1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chỉ chờ “tắt điện”

(Dântrí) - Hà Nội, Huế, Hội An, Khánh Hòa, TPHCM, Cần Thơ - 6 thành phố lớn của Việt Nam cùng hơn 2.000 TP khác trên thế giới sẽ dành “một giờ không ánh sáng” từ 20h30 đến 21h30 đêm nay. Sức nóng lan tỏa của “Giờ trái đất” đã có thể cảm nhận được ngay bây giờ…

Hà Nội đồng loạt chờ “sập cầu dao”
 
Tuy trời nắng nóng, oi bức nhưng cận Giờ trái đất, không khí “tắt đèn” ở Thủ đô không hề lắng xuống. Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, đã chuẩn bị kế hoạch cho mình khi Hà Nội đồng loạt “sập cầu dao” vào tối nay.
 
3h chiều. Hồ Gươm nhộn nhịp. Rất đông người dân tới đây để hóng gió, dạo chơi và nhiều người đến khu vực trung tâm “tắt điện” này để ghi tên mình vào thời gian biểu cận Giờ trái đất.

Hoa (SV trường ĐH Kinh tế Quốc dân) hồ hởi: “Em muốn được chứng kiến không khí Giờ trái đất ngay từ đầu. Cảm giác mình và các nước trên thế giới “như nhau” thật thích”.

Nhà hát lớn Hà Nội -  nơi diễn ra lễ công bố Giờ trái đất tràn ngập không khí náo nức. Công tác chuẩn bị rất nhanh chóng, hệ thống sân khấu ngoài trời, âm thanh, ánh sáng được dàn dựng công phu và đúng như tính chất của  ngày hội “tắt điện”.
 
Tuy trời rất oi nắng nhưng những người làm công tác tổ chức tại đây vẫn tất bật với công việc của mình. Một người vừa kê bàn ghế vừa nói: “Chúng tôi rất phấn khởi làm việc vì Giờ trái đất tối nay”.
 
Chỉ chờ “tắt điện” - 1
Không khí chuẩn bị tất bật tại Nhà hát lớn

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ, băng rôn. Những khẩu hiệu như: “Hãy tắt đèn điện và các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3/2009” hay “Nhân dân Thủ đô tích cực hưởng ứng, tham gia chiến dịch Giờ trái đất 2009 góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu”… càng làm cho không khí “ngày hội” thêm náo nức hơn. 

4h30 chiều. Thời tiết ở Hà Nội đã bắt đầu “hạ nhiệt”. Người dân đổ ra đường đông hơn. Họ họp nhóm và nhiều nhóm bàn kế hoạch “vi vu” trong 1 giờ “tắt điện”.

Bạn Trung Kiên (trưởng 1 nhóm tình nguyện) cho biết: “Mình thấy nếu có thể làm được nhiều việc có ích cho cộng đồng thì điều đó thật ý nghĩa. Nhóm mình đang bàn nhau xem có nên tổ chức chạy bộ quanh hồ Gươm để cổ vũ tinh thần Giờ trái đất hay không…”
 
Chỉ chờ “tắt điện” - 2
3h trước khi "tắt điện"

Tại hồ Trúc Bạch, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, SVĐ Mỹ Đình… không khí cận Giờ trái đất chưa thực sự nóng. Tuy nhiên, nhiều người có mặt ở những khu vực này đều bày tỏ hưởng ứng chương trình “tắt điện”.

Nhiều cửa hàng, nhà hàng, khu vực quảng cáo ở Hà Nội đều có thiện chí tham gia Giờ trái đất vì môi trường và tiết kiệm năng lượng.

TPHCM náo nức “để trái đất nghỉ ngơi một giờ”

Trung tâm TPHCM - nơi luôn rực rỡ ánh sáng lúc về đêm, sẽ dành một giờ đồng hồ đắm mình trong bóng tối. Thành phố sẽ tạm xa rời sự ồn ào mà thay vào đó là sự lung linh, yên ắng trong không gian của sắc nến. Tại các địa điểm như đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi.... các bảng hiệu quảng cáo sẽ được tắt (ngoại trừ đèn đường).

Đúng một giờ trước khi tắt điện, mọi công tác đặt, thắp nến sẽ được tiến hành và hoàn thành trước 10 phút khi giờ G điểm. 40 khách sạn lớn ở trung tâm tham gia hưởng ứng sự kiện này như: Rex, Palace, Majestic, Continental... cho biết đã đặt thư thông báo và kêu gọi khách tham gia từ cách đây 2 ngày. Tuy nhiên, 10 phút trước khi tắt điện sẽ được thông báo lại để khách chuẩn bị tinh thần. 

 

Chỉ chờ “tắt điện” - 3

Các khách sạn, nhà hàng lớn của TPHCM tình nguyện tham gia Giờ trái đất 2009

Các khách sạn sẽ tạm dừng mở máy lạnh, hệ thống đèn và thang máy trong vòng 1 giờ. Khu vực quan trọng không thể tắt điện sẽ hạn chế đến mức thấp nhất để đảm bảo giảm tiêu thụ điện năng.

Đại diện khách sạn Majestic cho hay, để thay thế việc thắp sáng bằng điện, khách sạn đã chuẩn bị hơn 500 cây nến nắp thiết và gần 100 cây nến to. Điều quan tâm nhất là vấn đề đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy cũng được xiết chặt, đảm bảo thực hiện “Giờ trái đất” an toàn.  

Riêng tại Nhà hát Thành phố, ngay thời điểm tắt điện sẽ diễn ra chương trình “Huyền ảo nến và nhạc”. Hòa vào ánh nến lung linh sẽ là hoạt động biểu diễn âm nhạc truyền thống và cổ điển phương Tây. Trước khi chương trình tiến hành, 600 cây nến cũng  được đặt ngay tại bậc thang dẫn lên nhà hát.   

Chỉ chờ “tắt điện” - 4
 
Một số tuyến đường trên địa bàn quận Phú Nhuận, không khí chào đón “giờ trái đất” có vẻ sôi động hơn nhờ những băng rôn, khẩu hiệu được treo dọc đường. Có thể nói, tinh thần “để trái đất nghỉ ngơi một giờ” đang được thành phố thực hiện triệt để nhất.
 
Đặc biệt háo hức là giới học sinh, sinh viên thành phố. Tại trường Hoa văn thương mại TPHCM, anh Lã Hoài Tuấn - Trưởng nhóm truyền thông tình nguyện của trường cho biết: “Cho đến giờ này, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Nhà trường đã tổ chức tập hát những bài hát tập thể có ý nghĩa để cất tiếng ca trong một giờ tắt điện này”. Tối nay, toàn thể giáo viên, nhân viên và học viên của trường sẽ được phát nến và lá thăm “Tìm ước mơ” với 3 phần thưởng cho các học viên may mắn.  
 
Chỉ chờ “tắt điện” - 5

Học viên trường Hoa văn Thương mại TPHCM phấn khởi chuẩn bị cho giờ tắt điện tối nay.
 
Sinh viên Trần Thị Lệ, Khoa Địa lý Kinh tế - ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn chia sẻ: “Đây là một việc làm có ý nghĩa, tốt cho cuộc sống con người sau này. Với cuộc sống hiện nay, việc tắt điện 1 giờ không có ảnh hưởng gì cho đời sống sinh hoạt của mọi người, nhưng điều này thể hiện được tính chất cộng đồng vì một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Đây chính là điều mà giới trẻ như chúng mình cần phải nhận thức và thực hiện. Tối nay mình và các bạn trong phòng sẽ tắt điện để hưởng ứng, chắc mọi người ai cũng cùng chung ý nghĩ như mình”.
 
Chỉ chờ “tắt điện” - 6

Dù là tu sĩ nhưng việc đạo không tách việc đời.
 
Còn tại số nhà 70 đường Nguyễn Thiện Thuật, bà Phạm Thị Mỹ Dung, 66 tuổi cũng hồ hởi: “Mấy hôm trước tôi cũng không hiểu lắm về chiến dịch Giờ trái đất, nhưng sau con cháu giải thích, tôi thấy được ý nghĩa của vấn đề bảo vệ môi trường sống hiện nay. Con người phải biết quý trọng môi trường thì mới có được cuộc sống tốt đẹp. Tôi bị tai biến nên bị liệt mất một bên tay và chân, đi lại khó khăn vì thế việc cảm nhận vấn đề sống rất có ý nghĩa. Khu phố tôi tối nay cũng tổ chức tắt điện, ai cũng vui vẻ vì việc làm này đem lại những điều mà tôi cho là tốt nhất cho con người sau này”. 
 
Chỉ chờ “tắt điện” - 7

Bà Dung và cháu gái đã chuẩn bị nến cho việc tắt điện.
Về phía nhà bà Dung, vì có phòng khám bệnh nên bà cho hay, “nếu tối nay không có bệnh nhân, phòng khám sẽ nghỉ sớm và tắt điện vào 20h30. Tôi hy vọng không phải bật điện để cùng mọi người khắp trái đất hướng đến một ước nguyện tốt đẹp”. 
 
***
Chiến dịch Giờ trái đất là hoạt động tự nguyện chứ không hề có thông tin cắt điện để bắt buộc tham gia.
 
Chỉ còn hơn 3 giờ đồng hồ nữa, 6 thành phố lớn của Việt Nam - Hà Nội, Huế, Hội An, Khánh Hòa, TPHCM, Cần Thơ và hơn 2.000 thành phố trên thế giới sẽ đồng loạt “sập cầu dao điện”.
 
Một giờ tắt điện, từ 20h30 đến 21h30 đêm nay (28/3/2009) - hành động nhỏ nhưng hàm chứa ý nghĩa lớn - đánh thức trách nhiệm vì lợi ích của cộng đồng, vì môi trường và sự cần thiết phải tiết kiệm năng lượng!
 
Như Quỳnh - Đức Tri - Hải Minh - Lê Phương - Trung Kiên