23/5, công tác đóng gói pho tượng ngọc đã hoàn tất. Pho tượng phật ngọc được đưa trở lại TPHCM, cập cảng Sài Gòn để về tháp Hòa Bình tại Australia.

 

Quốc Đô - Thanh Vân