1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Lượt 2 bảng D môn bóng đá nam Olympic London

Thua đau Honduras, Tây Ban Nha chính thức bị loại

(Dân trí) - Một cú sốc thực sự đã xảy ra ở môn bóng đá nam khi Olympic TBN thua Honduras 0-1 đầy thất vọng. Trắng tay sau hai lượt trận, thầy trò HLV Luis Milla chính thức bị loại khỏi Olympic London ngay từ vòng bảng...

 
Olympic Tây Ban Nha đã thất bại cay đắng 0-1 trước Nhật Bản ở ngày mở màn, nhưng trận thua đó có thể biện hộ cho nhiều lý do khi nhận thẻ đỏ oan, chơi thiếu người cả hiệp 2 hay người Nhật đã thi đấu đầy tưng bừng.
 
 
Bengston đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Bengston đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu
 
Tiếp đón Honduras không được đánh giá cao, ai cũng nghĩ thầy trò HLV Luis Milla sẽ có cơ hội trút giận để sống lại giấc mơ vào bán kết. Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi Juan Mata cùng các đồng đội đã bất lực hoàn toàn trước đại diện đến từ CONCACAF.
 
Honduras ghi bàn dẫn trước từ phút thứ 7, khi Bengston đánh đầu dũng mãnh mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Olympic Tây Ban Nha đã vùng lên, nhưng họ không thể tận dụng được hàng tá cơ hội tạo ra và chấp nhận thất bại cay đắng thứ 2 liên tiếp cùng với tỷ số 0-1.
 
Sau hai trận thua, Olympic Tây Ban Nha chính thức bị loại và đây là cú sốc đầu tiên tại môn bóng đá Olympic London, trong khi Nhật Bản chính thức có mặt ở tứ kết với 6 điểm, sau thắng lợi 1-0 trước Maroc. Chiếc vé cuối cùng ở bảng D chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa Honduras (4 điểm) và Maroc (1 điểm).
 
Thiếu vắng Inigo do bị treo giò, Luis Milla xếp Botia đá cặp trung vệ cùng Dominguez, hàng tiền vệ do bộ ba Javi Martinez, Isco, Koke đảm trách, hàng công có sự hiện diện của ba chân sút lừng danh là Juan Mata, Adrian, Muniain. TBN ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng bất ngờ lại đến từ Honduras.
 
 
TBN bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng

TBN bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng
 
Trong pha tấn công đầu tiên, Espinoza tạt bóng như đặt cho Bengston chọn vị trí bật cao hơn Jordi Alba, đánh đầu tung lưới De Gea, mở tỷ số 1-0 cho Honduras. Người TBN thực sự bàng hoàng sau bàn thua, họ không còn giữ được sự nhịp nhàng trong tấn công và thường xuyên phối hợp hỏng.
 
Bàn thắng giúp Honduras chơi hưng phấn hơn và phút 18, Crisanto tung cú "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm bóng đi sạt xà ngang trong gang tấc. TBN có câu trả lời khi Mata chọc khe cho Adrian băng xuống, tuy nhiên thủ thành Honduras đã lao ra cứu thua kịp thời.
 
Phút 27, lại là Mata kiến thiết đặt Koke ở tình thế khá thuận lợi, nhưng cú lốp bóng của cầu thủ này dễ dàng bị Mendoza hóa giải. Hàng thủ TBN lại thêm một lần sóng gió ở phút 30, Figueroa tung cú sút khá căng từng ngoài vòng cấm buộc De Gea phải rất vất vả cứu thua.
 
Trong những phút còn lại của hiệp 1, TBN đều bỏ lỡ những cơ hội vô cùng đáng tiếc. Phút 38, Mata treo bóng vào khá thuận lợi cho Adrian, nhưng tiền đạo CLB Atletico lại quá chậm để tình huống trôi qua. 5 phút sau, Isco nhả bóng cho Mata khứa lòng tinh tế vào góc xa, bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.
 
 
Nỗi buồn bị loại của các cầu thủ Olympic Tây Ban Nha

Nỗi buồn bị loại của các cầu thủ Olympic Tây Ban Nha
 
Sang hiệp 2, thế trận còn trở nên sôi nổi hơn. Phút 50, Espinoza bật cao đánh đầu hạ De Gea, tiếc là bóng lại tìm đúng cột dọc. 5 phút sau, đến lượt Adrian đánh đầu dội xà ngang khung thành Mendoza bật ra, nhưng không cầu thủ TBN kịp lao vào đá bồi.
 
Người TBN tiếp tục có lý do để tiếc nuối khi phút 67, Muniain tung cú sút xa đưa bóng tìm đúng cột dọc. 3 phút sau, Mata đánh đầu khá hiểm hóc nhưng Mendoza đã xuất sắc cứu thua cho Honduras. Sau đó, đến lượt Muniain có cơ hội đối mặt Mendoza, nhưng cầu thủ Bilbao lại quá chần chừ dứt điểm.
 
Phút 81, Muniain treo bóng cho Adrian bật cao đánh đầu hạ Mendoza, nhưng xà ngang lại từ chối bàn thắng cho TBN. Đúng phút cuối cùng, Rodrigo sút xa đưa bóng đi liếm xà khung thành Honduras đầy đáng tiếc. Bất lực trong việc ghi bàn, đoàn quân HLV Luis Milla chấp nhận thua 0-1 và chia tay Olympic London đầy cay đắng.
 

Đội hình thi đấu

 

Tây Ban Nha: De Gea; Montoya, Botía, Domínguez, Jordi Alba; Javi Martínez (Tello, 83), Koke (Herrera, 46), Isco (Rodrigo, 67); Mata, Adrián y Muniain.

 

Honduras: José Mendoza; Arnold Peralta, José Velasquez, Johnny Leveron, Maynor Figueroa; Andy Najar (Alfredo Mejía, 57), Luis Garrido, Roger Espinoza (Orlín Peralta, 72), Wilmer Crisanto; Mario Martínez, Jerry Bengtson (Antony Lozano, 81).
 

BXH bảng D - Bóng đá nam Olympic 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Nhật Bản

6

2

2

0

0

2-0

2

Honduras

4

2

1

1

0

3-2

3

Maroc

1

2

0

1

1

2-3

4

Tây Ban Nha

0

2

0

0

2

0-2

 
Mời bạn click vào đây để tải Ứng dụng Bóng đá với nhiều tính năng tương tác hấp dẫn cho điện thoại di động của mình. Ứng dụng do Dân trí phối hợp với Mạng xã hội bóng đá Zozo cung cấp. 
 
Kiều My
Dòng sự kiện: Olympic London 2012