1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Tĩnh:

2 người tử vong do ngạt khí dưới giếng hoang

(Dân trí) - Thấy chủ nhà đang lịm dần dưới giếng sâu, người đàn ông là một lái xe từ phương xa tới vội lao xuống để cứu. Do bị ngạt khí mê tan, cả hai cùng tử nạn.

Sáng 5/8, ông Bùi Xuân Định, Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận vụ việc trên xảy ra trên địa bàn vào khoảng 17h ngày 3/8.

Theo ông Định, vào thời gian trên ông Phạm Văn Hà, SN 1946, trú tại thôn 7, kiểm tra chiếc giếng cũ có độ sâu hơn 10m vốn đã bị bỏ hoang nhiều năm. Sau khi trèo xuống giếng nạo vét bùn đất, ông Hà bị ngộ độc khí và lịm dần.

2 người tử vong do ngạt khí dưới giếng hoang

Khí mê tan tích tụ lâu ngày dưới giếng được cho là nguyên nhân gây ra cái chết của 2 nạn nhân xấu số (ảnh minh họa)

Nghe tiếng kêu cứu, anh Phạm Văn Tiền (SN 1983, trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng) đang dừng xe tại quán cơm ngay cạnh nhà nạn nhân đã men theo thang xuống giếng để cứu nạn nhân. Do bị ngạt khí nặng, cả ông Hà và anh Tiền đã tử vong dưới giếng sâu.

Đến lúc này, nhiều người dân đã bình tĩnh trang bị bảo hộ thô sơ xuống giếng để đưa thi thể ông Hà và anh Tiền lên. Hai trong số những người xuống giếng là anh Phạm Văn Bôn (SN 1978, trú tại xã Cẩm Trung) và một người chưa rõ danh tính cũng bị ngạt khí, ngất xỉu.

Ngay lập tức người dân đã đưa 2 người này đi cấp cứu kịp thời. Hiện cả 2 người này đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã báo cáo ngay với các cơ quan chức năng trên địa bàn. Phía Công an huyện Cẩm Xuyên cũng đã kịp thời phong tỏa giếng có chứa khí độc, tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Ông Định cho biết, do người nhà nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên thi thể hai nạn nhân xấu số đã được người thân đưa về quê mai táng.

Văn Dũng