Sinh con trong khi hôn mê

(Dân trí) - Katherine Boulton gặp tai nạn và bị xuất huyết não khi đang mang thai hơn 7 tháng. Điều kỳ diệu xảy ra khi Katherine vẫn sinh con khỏe mạnh trong điều kiện đã rơi vào hôn mê và "hấp hối" được 6 phút.

Do được mổ đẻ trong khi hôn mê, Katherine hoàn toàn không biết mình đã sinh con
Do được mổ đẻ trong khi hôn mê, Katherine hoàn toàn không biết mình đã sinh con

“Katherine đã ở trên bờ vực của cái chết 3 lần rồi lại tỉnh. Cô ấy sinh ra Phoebe trong khi đang hôn mê. Điều đó thật tuyệt vời”, Jamie, chồng của Katherine chia sẻ.

Jamie, Katherine chụp ảnh cùng con trai cả Oliver
Jamie, Katherine chụp ảnh cùng con trai cả Oliver

James cho biết trong quá trình sinh mổ, tim của vợ anh đã ngừng đập 6 phút liền và hai mẹ con tưởng chừng như không qua khỏi. Nhưng bằng một phép nhiệm màu nào đó, tim của Katherine đã đập trở lại và đứa trẻ cũng chào đời thành công.

Lúc mới ra đời, bé Phoebe chỉ nặng 4 pounds 6 oz (hơn 1,9 kg)
Lúc mới ra đời, bé Phoebe chỉ nặng 4 pounds 6 oz (hơn 1,9 kg)

Do được sinh ra khá sớm ở tuần thai thứ 31, bé Phoebe đã bị nhiễm trùng và phải dùng thuốc kháng sinh một thời gian. Tuy nhiên hiện tại, cô bé đã khá hơn và có thể tự mình uống sữa .

Bà mẹ một con cũng đã tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật dù chưa hoàn toàn hồi phục. Khi được chồng hỏi là có nhận ra Phoebe đã chào đời hay không thì Katherine trả lời là không rõ. Người phụ nữ cảm thấy khá bối rối và ngỡ ngàng với việc không còn mang thai.

Trà Xanh
Theo MR