1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vòng 16 V-League 2014

SL Nghệ An bị chia điểm trên sân nhà

(Dân trí) - Dù gặp đối thủ khó chơi là SHB Đà Nẵng nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn quyết tâm giành chiến thắng khi có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, đội chủ sân Vinh đã không thể hoàn thành mục tiêu 3 điểm, sau khi để đội bóng sông Hàn cầm hoà 1-1.

 

Để tập trung cho mục tiêu giành ngôi cao V-League, SL Nghệ An đã chủ động buông cúp QG. Ở V-League vòng này, đội bóng xứ Nghệ lại được thi đấu trên sân nhà, nên mục tiêu duy nhất là giành trọn 3 điểm trước đối thủ nhiều duyên nợ SHB Đà Nẵng.

 

Được sự cổ vũ của các CĐV, SL Nghệ An tạo ra sức ép rất lớn ngay từ những phút đầu tiên. Phi Sơn được tung vào sân ngay từ đầu và đã thi đấu rất năng nổ. Tuy nhiên, chân sút trẻ này chưa thể tìm được tiếng nói chung với các đàn anh ở trên hàng công, đặc biệt là Công Vinh.

 
SL Nghệ An sớm vượt lên dẫn trước Đà Nẵng, ảnh: Minh Phương

SL Nghệ An sớm vượt lên dẫn trước Đà Nẵng, ảnh: Minh Phương
 
Thi đấu lấn lướt, nhưng ít ai ngờ SL Nghệ An lại có bàn thắng mở tỷ số từ ngay phút thứ 9. Trong tình huống này, Phi Sơn có pha phá bẫy việt vị và băng xuống đối mặt với Văn Hưng. Tiền đạo trẻ của SL Nghệ An đã loại bỏ được thủ thành đối phương trước khi đưa bóng vào lưới trống. Một bàn thắng mang đậm phong cách của cầu thủ có biệt danh là “Ronaldo xứ Nghệ”.
 

Bị dẫn trước, SHB Đà Nẵng buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Lần lượt tân binh Zbrun và Vũ Phong có những cơ hội khá nguy hiểm, nhưng không thể đánh bại thủ môn SL Nghệ An.

 

Phút 18, trong một pha lên tham gia tấn công, trung vệ cao lớn Adrian đã khiến các CĐV SL Nghệ An thót tim với pha đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc. Sau nửa thời gian thi đấu của hiệp 1, SL Nghệ An chủ động chơi chậm.

 

SHB Đà Nẵng có sự thay đổi người đầu tiên khi tung tiền vệ kỳ cựu Minh Phương vào sân. HLV Lê Huỳnh Đức muốn tận dụng kinh nghiệm của Minh Phương để tạo nên bước ngoặt trận đấu.
 

Sau 45 phút đầu tiên, SHB Đà Nẵng chưa cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi. Điều này cũng được dự đoán từ sớm bởi trong những cuộc đối đầu với đội bóng sông Hàn, SL Nghệ An luôn chủ trương chơi áp sát, sẵn sàng đá rắn để hạn chế sức mạnh của đối phương.

 
Đà Nẵng đã chơi tốt hơn trong hiệp 2, ảnh: Minh Phương

Đà Nẵng đã chơi tốt hơn trong hiệp 2, ảnh: Minh Phương
Sang hiệp 2, Phi Sơn đã phải rời sân, cầu thủ thế chỗ của anh là Đình Bảo. Phút 65, Đình Bảo vừa tung cú sút rất mạnh bằng chân trái buộc Văn Hưng phải bay người cản phá. Cú đá bồi tiếp theo của Biayaga dường như đã đưa bóng đi qua vạch vôi, nhưng trọng tài xác định không có bàn thắng. Một tình huống gây tranh cãi và các cầu thủ chủ nhà đã phản ứng với trọng tài.
 

SHB Đà Nẵng gia tăng sức ép rất lớn lên khung thành SL Nghệ An. Phút 85, Pha hỗn loạn trước khung thành SL Nghệ An được kết thúc bằng cú đánh đầu đưa bóng vọt xà của Bernado.

 

Chưa hết tiếc nuối sau tình huống này, những nỗ lực của SHB Đà Nẵng đã được đền đáp. Phút 88, Duy Long có pha xử lý đầy nỗ lực bên cánh phải trước khi tạt vào cho Zbrun đệm bóng tung lưới thủ môn Nguyễn Mạnh.

 

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến những phút cuối của trận đấu. Một trận hoà có thể khiến cả hai đội phải thất vọng.

 

Đội hình xuất phát:

 

SL Nghệ An: Nguyễn Mạnh, Ngọc Hải, Ngọc Mạnh, Đinh Hoàng, Hoàng Thịnh, Minh Đức, Hồng Việt, Công Vinh, Phi Sơn, Voinea, Rodriguez Moreira.

 

SHB. Đà Nẵng: Văn Hưng, Huy Toàn, Minh Tâm, Hải Lâm, Vũ Phong, Thanh Hưng, Adrian, Duy Lam, Hùng Sơn, Bernado, Zbrun.

 

Ngô Linh

 

Dòng sự kiện: V-League 2014