1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thử nghiệm lần cuối, Italia thắng New Zealand nghẹt thở

(Dân trí) - Trong trận giao hữu trước khi bước vào Confederations Cup, Italia đã có chiến thắng 4-3 nghẹt thở trước New Zealand nhờ vào sự tỏa sáng của Gilardino và Iaquinta.

 
Thử nghiệm lần cuối, Italia thắng New Zealand nghẹt thở - 1

Italia (trái) có trận đấu đầy chật vật trước New Zealand.

 

Trước khi Confederations Cup diễn ra vào cuối tuần này, ĐT Italia đã có trận giao hữu làm quen sân tại Nam Phi bằng cuộc đối đầu với nhà VĐ châu Đại Dương New Zealand.

 

Mặc dù tung ra đội hình nhiều khả năng sẽ là chính thức cho giải đấu sắp tới nhưng đoàn quân của HLV Marcello Lippi lại thi đấu chưa thực sự thuyết phục và chỉ giành được thắng lợi nghẹt thở 4-3 nhờ vào sự tỏa sáng của bộ đôi Gilardino và Iaquinta.

Kết quả một số trận giao hữu đêm qua

Belarus 2-2 Moldova

 

Albania 1-1 Georgia

 

Estonia 0-0 BĐN

 

Italia 4-3 New Zealand

 

Trong trời mưa lạnh tại Super Stadium (Pretoria, Nam Phi), Italia sớm nhận được lời cảnh báo của đối phương khi Chris Killen thực hiện quả phạt góc liếm mép xà ngang ra ngoài trong khi thủ môn Amelia đã lao ra lỡ trớn.

 

Tuy nhiên khi trận đấu mới chỉ trôi qua chưa đầy 15 phút, lưới của Italia đã bị rung lên. Phút 13, từ tình huống đá phạt, bóng được treo đến đúng vị trí của Smeltz và tiền đạo này không chút khó khăn để đánh đầu tung lưới đối phương bất chấp nỗ lực cản phá của Amelia.

 

Dù chỉ là trận giao hữu nhưng cầu thủ hai đội lại tỏ ra quyết liệt trên mức cần thiết với những pha vào bóng thô bạo buộc trọng tài Bennett sớm phải dùng đến thẻ vàng để ngăn chặn những tình huống căng thẳng không cần thiết.

 

Và 20 phút sau bàn thua, Italia cũng kịp quân bình tỷ số với pha lập công của Gilardino. Xuất phát từ đường chuyền dài xẻ cánh của Pepe, Quagliarella khéo léo đi bóng vào vòng cấm địa trước khi bấm bóng kỹ thuật để Gilardino đánh đầu chuẩn xác ở cự ly chừng 5m gỡ hòa 1-1 cho Italia.

 

Tuy nhiên, niềm vui của đội quân thiên thanh chưa kéo dài được lâu thì New Zealand lại khiến cầu môn Italia phải rung lên. Phút 42, từ tình huống phạt góc, Marco Amelia lao ra chậm chạp trong khi các hậu vệ đều đứng nhìn tiền đạo Killen lặng lẽ lao lên và đánh đầu tung lưới Italia giúp New Zealand tạm dẫn 2-1 trong hiệp một.

 
Thử nghiệm lần cuối, Italia thắng New Zealand nghẹt thở - 2

Killen giúp New Zealand 3 lần dẫn trước ĐT Italia. (AP)
 

Ngay đầu hiệp hai, trong lúc đối phương chưa kịp ổn định đội hình, Italia tranh thủ có được bàn gỡ hòa. Lại là Quagliarella với cú treo bóng đầy tinh tế để Gilardino chọn đúng vị trí đánh đầu tung lưới thủ môn Moss gỡ hòa 2-2 ở phút 48.

 

Dù vậy trong lúc hàng công Italia miệt mài tìm cách ghi bàn thì hàng thủ lại bộc lộ những sai lầm đầy khó hiểu. Phút 57, sự không hiểu ý với trung vệ Gamberini khiến Amelia phạm lỗi không cần thiết với Killen trong vòng 16m50. Và chính tiền đạo này dứt điểm thành công quả penalty giúp đại diện châu Đại Dương lần thứ 3 vươn lên dẫn trước trong trận.

 

Đến lúc này, HLV Lippi quyết định thử nghiệm đội hình với hàng loạt dự bị như Montolivo, Iaquinta, Camoranesi, Toni và Zambrotta. Và sự thay đổi này nhanh chóng có được kết quả.

 
Thử nghiệm lần cuối, Italia thắng New Zealand nghẹt thở - 3

Nhưng cú đúp trong vòng 5 phút của Iaquinta giúp Italia giành chiến thắng. (AP)
 

Phút 68, Pirlo chọc khe thông minh để Iaquinta bứt tốc trước khi đặt lòng chân phải chuẩn xác vào góc xa gỡ hòa 3-3 cho Italia trong niềm vui của BHL bên ngoài đường pitch.

 

Không dừng lại đó, chính tiền đạo này hoàn tất cú đúp của mình chỉ sau đó đúng 5 phút. Phút 73, cú sút sát vạch 16m50 của Montolivo bị Moss cản phá nhưng ngay lập tức Iaquinta áp sát kịp thời, đệm bóng qua người thủ môn ấn định chiến thắng 4-3 trong thế rượt đuổi của Italia.

 

Với chiến thắng này, HLV Marcello Lippi đã có mạch 31 trận bất bại cùng Azzurri nhưng quan trọng hơn là tạo đà tâm lý khá tốt cho các tuyển thủ trước khi bước vào trận đầu tiên gặp Mỹ tại Confederations Cup sắp diễn ra.

 

Đội hình thi đấu

 

Italia: Amelia - Santon (Zambrotta 65’), Legrottaglie, Gamberini, Dossena - Gattuso (Montolivo 60’), Palombo - Pepe (Camoranesi 60’), Rossi (Pirlo 46’), Quagliarella (Iaquinta 60’) - Gilardino (Toni 60’).

 

New Zealand: Moss - Mulligan, Vicelich, Boyens, Lochead - Bertos, Brown, Elliot, Brockie (Barron 75’) - Smeltz, Killen (Wood 80’).

 

Vũ Phong