Hai phụ nữ ở Bạc Liêu kêu cứu vì giúp bạn... phải ôm nợ oan!Vốn không có tiền nhưng khi nghe ông Bạch Thanh Vũ than thiếu vốn làm ăn, bà Đào và bà Mịn đã cầm cố tài sản, rồi mượn người khác để giúp đỡ ông này. Nào ngờ, không chỉ tài sản một đi không trở lại mà 2 người phụ nữ này còn ôm nợ oan.
Nguyên Trưởng ấp “kêu cứu” trước nguy cơ mất hết tài sản vì… giúp dân!Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, ông Nguyễn Văn Út (nguyên Trưởng ấp Tràm Thẻ, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) được sự đồng ý của cấp trên đã đứng ra đại diện ấp mua nợ tiền dầu phục vụ nạo vét 2 con kênh ở địa phương. Theo thỏa thuận đôi bên, khi nạo vét xong sẽ thu tiền đối ứng trong dân trả lại cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau đó việc thu đối ứng trong dân bất thành, khiến gia đình ông Út phải “ôm nợ” oan.
Loạt bị cáo thay đổi lời khai, nói không bán ma túy cho mẹ nữ sinh giao gàTrong phần xét hỏi, các bị cáo Bùi Văn Công, Vì Thị Thu, Vì Văn Toán đều thay đổi lời khai so với trước đó, khẳng định không bán 2 bánh heroin cho bà Trần Thị Hiền và không biết bà này là ai.
Hai đứa trẻ ngơ ngác hỏi bố sau vụ tai nạn máy nghiền xi măng"Mẹ ơi, bố đâu rồi?", tiếng khóc dấm dứt của hai đứa trẻ vang vọng trong căn nhà trống huếch của một nam công nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng ở Yên Bái.
Mã số 5123: Ông bố trẻ hét lên đầy tuyệt vọng vì bỏng điện phải cắt cụt tayTỉnh dậy thấy tay trái không còn, khắp người băng bó anh Hùng hoảng loạn hét lên trong đau đớn rồi lại lịm đi. Người bố 2 con đã chấp nhận sự thật, anh ước có tay giả để có thể kiếm tiền nuôi con.
Mã số: 5137: Ám ảnh người bố 2 con phải cắt bỏ tứ chi sau cú phóng điện kinh hoàngCú phóng điện oan nghiệt khiến người đàn ông trụ cột trong nhà phải cắt cụt tứ chi, tính mạng nguy kịch. Còn gia đình anh lập tức rơi vào cơn cùng quẫn không lối thoát.
Giúp việc theo giờ để kiếm tiền mua điều hòa, vợ bật khóc vì oan ứcMang tiền về để chồng mua điều hòa, không ngờ anh lại đổ tiếng oan cho tôi trước mặt các con khiến tôi vô cùng bức xúc.
"Hố đen đại dương" - Tăng sức mạnh tự vệCờ Tổ quốc tung bay trên hai tàu ngầm Kilo của Việt Nam; một công dân hạnh phúc nhận lời xin lỗi từ TAND sau 14 năm chịu án oan; con đường Trường Chinh bị "bẻ cong" khó hiểu... Đó là một vài hình ảnh nổi bật tuần qua.
Mẹ già khóc, xin cho con trai mình được sốngCon trai bị cáo buộc giết người, ra tòa người mẹ liên tục khóc, quỳ xin gia đình bị hại tha thứ và xin tòa cho con mình có cơ hội được sống.
Cô mời vào hội phụ huynh, bố mẹ đồng loạt quay mặt, cầm điện thoại lên bấmKhi cô giáo mời tham gia vào ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh lớp con chị Minh Anh cùng quay mặt đi hoặc cầm điện thoại lên bấm.
Phó Giám đốc Công an tỉnh bị kỷ luật vì liên quan 3 vụ oan saiNgày 6/10, ông Võ Văn Thiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng, xác nhận, ngày 5/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng đã triển khai quyết định kỷ luật với hình thức “Cảnh cáo về mặt Đảng” đối với Đại tá Thái Văn Đợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.
Nhịp cầu bạn đọc số 21: Công dân kêu oan vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”Tuần qua, Báo điện tử Dân trí nhận được đơn của công dân trú tại huyện Tam Nông (Phú Thọ); TP. Thái Nguyên (Thái Nguyên), huyện Kim Thành (Hải Dương)...phản ánh việc các cơ quan chức năng ban hành quyết định giải quyết không khách quan, không đúng người đúng tội.