Puyol thất vọng cùng cực vì tan mộng tham dự Euro 2012
(Dân trí) - Sau khi hay tin phải lên bàn mổ vì chấn thương và hết cơ hội dự Euro 2012, trung vệ Carles Puyol đã không giấu nổi sự thất vọng. Trung vệ của Barca khẳng định dù thiếu anh, tuyển Tây Ban Nha vẫn có thể bảo vệ ngôi vô địch châu Âu.
Puyol thất vọng vì không còn được hiện diện tại Euro 2012
Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện mình, những người hoàn toàn có thể chơi xuất sắc hơn tôi. Tây Ban Nha có một đội hình đầy chiều sâu và đủ sức lên ngôi tại Euro 2012 sắp tới. Tôi sẽ luôn dõi theo từng bước đi của các đồng đội tại Ba Lan - Ukraine”.
Trung vệ Barcelona cũng bộc bạch về khoảng thời gian 98 lần khoác áo ĐTQG: “Năm ngoái, tôi đã phải nghỉ thi đấu 3 tháng do chấn thương, tôi đã lo lắng sẽ sa sút phong độ. Tôi từng tính khả năng giã từ đội tuyển, nhưng khao khát vinh quang đã khiến tôi nghĩ lại.
Tôi ao ước sẽ đạt đến 100 lần chơi cho ĐTQG, đó xuất phát từ tình yêu của tôi và tôi quyết định ở lại. Tôi đã cố gắng lấy lại phong độ, nhưng năm nay mọi thứ đã không thực sự may mắn. Với tôi, khát vọng cống hiến cho ĐT Tây Ban Nha luôn cháy bỏng bất kỳ thời điểm nào”.
Nói về tương lai, Puyol e ngại anh sẽ thực sự không còn chơi bóng ở đỉnh cao sau chấn thương khoảng 3 tháng này: “Tôi đã thấy thể lực mình có vấn đề, đặc biệt là ở trận gặp Espanyol. Trong hai ngày chủ nhật và thứ hai, tôi đã nỗ lực rất nhiều nhưng vết thương vẫn đau nhói.
Các các sỹ đã kiểm tra lần cuối và phát hiện tôi cần phải dưỡng thương. Năm nay đã 34 tuổi, tôi nghĩ mình khó giữ được phong độ đỉnh cao như quá khứ. Việc lỡ trận chung kết Cúp Nhà vua thực sự với tôi là điều đáng tiếc, nhưng không thể dự Euro 2012 còn khiến tôi đau đớn hơn.
Sau khi Puyol chấn thương, Barcelona đang gặp khó khăn trong việc chọn người đá cặp cùng Mascherano bởi trung vệ Pique cũng đang chấn thương. Còn ở tuyển TBN, Ramos và Javi Martinez đang là hai ứng cử viên sáng giá nhất thay thế vị trí trung vệ mà Puyol để lại.
Thúy Bảo
Theo AS