1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Giang:

Giết chồng man rợ khi chồng đang say rượu

(Dân trí) - Sau những mâu thuẫn nảy sinh với chồng, Thò Thị Xay đã lập mưu giết người từng đầu gối tay ấp với mình. Biết chồng đang say rượu, Xay dùng dao nhọn đâm chém liên tiếp khiến chồng tử vong.

Trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tướng Nguyễn Bình Vận - Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang - cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tộ vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Thò Thị Xay với hành vi giết chồng dã man rồi dựng hiện trường giả.

Theo thông tin từ Thiếu tướng Vận, Thò Thị Xay sang Trung Quốc từ ngày 15/5/2008; đến ngày 4/8/2011 thì bất ngờ trở về với gia đình tại xóm Nà Pù, xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Về nhà rồi nhưng Xay vẫn thường xuyên gọi điện sang Trung Quốc khiến chồng là anh Vàng Mí Pó (SN 1981) không hài lòng, hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Từ đó, Xay nảy sinh ý định giết chồng để cùng con tiếp tục trốn sang Trung Quốc sinh sống.
 
Để chuẩn bị cho kế hoạch giết chồng, sáng 12/9/2011, Xay đi chợ mua một con dao nhọn dài khoảng 20 cm , bản rộng 3 cm, mang về cất giấu tại đống cỏ phía sau nhà.
 
Ngày 13/9, anh Vàng Mí Pó đến giúp người cùng thôn đào huyệt, đóng quan tài. Đến 16h30, anh Pó do quá say rượu không về được nhà mà nằm lại bên cạnh huyệt. Xay biết chuyện đã lấy con dao nhọn giấu trong người đi ra khu vực huyệt mộ. Đến nơi, Xay thấy chỉ có mình chồng nằm say rượu nên đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng và ngực chồng.
 
Sau khi giết chồng, Xay đã kéo xác anh Pó giấu vào bãi cỏ rậm cách chỗ bị giết khoảng 12 m. Trên đường về nhà, Xay vứt con dao xuống bãi nương ngô bên cạnh đường, cách chỗ Pó bị giết 200m.
 
Sáng ngày 14/9, Xay hớt hải đến nhà anh em của anh Vàng Mí Pó nhờ đi tìm chồng. Khi gia đình đi tìm thì phát hiện anh Pó đã chết, mọi người đưa xác nạn nhân về nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các ngành chức năng của huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường. Bằng biện pháp nghiệp vụ và qua đấu tranh khai thác lấy lời khai của những người liên quan, Thò Thị Xay đã phải thừa nhận hành vi giết chồng rất dã man của mình.

Anh Thế - Quốc Đô