Nàng dâu lạc lõng

Chồng tôi là con trai duy nhất của gia đình. Trên anh ấy còn có một người chị gái chưa chồng. Ngay từ nhỏ, anh ấy đã được bố mẹ và chị gái nuông chiều. Bây giờ có vợ, mọi người vẫn dành sự ưu ái cho anh ấy. Điều này khiến tôi lạc lõng.

 
Nàng dâu lạc lõng  - 1


Đến bữa cơm, mẹ chồng tôi luôn gắp món ăn ngon, bỏ vào bát của chồng tôi trước tiên. Tất thảy những cái gì ngon cũng là nhường nhịn cho anh ấy, chẳng hạn, nếu mẹ chồng tôi có thịt gà thì tất yếu, chồng tôi sẽ được quyền ăn đùi gà. Đó là luật trong gia đình, kể từ khi anh ấy còn nhỏ.

 

Sau bữa cơm, nhiệm vụ duy nhất của chồng tôi là giúp vợ bê mâm cơm xuống bếp. Những việc khác đã có 3 người phụ nữ trong nhà đảm nhiệm. Cũng không phải được chiều mà chồng tôi hư, trái lại, anh ấy rất chăm chỉ làm việc, nghe lời bố mẹ và yêu thương vợ. Tôi yêu và muốn làm vợ anh cũng vì lẽ đó.

 

Điều tôi buồn ở đây là sự chăm sóc thái quá của gia đình dành cho chồng tôi đã biến tôi thành người thừa thãi. Mọi việc bếp núc trong nhà đều do mẹ tôi đảm nhiệm. Bà sợ tôi nấu sẽ không hợp khẩu vị chồng tôi vì bao năm qua, anh ấy đã quen ăn những món mẹ chồng tôi nấu. Những việc khác như chợ búa, giặt giũ cũng là do chị anh ấy gánh vác. Nhiệm vụ của tôi là ai sai gì thì làm nấy.

 

Có lúc, tôi cảm giác không còn không gian riêng tư dành cho vợ chồng nữa. Nếu vợ chồng tôi có muốn ra ngoài ăn tối thì cũng bị mẹ chồng phản đối. Mới đầu, tôi còn bỏ qua nhưng càng ngày tôi càng thấy mình lạc lõng. Tôi không bắt kịp sinh hoạt trong nhà chồng, có cảm giác như không ai cần mình.

 

Tôi than thở với chồng thì anh ấy bảo: “Bao nhiêu năm qua, mọi người đã quen với cách sống như thế. Bây giờ biết thay đổi thế nào?”. Tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa, muốn chăm sóc chồng theo cách của mình nhưng cũng thấy khó khăn. (Lan, TP Hồ Chí Minh).

 

Bạn nên tránh buồn lòng hay suy nghĩ nhiều quá. Cũng không nên nóng vội thay đổi cách sinh hoạt trong gia đình chồng. Thay vì mặc cảm lạc lõng, bạn nên tìm cơ hội hòa nhập với nhà chồng tốt hơn nữa.

 

Vì mới làm dâu, trong nhà lại có sẵn hai “nội tướng” đảm đang nên sẽ khó có “đất” cho bạn phụ trách. Hơn nữa, có thể do mẹ chồng bạn đã tự tay chăm sóc con trai bà suốt thời gian qua nên bà không dễ giao nhiệm vụ đó cho nàng dâu mới. Vì thế, nếu muốn cùng chia sẻ việc nhà, bạn cần thêm thời gian.

 

Nếu chồng bạn đã được mẹ và chị gái chăm lo thì bạn nên chăm sóc ngược lại cho mẹ chồng và chị chồng. Nếu lấy được sự tin yêu của hai người phụ nữ trong nhà thì chắc chắn họ sẽ yên tâm giao “báu vật” cho bạn chăm sóc.

 

Theo Mẹ và Bé