Bị vây bắt, trùm ma túy người Lào bắn trọng thương công anThò Nỏ Tủa cùng đàn em đang giao dịch 20 bánh heroin với giá 2,8 tỷ đồng với mối buôn Việt Nam thì bị lực lượng chức năng tại Nghệ An ập vào bắt giữ. Tủa nã súng khiến 1 chiến sỹ công an bị thương rồi chạy trốn vào rừng.
Nửa đêm phá vách bắt cóc bé gái để bán sang Trung QuốcVới lời hứa sẽ được chia tiền lợi nhuật từ việc bán các bé gái với giá 40 đến 50 triệu đồng, các đối tượng đã đến một số gia đình không có người lớn ở nhà để bắt cóc các cháu.
Nghệ An: Thêm một học sinh lớp 7 bị lũ cuốn trôiMới đây, thêm một học sinh dân tộc thiểu số ở Nghệ An bị chết đuối trong dòng lũ. Như vậy, chỉ trong vòng chưa 5 ngày, địa bàn Nghệ An đã có tới 6 học sinh chết đuối vì mưa lũ.
Chiếc cầu của lương tri và tình người“Hôm nay, em đến trường sớm, đi qua con suối, dòng nước dữ đã cuốn em đi. Dòng nước xiết, địa hình hiểm trở nên mọi biện pháp cứu giúp đều gặp khó khăn. Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ khi tìm được em thì khuôn mặt đã biến dạng vì va đập vào đá. Ngôi trường của em vừa nhận là ngôi trường bán trú. Ngôi trường mới em chưa được ở, chiếc giường mới em chưa kịp nằm. Anh đã chạy dọc con suối để tìm cứu em, nhưng không kịp. Bế xác em trên tay mà thấy nghẹn lòng, chỉ nói được mỗi câu “Nó chết rồi”- em là Thò Pá Pó.
Giết chồng man rợ khi chồng đang say rượuSau những mâu thuẫn nảy sinh với chồng, Thò Thị Xay đã lập mưu giết người từng đầu gối tay ấp với mình. Biết chồng đang say rượu, Xay dùng dao nhọn đâm chém liên tiếp khiến chồng tử vong.
Y án tử hình kẻ buôn bán 6 bánh heroinSáng nay 29/12 tại Nghệ An, TAND tối cao đã mở phiên toà phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Xồng Bá Hờ (SN 1983, trú bản Tùng Hốc, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương) về tội danh buôn bán ma tuý.
Bạn đọc Dân trí tặng 200 chiếc màn đến học sinh nghèo biên giớiNhững ngày đầu tháng 4 này, PV <i>Dân trí</i> tại Nghệ An đã đến thăm và trao tặng 200 chiếc màn cho các em học sinh nghèo của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tri Lễ, huyện biên giới Quế Phong, Nghệ An.
Lớp học đặc biệt ở thung lũng Mường LốngVào mỗi buổi tối, mọi người lại í ới gọi nhau đi học. Đây là lớp học đặc biệt của những người làm bố, làm mẹ ở bản Mường Lống, xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An).
Giải cứu 5 cháu bé từ các vụ giết người cướp trẻ em15h ngày 27/2, tại cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang), lực lượng an ninh Trung Quốc đã trao lại cho Việt Nam 5 cháu bé là nạn nhân của 4 vụ giết người lớn - cướp trẻ em xảy ra ở huyện Yên Minh (Hà Giang).
Cô giáo 19 năm hi sinh hạnh phúc riêng vì học trò vùng caoHi sinh cả hạnh phúc riêng tư là được ở gần, chăm sóc cho con trai để ở lại Đồng Văn, Hà Giang gieo con chữ suốt 19 năm nay, cô giáo Thêu được người dân địa phương yêu quý, đùm bọc như người nhà.
Nơi con chữ còn chìm trong đáMỏ Ba, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) có thể gọi là “bản kỷ lục” với những con số đáng giật mình: gần 100% phụ nữ không biết chữ, cả bản chỉ có 3 em học hết lớp 5, 58/60 hộ đói nghèo, con cái thất học. Bản còn có biệt danh là “bản siêu đẻ” với những gia đình có tới 19, 20 đứa con.