1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Cả 4 cháu bị bạo hành đều không muốn trở về nhà mở

(Dân trí) - Ngày 12/11, Viện KSND TP Biên Hòa đã lấy lời khai của 4 cháu bé dưới sự giám sát của đại diện Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em (Sở LĐTB-XH TPHCM). Song vẫn còn nhiều uẩn khúc cần được làm sáng tỏ xoay quanh vụ việc này.

Nụ cười trẻ thơ đã trở lại
 
Mặc dù thông tin về lời khai của 4 cháu bé trong ngày 12/11 chưa được thông báo cụ thể nhưng chúng tôi đã thấy nụ cười đang trở lại trên khuôn mặt vẫn còn nhiều thương tích của các cháu. Nhìn cảnh vui đùa hồn nhiên, mấy ai nghĩ chỉ cách đây vài ngày các cháu đã trải qua một cuộc trốn thoát khỏi nơi gọi là “địa ngục trần gian”.
 
Cả 4 cháu bị bạo hành đều không muốn trở về nhà mở - 1
Nụ cười đã trở lại trên gương mặt của các cháu
 
Nhằm tạo tâm lý thoải mái để các cháu kể lại cụ thể vụ việc, cứ 45 phút sau mỗi câu hỏi, các điều tra viên lại đưa các cháu ra ngoài để vui chơi. Tuy nhiên, mỗi khi được hỏi các cháu có muốn về nhà mở nữa không, ánh mắt của các cháu thảng thốt như van nài.
 
Trưa 12/11, bà Trần Thị Diệu (77 tuổi) và ông Diệp Thế Hùng (37 tuổi), cùng ngụ tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là bà ngoại, cậu ruột của 2 anh em Diệp Hiếu Trung và Diệp Tuấn Khoa đã vào thăm 2 cháu. Bà Diệu rất bất ngờ khi nhận được thông tin 2 cháu vì bị hành hạ dã man đễn mức phải trèo tường bỏ trốn khỏi nhà mở.
 
Theo lời bà Diệu, mẹ của 2 đứa trẻ bất hạnh này là Diệp Thị Hiếu (40 tuổi) bị tâm thần nên đã bị 2 người đàn ông hãm hiếp và sinh ra 2 cháu. Theo đó, từ khi sinh ra tụi trẻ đã không biết bố mình là ai. Vì hoàn cảnh  gia đình khó khăn không có khả năng chăm sóc cho Trung và Khoa nên bà Diệu đành gửi 2 cháu vào nhà mở.
 
Vẫn còn nhiều nghi vấn
 
Khi trao đổi với PV về việc các cháu bị ngược đãi tại nhà mở thì lời kể của bà Diệu có nhiều điểm mâu thuẫn và không thống nhất. Tại trung tâm, bà Diệu cho biết “cứ về nhà là 2 đứa ở lì không chịu đi” vì sợ bị cô Lan và chú Thanh đánh. Vì hoàn cảnh khốn khó bà đành dắt 2 đứa quay trở lại nhà mở và không dám đưa 2 đứa về nhà.
 
Cả 4 cháu bị bạo hành đều không muốn trở về nhà mở - 2
Cả 4 cháu bé đều không muốn quay về cái nơi mà chúng gọi là “địa ngục trần gian”
 
Tuy nhiên ngay chiều cùng ngày khi trao đổi với PV qua điện thoại thì thái độ và lời kể của bà Diệu có nhiều điều mâu thuẫn, chưa nhất quán. Lúc đầu bà có đề cập đến việc các cháu bị cô Lan và chú Thanh đánh ở nhà mở. Nhưng khi đang nói chuyện chúng tôi có nghe nhiều giọng nói xen ngang vào nhắc thoại cho bà Diệu thì ngay lập tức bà thay đổi thái độ và ậm ờ “cô Lan có đánh cũng bình thường, chẳng có chuyện gì đâu!”.
 
Cho đến hôm nay, cả Sở LĐ-TB-XH TPHCM và UBND tỉnh Đồng Nai đều đã có văn bản chỉ đạo Công an quận 5 (TPHCM) phối hợp Công an TP Biên Hòa và các ngành có liên quan nhanh chóng vào cuộc để làm rõ vụ việc sớm nhất.
 
Trong khi đó bà Lê Thị Thanh Lan (phó chủ nhiệm nhà mở tỉnh Đồng Nai) một mực bác bỏ mọi thông tin liên quan đến việc hành hạ dã man các cháu bé đang nuôi dưỡng tại đây và “nếu có cũng chỉ là đánh để dạy dỗ các cháu”.
 
Công Quang