1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mẹ già khóc, xin cho con trai mình được sống

Xuân Duy

(Dân trí) - Con trai bị cáo buộc giết người, ra tòa người mẹ liên tục khóc, quỳ xin gia đình bị hại tha thứ và xin tòa cho con mình có cơ hội được sống.

Ngày 18/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Việt (37 tuổi, ngụ TPHCM) mức án tử hình về tội Giết người.

Giết người vì nghĩ bị khinh nghèo

Theo hồ sơ vụ án, trong một lần Việt chạy bộ tập thể dục ngang qua nhà ông Phan Văn V. thì bị ông này quét rác trúng nhưng không chịu xin lỗi. Sau đó, Việt thấy ông V. nhiều lần nhìn mình khi anh ta chạy bộ tập thể dục. Việt nghĩ ông V. khinh mình nghèo nên nảy sinh ý định sát hại ông V..

Mẹ già khóc, xin cho con trai mình được sống - 1

Bị cáo Việt lãnh án tử hình (Ảnh: Xuân Duy).

Sáng 24/6/2022, Việt mặc áo của một hãng xe ôm công nghệ, mang theo dao đến trước biệt thự nơi ông V. sống. Lúc này ông V. đang ở phía trước căn biệt thự, bị Việt dùng dao đâm nhiều nhát. 

Sau đó Việt rời khỏi hiện trường, vứt áo ngoài xuống kênh rồi về nhà sinh hoạt như bình thường. 

Về phần nạn nhân, khi người thân phát hiện đã đưa ông V. đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tại tòa, bị cáo Việt nói do cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, vợ mang con về Hàn Quốc, công việc kinh doanh thua lỗ, nợ nần chồng chất khiến anh ta bị trầm cảm.

Về lý do phạm tội, Việt khai mình đi tập thể dục đi ngang qua nhà ông V., gia đình ông này rất giàu nên Việt có nhìn ngắm ngôi nhà nhưng bị ông V. có những lời nói, hành động khinh thường Việt.

Bực tức trước thái độ của ông V. nên Việt mới nảy sinh ý định đe dọa người này nhưng không làm chủ được bản thân, từ đó đã ra tay sát hại nạn nhân.

Nước mắt người mẹ già

Quá trình điều tra vụ án, bị cáo Việt có tác động gia đình bồi thường cho phía bị hại. Đồng thời, HĐXX có nhận được đơn của mẹ bị cáo xin bồi thường số tiền 200 triệu đồng.

Để làm rõ nội dung trên, tòa gọi mẹ bị cáo lên trình bày. Khi vừa được gọi tên, người phụ nữ với vóc dáng gầy gò, độ tuổi ngoài 70 liền bật khóc nức nở, 2 tay chấp lạy.

Mẹ già khóc, xin cho con trai mình được sống - 2

Bị cáo Việt tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Một lúc sau, người phụ nữ này mới bình tĩnh lại và nói Việt là con trai duy nhất của mình. Sau khi vụ án xảy ra, bà nhiều lần tới gia đình bị hại xin tha thứ cho con trai mình.

"Tôi tha thiết, nguyện xin gia đình bị hại mở lòng từ bi vì tình người có thể tha thứ cho con trai tôi. Tôi không dám xin tội cho con nhưng xin cho con tôi được sống. Tôi nguyện xin làm trâu, làm ngựa cho gia đình bị hại để bù đắp tội lỗi do Việt đã gây ra. Tôi xin cúi đầu xin lỗi, tôi xin lỗi gia đình bị hại trăm nghìn lần", mẹ bị cáo khóc lớn rồi quỳ xuống xin gia đình bị hại.

Trước hành động của mẹ bị cáo, các đồng chí cảnh sát phải tới đỡ người này đứng dậy. Lau vội nước mắt, người phụ nữ này nói muốn bồi thường số tiền 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, đại diện gia đình bị hại nói ông V. chết quá đau đớn nên không đồng ý nhận tiền bồi thường.

Trong phần tranh luận, đại diện VKS đánh giá tính chất, mức độ hành vi, hậu quả bị cáo đã gây ra và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.

"Sau 19 tháng bị tạm giam, làm bạn với 4 bức tường, bị cáo nhận ra được lỗi lầm của mình nhưng không thể lý giải được tại sao mình có thể gây ra tội ác như vậy. Buổi sáng hôm ấy sẽ ám ảnh suốt cuộc đời bị cáo. Bị cáo không đáng được gia đình bị hại tha thứ, bị cáo chưa làm tròn chữ hiếu. Giờ đây, mong tòa xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất", bị cáo Việt trình bày tại phần tranh luận.

Bị hại không đồng ý với mức án tù chung thân như đại diện VKS đề nghị. Vợ con ông V. cho rằng hành vi của bị cáo quá tàn nhẫn và đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Việt mức án tử hình mới tương xứng.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Việt xin lỗi gia đình bị hại và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình để có cơ hội làm lại cuộc đời, về chăm lo cho mẹ già.

Trong thời gian HĐXX xét xử nghị án, những người tham dự phiên tòa rời khỏi phòng xử án, thấy gia đình bị hại ở đâu thì mẹ bị cáo liền tới quỳ xin, van khóc mong phía gia đình bị hại tha thứ cho lỗi lầm con trai mình đã gây ra.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo Việt là đúng người, đúng tội, không oan sai. Tòa ghi nhận cho anh ta nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, tác động gia đình bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ, coi thường tính mạng người khác nên tòa quyết định tuyên phạt mức án cao nhất.

Khi nghe tòa tuyên án tử hình đối với con trai mình, mẹ bị cáo Việt liền ngã khụyu xuống đất, khóc nức nở, phải cần 2 người dìu đứng lên, đi ra ngoài.