1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Neymar phớt lờ cả Real lẫn Barca để ở lại Santos

Phớt lờ Barca và Real, Neymar trên đường trở thành nhà vua mới

(Dân trí) - Mặc dù được hàng loạt đội bóng lớn ở châu Âu theo đuổi tuy nhiên thần đồng Neymar đã quyết định ở lại đến Brazil cho đến năm 2014, viên ngọc quý của Santos đang đi trên đúng con đường mà huyền thoại Pele đã đi qua.

Neymar đã từ chối tất cả những lời mời gọi đầy hấp dẫn từ trời Âu để ở lại với câu lạc bộ hiện tại của mình, Santos. Với tài năng thiên bẩm mà thần đồng bóng đá Brazil đã thể hiện, không quá xa với khi tưởng tượng đến viễn cảnh anh sánh ngang với những huyền thoại vĩ đại nhất mà bóng đá xứ sở Samba đã từng sản sinh, đặc biệt là “O Rei” Pele.

 
Phớt lờ Barca và Real, Neymar trên đường trở thành nhà vua mới - 1
Tài năng thiên bẩm của Neymar là không phải bàn cãi

Hai thủ thành xuất sắc Marcos và Rogerio Ceni là hai cái tên đang đứng đầu trong danh sách các cầu thủ có nhiều cống hiến nhất câu lạc bộ vĩ đại Brazil, những người đã dành toàn bộ sự nghiệp của họ cho câu lạc bộ từ khi mới bước vào nghề. Với việc chấp nhận ở lại Santos cho đến tận năm 2014, Neymar hoàn toàn có thể tiếp bước những đàn anh của mình, nhưng theo một cách khác…

Có thể nói thập kỷ 60 của thế kỷ XX là những năm tháng huy hoàng và đem lai nguồn cảm hứng lớn nhất trong lịch sử bóng đá Brazil khi chứng kiến hàng loạt những tài năng kiệt xuất ra đời. Đó là một thế hệ cầu thủ vĩ đại, nếu không muốn nói là lứa cầu thủ vĩ đại nhất mà bóng đá thế giới đã từng chứng kiến, và hơn thế nữa, mỗi huyền thoại lại gần như gắn chặt sự nghiệp của mình với một đội bóng duy nhất và tất nhiên họ trở thành những biểu tượng.

Đó là thời đại của Santos với Pele, Botafogo sở hữu Garrincha, Nilton Santos, Cruzeiro có Tostao, trẻ tuổi hơn một chút, Rivelino trở thành biểu tượng tại Corinthians. Tất cả những cái tên đó, những khoảnh khắc vĩ đại mà họ từng tạo ra không chỉ được đặt trang trọng trong lịch sử bóng đá mà còn mãi mãi được lưu giữ trong ký ức của người hâm mộ.

Không ai phủ nhận rằng Marcos hay Rogerio Ceni không phải những cầu thủ xuất sắc mà bóng đá xứ sở Samba đã từng sản sinh, tuy nhiên, những gì mà hai thủ thành này đã đạt được ở đỉnh cao không thể sánh với những biểu tượng, những người đã tạo nên năm tháng huy hoàng cho bóng đá Brazil.
 
 
Phớt lờ Barca và Real, Neymar trên đường trở thành nhà vua mới - 2
Thần đồng bóng đá Brazil đang đi trên đúng con đường mà Pele vĩ đại đã đi

Neymar đang đi trên đúng con đường mà chính những tiền bối vĩ đại như Garrincha, Tostao, Rivelino và đặc biệt là “vua bóng đá” Pele đã từng đi. Chính phủ Brazil đã từng đưa ra một quyết định có một không hai trong lịch sử khi tuyên bố “Pele là tài sản quốc gia” để chấm dứt mọi lời mời gọi từ các đội bóng từ châu Âu, nhờ đó các Santistas được hưởng một đặc quyền mà bất cứ CĐV nào cũng mơ ước, đó là chứng kiến “O Rei” thi đấu hàng tuần.

Giờ đây, các Santistas lại được chứng kiến “thần đồng” Neymar thi đấu tại Vile Belmiro. Có thể còn quá sớm, thậm chí là khập khiễng khi đặt Neymar bên cạnh Pele, tuy nhiên, tài năng thiên bẩm của tiền đạo 19 đã khiến cả thế giới phải trầm trồ, hàng loạt đội bóng lớn sẵn sàng chi cả núi tiền để có được chữ ký của anh, đó là điều không thể phủ nhận.

Hoàn cảnh tương tự đã từng xảy ra với Romario, ngôi sao nổi đình nổi đám của Flamengo vào những năm 1995. Romario đã quyết định chuyển đến gã khổng lồ Barcelona và giành được những thành công vang dội, tuy nhiên lối chơi của sát thủ người Brazil đã bị “Âu hóa” rất nhiều ngay từ khi anh còn chơi bóng ở quê nhà.

Vào thời đại bùng nổ thông tin, mọi thứ đều được đăng tải với một tốc độ chóng mặt thì rất khó có thể chời đợi một kỷ nguyên Santos như “vua bóng đá” Pele đã từng làm được. Không những vậy, giá trị của đồng tiền dường như đủ sức làm thay đổi tất cả kể cả tình yêu và sự trung thành.

 
Phớt lờ Barca và Real, Neymar trên đường trở thành nhà vua mới - 3
Neymar đã phớt lờ cả Real Madrid lẫn Barcelona để ở lại Santos

Không cần nói đâu xa, để có thể giữ chân viên ngọc quý của mình đến năm 2014 sẽ phải trả chi ra gần 1.73 triệu USD mỗi tháng, một mức lương có thể nói là đáng mơ ước đối với một cầu thủ trẻ chỉ mới 19 tuổi, và lại càng không tưởng khi được chi trả bởi một đội bóng Brazil chứ không phải là một gã nhà giàu nào đó ở bên trời Âu.

Hiện nay, Neymar đã có tất cả mọi thứ anh cần để được thi đấu tại Brazil trong đỉnh cao sự nghiệp, hoặc có thể giống như Romario khi hàng tá những đội bóng giàu có ở châu Âu đang sắp hàng để chờ đợi anh. Neymar có thể đạt tới biểu tượng hoàn hảo như Marcos hay Rogerio trong con mắt ngưỡng mộ của người hâm mộ.

Anh không thể trở thành huyền thoại Pele, nhưng thần đồng bóng đá Brazil luôn sẵn sàng để sánh ngang với “O Rei” và những ngôi sao không thể bị lãng quên trong từ những năm 60 của thập kỷ trước, dù thời điểm đó đã qua đi được hơn nửa thế kỷ.

Ngọc Trung