1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bị gấu nuôi cắn gãy tay

(Dân trí) - Sơ ý trong lúc cho gấu ăn, anh N.M.P (24 tuổi, Từ Liêm, Hà Nội) đã bị con vật này cắn vào tay phải, dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

Ngày 13/2, anh P được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng vỡ toàn bộ chỏm xương bàn tay phải, ngón tay thứ 2 và 4 bị hàm răng gấu nghiến gần đứt rời, tổn thương phần khớp khuỷu tay do bị giật mạnh…

Các bác sĩ đã phải tiến hành cắt, lọc và dùng kim gắn các vết gãy nhằm phục hồi cử động của bàn tay.

Trước đó Viện cũng đã cấp cứu cho một nam bệnh nhân ở Hà Nam bị gấu nuôi cắn đứt rời bàn tay khi chuẩn bị tiến hành lấy mật.

Ngày 7/2 (tức mùng 1 Tết), khoa Cấp cứu của Viện cũng tiếp nhận bệnh nhân N.V.T (22 tuổi, ở Việt Trì, Phú Thọ) bị chấn thương sọ não do đâm phải… bò. Do say rượu lại điều khiển xe gắn máy, anh T đã đâm phải con bò thả rông trên đường trở về nhà. Hậu quả là con bò đã hất tung anh T cùng chiếc xe khiến nạn nhân bị đập đầu xuống đất.

Anh T bất tỉnh tại chỗ và đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do va chạm quá mạnh nên đại não và hai bên bán cầu não đã bị dập vỡ, chảy máu, dẫn đến phù não. Sau 1 ngày cấp cứu, nạn nhân đã hôn mê sâu và tử vong và được gia đình đưa về nhà.

P.Thanh