1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 10 V-League 2014

Thanh Hóa giành 1 điểm may mắn trước HA Gia Lai

(Dân trí) - Bị dẫn bàn trước, Thanh Hóa phải rất vất vả mới giành lại được 1 điểm trước HA Gia Lai trên sân Pleiku, sau trận hòa 1-1. Dù vẫn bất bại, nhưng chuỗi 7 trận liên tục toàn thắng của đội bóng xứ Thanh đã bị chặn đứng.

Thanh Hóa hành quân đến sân Pleiku của HA Gia Lai với khí thế rất cao, sau 7 trận liền toàn thắng. Niềm tin của đội bóng xứ Thanh càng được nâng cao khi họ có sự trở lại của đội trường Nastja Ceh sau án treo giò.

Với sự hiện diện của bộ đôi Nastja Ceh và Nguyễn Rogerio ở tuyến giữa, hàng tiền vệ của đội bóng xứ Thanh được đánh giá là cực mạnh, với một người tổ chức tấn công hay còn người kia phòng ngự từ xa giỏi.

Để hạn chế khả năng của hàng tiền vệ Thanh Hóa, HLV Choi Yoon Hwan của HA Gia Lai đưa Nguyễn Hoàng Helio xuất trận ngay từ đầu, với hy vọng rằng nền tảng thể lực tốt của cầu thủ nhập tịch này có thể hạn chế khả năng hoạt động của các tiền vệ đến từ xứ Thanh.

Thực tế là Gỗ đã khởi đầu trận đấu này khá tốt, đọc ra cách chơi của đối phương, trước khi có những pha phản đòn lợi hại, dựa vào tốc độ và sức càn lướt của bộ đôi tiền đạo Timothy và Felix ở phía trên.

Thanh Hóa giành lại 1 điểm sau trận hòa 1-1 với HA Gia Lai tại Pleiku
Thanh Hóa giành lại 1 điểm sau trận hòa 1-1 với HA Gia Lai tại Pleiku


Bóng mới lăn 11 phút, HA Gia Lai đã vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Felix. Từ khoảng cách 25m, tiền đạo này tung cú sút phạt tuyệt đẹp, đưa bóng vào góc cao khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi bên phía Thanh Hóa, ghi bàn giúp HA Gia Lai mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng vừa nêu giúp cho trận đấu sôi động hơn. Thanh Hóa dường như bị chạm tự ái, vùng lên tấn công khá mạnh, trong khi HA Gia Lai bình tĩnh tung ra các đòn phản công đầy tốc độ.

Phút 20, Felix tiếp tục có pha dứt điểm thứ 2, lần này là một pha đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành của thủ môn Tô Vĩnh Lợi.

Hơn 5 phút sau, pha phối hợp giữa bộ đôi tấn công Felix và Timothy đưa bóng đến gần với khu vực 16m50 của Thanh Hóa, trước khi bóng được mở ra biên cho Đức Dương. Đáng tiếc là pha căng ngang ngay sau đó của Đức Dương lại bị hậu vệ đội bóng xứ Thanh ngăn chặn, khi cả Felix lẫn Timothy ở phía trong đang sẵn sàng tung cú dứt điểm.

Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, tầm hoạt động của nhạc trưởng Nastja Ceh bên phía Thanh Hóa bị hạn chế đáng kể, khiến cho cầu thủ này không có nhiều đường chuyền thuận lợi cho chân sút Sunday ở phía trên.

Đáng tiếc là ở nửa sau của trận đấu, HA Gia Lai lại phạm phải một sai lầm là phạm lỗi khá nhiều xung quanh khu vực 16m50 của đội nhà. Có lẽ các cầu thủ phòng ngự bên phía Gỗ quên mất rằng ngoài khả năng tổ chức, Nastja Ceh của Thanh Hóa còn có khả năng đá phạt cực tốt.

Từ một tình huống đá phạt như thế của Ceh ở phút 56, bóng được đưa đến ngay tầm chân của Sunday, trước khi chân sút hàng đầu của đội bóng xứ Thanh tung cú dứt điểm sấm sét, hạ thủ thành Akpan bên phía HA Gia Lai, san bằng cách biệt 1-1 cho Thanh Hóa.

Bàn thua khá bất ngờ khiến cho HA Gia Lai giật mình, HLV Choi Yoon Hwan có hàng loạt điều chỉnh trong lối chơi hòng lấy lại thế trận. Phút 68, lại là Felix gây khó cho hàng thủ của đội bóng xứ Thanh.

Trong tình huống này, tiền đạo của Gỗ tung ra cú sút khá kỹ thuật từ khoảng 18m, thủ môn Tô Vĩnh Lợi của Thanh Hóa bó tay, nhưng may cho đội khách là bóng lại chạm trúng xà ngang ra ngoài.

Càng về cuối trận, Gỗ càng ra sức tấn công với khát vọng giành trọn 3 điểm trên sân nhà, họ tạo ra thêm nhiều tình huống sóng gió khác, nhưng đều không tận dụng thành công. Ngược lại, Thanh Hóa lại đóng vai của chính HA Gia Lai trong những phút của hiệp 1, tức là đội bóng xứ Thanh đá chậm và chắc bên phần sân nhà, trước khi chờ cơ hội trong các pha phản công.

Hòa 1-1, HA Gia Lai chấm dứt mạch 7 trận toàn thắng của Thanh Hóa, nhưng đội bóng phố núi vẫn chưa thể khiến cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung phải chịu thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Kim Điền

Dòng sự kiện: V-League 2014