1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

TP.HCM

Đâm chết cháu vợ để cướp đồ trang sức

(Dân trí) - Thấy bé Quỳnh đeo nhiều trang sức, Khoan đã lập kế hoạch, dụ dỗ chở bé gái này đến khu vực vắng người rồi dùng dao đâm chết để cướp tài sản.

Ngày 23/8, công an huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) đã bàn giao đối tượng Chương Cao Khoan (30 tuổi, người địa phương) cho cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) tiếp tục điều tra, xử lý hành vi “Giết người, cướp tài sản”.

Thông tin ban đầu, vào ngày 20/8, do bận công việc nên chị Trần Thị Kim Sơn (mẹ của bé Quỳnh) đã chở Quỳnh đến gửi nhà cô ruột là Nguyễn Thị Thanh Trang (27 tuổi). Tại đây, Chương Cao Khoan (chồng của chị Trang) phát hiện trên người bé Quỳnh đeo nhiều trang sức bằng vàng nên nổi lòng tham.

Khoan đã chuẩn bị một con dao tự chế rồi lập kế hoạch, dụ giỗ bé Quỳnh đi vào rẫy hái nhãn. Khi chở bé gái này đến địa phận tổ 4 (ấp 4, xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thì Khoan dừng xe, rút dao đâm liên tiếp 11 nhát khiến bé Quỳnh chết tại chỗ. Sau khi gây án, Khoan lấy được 7 vòng cimen, 2 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai bằng vàng (tổng trị giá tài sản khoảng 10 triệu đồng) rồi chở về nhà như không hề có chuyện gì xảy ra.

Đến khi gia đình bé Quỳnh không thấy con về nên tổ chức đi tìm thì phát hiện thi thể bé gái này bị vùi trong rẫy. Qua đấu tranh khai thác, công an đã bắt khẩn cấp tên Khoan, thu hồi được 1 chiếc bông tai mà tên này chưa kịp đem bán.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Thế Phong