1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bị nước kênh Ba Bò cuốn trôi, ba thanh niên may mắn thoát chết

Khoảng 17g 10 phút ngày 1/5, trong cơn mưa nhỏ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, ba thanh niên bị cuốn trôi theo dòng nước đen chảy xiết tại một đoạn kênh Ba Bò thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Đoạn clip do một người dân tại đây, tên Lê Thanh Tiễn, quay lại được cho thấy, ba thanh niên trên đang cố gắng bơi bờ từ một con mương chảy xuống kênh Ba Bò. (Con mương này do đơn vị thi công đào tạm, nhằm dẫn nước kênh Ba Bò từ phía Bình Dương đổ sang, tạo thông thoáng để thi công đoạn kênh chính – PV).

Tuy nhiên, do nền đất yếu, nên chỉ được một vài phút, bờ kênh bắt đầu sạt lở mạnh. Không chống đỡ nổi dòng nước dữ, cả ba thanh niên đã bị cuốn trôi. “Chúng tôi ở trên bờ đã cố gắng cảnh báo rằng rất nguy hiểm, nhưng cả ba thanh niên này đều bất chấp, cố gắng khơi thông dòng nước”, ông Tiễn cho biết.

Đến khoảng gần 18 giờ, ba thanh niên trên đã may mắn bơi được vào bờ, sau khi bị cuốn trôi một đoạn dài hơn nửa km, thoát khỏi dòng nước kênh đen hôi hám.

Có mặt tại khu phố 2, phường Bình Chiểu, chúng tôi cầm đèn pin, lần theo đoạn kênh nơi lở, chỗ sụt vào khu nhà trọ 1231/8B, nơi cư ngụ của ba thanh niên bị nước kênh Ba Bò cuốn trôi. Nhiều gia đình tại đây đang cố gắng lau sàn nhà do bị nước kênh hôi hám tràn vào.

Bị nước kênh Ba Bò cuốn trôi, ba thanh niên may mắn thoát chết  - 1
Anh Thuyết, một trong ba thanh niên bị cuốn trôi, chỉ dòng mương dẫn tạm nước kênh Ba Bò, nhiều giờ sau cơn mưa đã "yên bình" trở lại
Anh Nguyễn Văn Thuyết, một trong ba nạn nhân kể lại: sau cơn mưa lúc chiều, nước kênh Ba Bò phía Bình Dương, qua hồ điều tiết bắt đầu chảy ầm ầm về phía Thủ Đức. Con mương tạm, dẫn nước kênh này, bắt đầu tràn vào khu nhà trọ. Vì quá bức xúc, nên anh Thuyết cùng anh Nguyễn Xuân Trung và Đoàn Xuân Nam ra con mương, cố gắng cơi bờ để nước thoát xuống dòng kênh chính. Tuy nhiên, cả ba đã bị nước cuốn đi.

Bà Huỳnh Thị Tánh, một người dân sống dọc kênh cũng cho hay: “Cứ mưa là ngập, hôi thối không chịu nổi”. Nhiều công nhân đang thi công tại đây cũng cho hay, ngay cả lán trại của họ cũng bị ngập trong nước, do con mương dẫn tạm nước kênh Ba Bò gây ra.

Điều đáng nói, con mương dẫn tạm nước kênh Ba Bò này được khơi chảy sát ngay khu nhà trọ, nhưng không được che chắn an toàn gì. Nơi đây đang có nhiều gia đình công nhân sinh sống, nhà nào cũng có trẻ nhỏ.

“Tôi bị cuốn mất ví, mất sạch giấy tờ, tiền lương mới lãnh cũng mất. Nhưng lo lắng nhất là mùa mưa đến rồi, nếu cứ tình trạng này, không biết bọn tôi còn phải sống trong ngập lụt và nguy hiểm bao lâu nữa”, anh Nguyễn Xuân Trung bức xúc nói.
 
Sau đây là một số hình ảnh lấy lại từ clip do bạn đọc Lê Thanh Tiễn quay được:

Bị nước kênh Ba Bò cuốn trôi, ba thanh niên may mắn thoát chết  - 2

Bị nước kênh Ba Bò cuốn trôi, ba thanh niên may mắn thoát chết  - 3

Bị nước kênh Ba Bò cuốn trôi, ba thanh niên may mắn thoát chết  - 4

Bị nước kênh Ba Bò cuốn trôi, ba thanh niên may mắn thoát chết  - 5

Bị nước kênh Ba Bò cuốn trôi, ba thanh niên may mắn thoát chết  - 6

Bị nước kênh Ba Bò cuốn trôi, ba thanh niên may mắn thoát chết  - 7

Theo Lê Quỳnh
Sài Gòn Tiếp Thị