1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội:

Bà già bị hàng xóm nhốt vẫn chưa được giải thoát

Bà Đoàn Thị Dung ở tại số nhà 31, tổ 12 phường Thanh Lương <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2005/9/78098.vip"> bị hàng xóm nhốt trong nhà của mình</a>, đến nay đã 6 ngày mà không được cơ quan nào giải thoát.

Chiều thứ sáu ngày 16/9, khi sự việc diễn ra phức tạp, chúng tôi đã liên hệ với ông Lê Việt Hùng - Chủ tịch UBND phường Thanh Lương (Q.Hai Bà Trưng), nhưng được ông Hùng trả lời: "Hôm nay tôi bận họp. Ngày mai thứ bảy, ngày kia chủ nhật, tôi nghỉ. Thứ ba mời các anh đến".

 

Không hiểu ông chủ tịch phường có nghỉ ngơi thoải mái không, khi trên địa bàn mình quản lý có một bà già bị bệnh đang bị nhốt tại gia. Theo như đúng lời hẹn của ông chủ tịch, sáng thứ ba ngày 20/9, chúng tôi đã có mặt tại trụ sở UBND phường Thanh Lương để tham dự cuộc họp giữa các bên liên quan.

 

Tham dự cuộc họp, có đại diện Thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng, UBND phường Thanh Lương và tổ dân phố 12.

 

Nhưng cuộc họp không tập trung bàn việc gấp rút giải thoát cho bà Dung và giải quyết vấn đề mở cổng cho nhà ông Tiến một cách lâu dài, mà chủ yếu xoay quanh chuyện phê phán ông Lê Phàn (người tiến hành bịt cổng đi chung) vì ông này đã vắng mặt tại cuộc họp.

 

Theo lời của chị Trần Vân Anh - con gái của bà Đoàn Thị Dung - vấn đề là ở chỗ gia đình chị đã nhiều lần gửi đơn lên phường xin mở cổng ra ngõ nhưng đến nay gia đình chưa nhận được bất kỳ một văn bản nào của UBND phường trả lời về việc xin mở cổng ra ngõ. Trong khi đó, nhà số 31 của ông Tiến đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ đỏ), và đương nhiên có quyền được mở cổng ra ngõ theo quy định của pháp luật để bảo đảm các nhu cầu về lối đi.

 

Một cán bộ của UBND phường Thanh Lương cho biết: Phần ngõ trước nhà mà ông Trần Đức Tiến (chủ số nhà 31) đang xin mở lối đi, còn đang có nhiều ý kiến. Ông Hùng, chủ số nhà 24 tổ 12 cho rằng đó là phần đất thuộc sở hữu riêng của các anh em của ông. Còn theo một số hộ dân khác thì đó là phần đất chung có từ rất lâu.

 

Khi ông Lương Văn Thành - Chánh thanh tra xây dựng Q.Hai Bà Trưng phát biểu ý kiến, bà Phó ban tư pháp của phường Thanh Lương đã yêu cầu các phóng viên không được ghi âm (?!). Đây là một hành động khó hiểu của bà Phó ban tư pháp - người thực thi pháp luật giải quyết các vụ việc trên địa bàn phường.

 

Kết thúc cuộc họp, ông Chủ tịch phường đã đi đến kết luận: "Ngay trong chiều 20/9, công an phường và cán bộ phụ trách xây dựng phường Thanh Lương phải giải thoát nhanh cho gia đình ông Tiến". Tuy nhiên, theo chị Trần Vân Anh, đến 18 giờ 30 ngày 20/9, bà Dung vẫn chưa được giải thoát, trong đó tình trạng sức khoẻ của bà đang không tốt. 

 

Theo Lê Ngọc Sơn

Lao Động