“Sao” cũng nôn nao “Tắt đèn”

(Dân trí) - Là người công chúng, các nghệ sĩ cũng tham gia rất nhiệt tình chương trình Giờ trái đất theo cách riêng của họ. Ví như Thủy Tiên sẽ hát “mộc” dưới ánh nến còn Phương Vy sẽ tắt điện và lên sân thượng ngắm hàng xóm... tắt điện chẳng hạn...

Thủy Tiên: Sẽ tắt điện và hát “mộc” dưới ánh nến!

 

Dĩ nhiên là ủng hộ hết mình rồi, Thủy Tiên sẽ tham gia bằng cách tắt điện nhà mình và kêu gọi các Fans cùng hưởng ứng. Tối đó Tiên cũng có một show diễn, tuy rằng nó không trùng vào giờ “tắt điện đi” nhưng Tiên sẽ vận động mọi người tắt điện còn Tiên thì sẽ hát “mộc” dưới ánh nến. Mọi người chắc chắn sẽ ủng hộ thôi. Tuy rằng Tiên sẽ phải “gào to lên” một chút nhưng cảm giác hát dưới ánh nến lung linh cho những khán giả yêu quý của mình sẽ là một cảm giác tuyệt vời. 


“Sao” cũng nôn nao “Tắt đèn” - 1

Thủy Tiên

 

Bản thân Tiên nghĩ rằng không chỉ khi có chương trình diễn ra mọi người mới thực hành tiết kiệm điện hay năng lượng mà nên tiết kiệm hàng ngày. Tiên vẫn nhớ câu nói của Bác Hồ, “Tiết kiệm là quốc sách” mà. 

 

Phạm Quỳnh Anh: Huy động cả gia đình hưởng ứng

 

Quỳnh Anh hiện đang ở Quảng Ngãi, tuy nhiên Quỳnh Anh đã biết và nghe về Earth Hour này lâu lắm rồi, chương trình Thế giới Vpop kì phát sóng vừa rồi Quỳnh Anh cũng đã dành hẳn một đoạn trò chuyện để tuyên truyền cho chương trình ý nghĩa này. Không chỉ Quỳnh Anh, cả gia đình Quỳnh Anh ở Hà Nội cũng đã sẵn sàng hưởng ứng. Chỉ với 1 giờ ngưng không lãng phí điện, chúng ta đã góp một bàn tay cứu lấy nơi mình đang sống bằng hành động thiết thực! Quỳnh Anh vì đang ở xa, nên sẽ hưởng ứng Earth Hour bằng cách tắt điện trong phòng khách sạn của mình.
 
“Sao” cũng nôn nao “Tắt đèn” - 2

Quỳnh Anh

 

Ông Cao Thắng: Tự hào vì là một trong hàng tỷ người tham gia giờ trái đất

 

Thắng thì đã biết đến Earth Hour thông qua Dân trí từ đầu tháng 3 rồi! Gia đình Thắng sau khi nghe Thắng tuyên truyền cũng đã đồng ý tham gia. Một giờ ngưng sử dụng điện thật ra không có gì quá lớn lao đúng không bạn? Nhưng hành động đó lại là minh chứng cho tình đoàn kết và làm cho cuộc sống của chính mình tốt đẹp hơn. Mục tiêu của chương trình năm nay là sẽ có một tỷ người tham gia, Thắng rất tự hào khi mình là một trong số đó. Giờ Trái Đất mang một thông điệp xanh, Thắng tin là sẽ có nhiều người ủng hộ. Bạn cũng vậy chứ?
 
“Sao” cũng nôn nao “Tắt đèn” - 3

Ông Cao Thắng

 

Phương Vy: Lên sân thượng ngắm hàng xóm lần lượt tắt đèn

 

Vy cũng đang rất hồi hộp khi biết đến chương trình này năm nay Việt Nam mình cũng được rất nhiều người ủng hộ, nhất là các bạn trẻ, các bạn sinh viên. Trong trường Vy các bạn cũng hưởng ứng rất nhiệt tình chiến dịch này. Để tham gia vào chương trình này rất đơn giản các bạn ạ. Chỉ cần tắt điện trong 1 giờ đồng hồ. Bắt đầu từ 20h30 tối thứ Bảy, 28/3 này. Chỉ một giờ thôi, chúng ta sẽ cùng tạo ra tác động lớn đối với biến đổi khí hậu. Chúng ta chỉ cần bắt đầu bằng việc tắt đèn, rất đơn giản và dễ dàng. Vy cùng hai em cũng đã thuyết phục gia đình đúng giờ, cả nhà sẽ cùng tắt đèn và lên sân thượng. Cả gia đình có thể nhìn ngắm được những căn nhà cũng lần lượt tắt đèn. Vy hy vọng sẽ có thêm nhiều người hơn nữa tham gia chương trình này.
 
“Sao” cũng nôn nao “Tắt đèn” - 4

Phương Vy

 

Ca sĩ Thu Minh: Sao lại chỉ có một giờ trong một năm?

 

Thật ra mình cũng mới nghe tới chương trình này dù biết chương trình đã được thế giới ủng hộ nhiều năm qua. Mình nhìn vấn đề dưới góc độ đa chiều, cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu cả thành phố cùng tắt điện một giờ đồng hồ thì ảnh hưởng khá nhiều về kinh tế, nhưng với Minh thì sẽ là có một giờ để tự do không nghĩ tới công việc hay bất kỳ thứ gì khác. Minh sẽ không sử dụng điện (dĩ nhiên) mà sẽ thắp nến. Tưởng tượng mà xem, cũng lãng mạn đấy chứ? Minh sẽ im lặng lắng nghe và tận hưởng cảm giác lãng mạn và ấm áp đó.
 
“Sao” cũng nôn nao “Tắt đèn” - 5

Thu Minh

 

Minh nghĩ chúng ta nên học cách tiết kiệm nhiều hơn nữa, sao lại chỉ có một giờ tiết kiệm cho một năm mà không phải là nhiều hơn thế nữa? Điều thiết thực nhất nên làm là hãy tiết kiệm hàng ngày và hãy bảo vệ môi trường nhé các bạn.

 

Bài và ảnh: Phan Anh